Cha mẹ hoảng hồn khi con trai “đốt mỡ” chữa béo phì

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Vốn tưởng rằng con mình chỉ hơi thừa cân, bà mẹ nào có ngờ tình trạng của cậu bé 11 tuổi còn nghiêm trọng tới nỗi phải đốt dạ dày như vậy.

Khi mới được sinh ra, cậu bé L.H tại Trung Quốc chỉ nặng 2,4kg và có phần còi cọc hơn những đứa trẻ khác. Chính vì vậy, gia đình luôn cẩn thận bồi bổ rất nhiều chất dinh dưỡng cho L.H.

Cha mẹ hoảng hồn khi con trai “đốt mỡ” chữa béo phì - 1

Được bồi bổ quá nhiều đồ ăn nhiều dinh dưỡng nên cậu bé 11 tuổi dễ dàng rơi vào tình trạng béo phì.

Bất ngờ tới năm 3 tuổi, cậu đột nhiên ăn khỏe hơn và dần tăng cân vùn vụt, nhanh chóng đạt tới gần 40kg chỉ sau 1 năm. Theo thời gian, L.H ngày một béo hơn, cùng với đó là tình trạng chậm phát triển cả về mặt IQ lẫn EQ.

Cha mẹ hoảng hồn khi con trai “đốt mỡ” chữa béo phì - 2

Cha mẹ hoảng hồn khi con trai “đốt mỡ” chữa béo phì - 3

Béo phì quá cỡ khi mới 11 tuổi.

Sau một thời gian, cậu được bố mẹ đưa tới bệnh viện khám thì phát hiện đang mắc hội chứng Prader Willi gây đói liên tục dẫn tới béo phì nhanh chóng. Hội chứng này là do rối loạn di truyền hiếm gặp trong đó có 7 gen trên nhiễm sắc thể 15 của người cha hoặc người mẹ bị xóa hoặc không hiển thị. Trẻ bị hội chứng PWS thường gặp các vấn đề về thể chất, tâm thần và hành vi.

Cha mẹ hoảng hồn khi con trai “đốt mỡ” chữa béo phì - 4

Cha mẹ hoảng hồn khi con trai “đốt mỡ” chữa béo phì - 5

Cha mẹ hoảng hồn khi con trai “đốt mỡ” chữa béo phì - 6

Quá trình điều trị khắc nghiệt.

L.H bây giờ phải tới bệnh viện điều trị một phương pháp Đông y gọi là “đốt dạ dày” để giảm cân, kết hợp với châm cứu, uống thuốc… Sau 2 tháng cậu bé 11 tuổi nhanh chóng tụt được 14kg, các dấu hiệu huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, mỡ máu và hàng chục bệnh liên quan cũng không có chiều hướng phát triển nhanh như trước.

Cha mẹ hoảng hồn khi con trai “đốt mỡ” chữa béo phì - 7

Vẫn còn “quá khổ” so với các bạn cùng lứa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Phương ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN