Câu nói của con trai khiến bà mẹ đơn thân lặng người

Sự kiện: Những tâm sự hay

Cậu bé đã nhận thức được sự bất bình thường trong mối quan hệ của vợ chồng chị.

Thời gian vừa qua, câu chuyện về hành trình vượt qua bệnh tật của chị Nguyễn Thành Ngân (31 tuổi, Hà Nội) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Họ không chỉ khâm phục về cách chấp nhận, điều trị bệnh mà còn bởi tình yêu của chị dành cho cậu con trai đang học lớp 5 của mình.

Phóng viên hẹn gặp chị trong một buổi chiều những ngày cận kề năm 2017, tại đây chúng tôi đã được nghe những trải lòng về quá trình đấu tranh với bệnh tật, cũng như hành trình làm mẹ đơn thân của chị.

Chị Ngân cho biết, chị phát hiện bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn 2 vào 5/2015, khi ấy chị đi khám ở bệnh viện và đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Cầm tờ kết quả trên tay mà chị không tin điều đó là sự thật, suốt thời gian đó cân nặng của chị bị giảm sút một cách nhanh chóng, từ 50kg chị bị sút còn 43kg.

Câu nói của con trai khiến bà mẹ đơn thân lặng người - 1

Chị Nguyễn Thành Ngân chia sẻ về quá trình chiến đấu bệnh tật của mình (Ảnh: NVCC)

Chị đã trải qua quá trình xạ trị áp suất liều cao 15 ngày, kết thúc đợt xạ trị chị được cho về nhà nghỉ ngơi 3 tuần rồi trở lại bệnh viện C phẫu thuật cổ tử cung, nhưng 6 tháng sau chị Ngân bị biến chứng đại tràng do tác dụng phụ của áp sát trị xạ liều cao.

“Bác sỹ hội chẩn nói mình phải cắt bỏ đoạn đại tràng, nối lại đưa hậu môn ra bên sườn. Kết quả khám bệnh khiến mình vô cùng sợ hãi, hoang mang. Mình không phó mặc cho mọi người nữa mà tự mình tìm hiểu thông tin về bệnh ung thư, mình đã tìm ra liệu pháp điều trị mới cho riêng mình: Tinh thần, nghị lực, lối sống chính là liều thuốc điều trị quan trọng nhất”- chị Ngân kể.

Tìm đến một phòng khám ở Hà Nội để dùng liệu pháp miễn dịch, điều trị và khắc phục biến chứng đại tràng, ngăn ngừa ung thư tái phát. Chị Nguyễn Thành Ngân đã khắc phục được biến chứng đại tràng sau 3 tuần điều trị, sức khỏe và cân nặng ở thời điểm hiện tại của chị cũng tăng lên đáng kể.

Luôn sở hữu nụ cười tươi tắn trên môi, mặc dù có mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, nhiều người sợ hãi đi chăng nữa. Thế nhưng, ít ai biết được đằng sau nụ cười ấy là cuộc sống hôn nhân đầy "sóng gió".

Câu nói của con trai khiến bà mẹ đơn thân lặng người - 2

Hai mẹ con chị Ngân nương tựa vào nhau mà sống.

Chị kể: “Mình lấy chồng quê Bắc Giang, khi sinh con được hai tháng thì chồng mình quyết định sang Đức làm ăn. ”.

Gạt bỏ những giọt nước mắt đớn đau, chị Ngân không thể phó mặc con cho người đàn ông đó, chị quyết tâm đi làm kiếm tiền lo cho con. Chị đành để lại con cho ông bà nội chăm sóc và ra Hà Nội tìm việc làm.

Nhờ tài khéo ăn, khéo nói chị được phòng khám nơi chị đang điều trị nhận vào làm chuyên viên tư vấn cho các bệnh nhân. Công việc này khiến chị Ngân thích thú bởi vừa phù hợp với sức khỏe của chị cũng như chị có thêm thời gian để trò chuyện, tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lam ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN