Cái kết không ngờ của chàng bán kẹo kéo và cô gái xinh đẹp

Chàng trai bán kẹo kéo và cô gái Sài thành hợp nhau đến mức tưởng như “cưới đến nơi”.

Trong tập 253 (phát sóng ngày 13/3) của “Bạn muốn hẹn hò”, màn mai mối của cặp đôi Nguyễn Vũ Kha (29 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng Sang (30 tuổi) được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Anh chàng làm nghề bán kẹo kéo dạo, thổi sáo hay, cô gái xinh đẹp là công nhân điện tử, đặc biệt mê đá bóng – cả hai “tâm đầu ý hợp” đến mức tưởng cưới đến nơi.

Cái kết không ngờ của chàng bán kẹo kéo và cô gái xinh đẹp - 1

Vũ Kha - chàng trai bán kẹo kéo, ăn nói có duyên

Vũ Kha ra mắt bạn gái bằng một khúc sáo ấn tượng, khiến hai MC Quyền Linh - Cát Tường tâm tắc khen ngợi. Chàng trai Cà Mau nói chuyện khá có duyên, nhiệt tình đáp ứng tất cả các yêu cầu của bạn gái: không hút thuốc, không uống rượu, không nhậu nhẹt hay gia trưởng, chỉ chí thú làm ăn….

Điều này khiến cho bên “nhà gái” (MC Cát Trường và Hồng Sang) khá ưng ý. Thể hiện mình là một cô gái cá tính: ăn nói mạnh mẽ, thích chơi thể thao… nhưng trước chàng trai có duyên như Vũ Kha, cô nàng không khỏi ngượng ngùng, e ấp.

Một điểm trùng hợp khác giữa Hồng Sang và Vũ Kha là cả hai đều thích chơi đá bóng (một người là tiền vệ, một người là tiền đạo). Từng bị bạn gái bỏ "một cách oan ức” do mê xem bóng đá nên khi biết “đối phương” cũng thích môn thể thao này, Vũ Kha rất vui mừng.

Cái kết không ngờ của chàng bán kẹo kéo và cô gái xinh đẹp - 2

Hồng Sang - cô gái cá tính, thích chơi đá bóng

Vốn có cá tính mạnh mẽ trong chuyện tìm bạn đời, Hồng Sang rất dứt khoát. Dù Vũ Kha chỉ là anh chàng bán kẹo kéo dạo nhưng cô nàng không hề chê bai, ngược lại còn sẵn sàng đi bán kẹo kéo cùng anh.

Khi Vũ Kha thật thà chia sẻ: “Em lấy anh có chấp nhận ở trọ không? Anh giờ chưa đủ khả năng mua nhà!”, Hồng Sang không hề phân vân. Cô chỉ hỏi lại: “Anh có chấp nhận ở rể không?”, với mong muốn tạo điều kiện sống tốt hơn cho cả hai.

Chọn bạn trai với tiêu chí “hiền là được, không đòi hỏi nhiều” nên trong giây phút quyết định, Hồng Sang bấm nút rất nhanh gọn. Vũ Kha cũng hạnh phúc ra mặt khi có cơ hội hẹn hò cùng cô gái xinh đẹp và quyết đoán.

Màn mai mối của cặp đôi chàng bán kẹo kéo – nàng thích đá banh sau khi phát sóng gây chú ý trong cộng đồng mạng. Đa phần đều hài lòng về tính cách cứng cỏi của cô gái Sài thành.

“Cô gái thứ hai hay quá! Ban đầu cảm thấy cô này hơi ngông nhưng về sau lại thấy đó là cô gái đơn giản, hiểu chuyện, biết mình biết người, hơn nữa, còn sẵn sàng đi bán kẹo kéo cùng chồng. Còn gì hạnh phúc hơn khi lấy được một người vợ như thế”, nick name Adam Nguyen viết.

Cái kết không ngờ của chàng bán kẹo kéo và cô gái xinh đẹp - 3

Cô gái Sài thành sẵn sàng theo bạn trai đi bán kẹo kéo

Kể từ khi Vũ Kha và Hồng Sang có mặt trên sân khấu “Bạn muốn hẹn hò” đến nay đã được 3 tháng. Chúng tôi đã liên hệ với cặp đôi để biết thêm về cuộc sống cũng như mối quan hệ hiện tại của họ.

Hồng Sang chia sẻ, trong hơn 10 phút gặp gỡ trên truyền hình, cô nàng có ấn tượng rất tốt về chàng trai bán kẹo kéo. Anh cũng chính là mẫu bạn trai cô muốn tìm: hiền lành, chân chất.

“Thật lòng tôi không quan tâm chuyện anh làm nghề gì, ở đâu, có nhà hay chưa… chỉ cần làm ăn chân chính, không ham cờ bạc, rượu chè là được. Đến với nhau rồi thì cùng nhau cố gắng, rồi cái gì cũng có”, cô gái 30 tuổi chia sẻ.

Một tuần sau khi rời khỏi sân khấu “Bạn muốn hẹn hò”, Vũ Kha và Hồng Sang nhiều lần gặp gỡ tìm hiểu nhau. Cô gái Sài thành nhận ra, mình và đối phương có chung quan điểm, chung đam mê và hy vọng nhiều về mối quan hệ này.

“Nhưng tôi và anh ấy dừng tìm hiểu nhau rồi”, Hồng Sang cho biết. Và lý do cô nàng đưa ra là: “Những gì anh ấy cần thì tôi không có”.

Cái kết không ngờ của chàng bán kẹo kéo và cô gái xinh đẹp - 4

Cặp đôi tưởng như rất tâm đầu ý hợp, cuối cùng vẫn không thành duyên

Cũng như Hồng Sang, Vũ Kha rất hài lòng với “đối phương” trong cuộc gặp trên sóng truyền hình. Anh đánh giá Hồng Sang là cô gái cá tính nhưng cũng rất hiền lành và hiểu chuyện.

“Sau một tuần hẹn hò thì chúng tôi quyết định làm bạn. Lý do chính là hai bên gia đình không môn đăng hộ đối”, anh nói.

Theo như anh chia sẻ, gia đình Hồng Sang không muốn con gái quen một người bán kẹo kéo vì không có tương lai và nếu muốn quen thì chàng trai phải có nhà ở TP.HCM.

Vũ Kha khẳng định, anh có khả năng đáp ứng yêu cầu đó nhưng “không nhìn thấy tình cảm thực sự giữa cả hai nên quyết định từ bỏ”.

Cô gái Sài thành hoàn toàn tôn trọng quyết định của “đối phương” dù khá buồn và thất vọng.

“Tác động của gia đình chỉ là một phần thôi, lý do chính là ở tình cảm của anh. Anh nói những thứ anh cần, tôi không có. Riêng tôi, từ lúc lên chương trình đã không đặt nặng chuyện vật chất vì tin yêu nhau thì phải cùng nhau cố gắng, không nên mặc cảm rồi dễ dàng từ bỏ”, Sang nói.

Và dù không có kết thúc ngọt ngào nhưng nếu được chọn lại, cô gái Sài thành cho biết, cô vẫn quyết định bấm nút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ và tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN