Cái giá cho quý ông thích "thả thính" đêm đêm

Nhiều lần anh “câu” phải những con cọp dữ và cái giá anh phải trả thì đắng ngắt.

Cho dù đã có vợ và 2 con, nhưng cái tính dại gái nó đã ngấm vào trong máu. Nhiều khi quý ông này đã phải trả cái giá rất đắt, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

Anh N.V (SN 1978) người gốc Nam Định đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Bản thân anh đã có vợ và 2 con trai ở quê, một mình anh bươn trải ở Thủ Đô để gửi tiền về cho gia đình.

Mọi người ai nhìn vào, cũng nghĩ anh V. là một người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng đằng sau cái vẻ ngoài bóng bẩy, hào nhoáng đó lại che đi một sự thật là anh V. bị mắc chứng... nghiện tình dục.

Cái giá cho quý ông thích "thả thính" đêm đêm - 1

Anh V. kể chuyện với PV

Quý ông nghiện tình dục chuyên đi "thả thính"

Anh V. là giám đốc của một công ty tư nhân chuyên về đồ gỗ, nội thất. Tuy quy mô công ty không phải là lớn, nhưng cuộc sống của anh luôn dư giả chuyện tiền bạc. Hàng tháng anh vẫn gửi về cho vợ con vài chục triệu, còn đâu anh để lại tiêu xài.

Cuộc sống hôn nhân của anh tạm gọi là hạnh phúc, khi vợ trẻ đẹp với hai cậu con trai sinh đôi ngoan ngoãn. Vì vợ anh không thích cuộc sống bon chen nơi phố thị nên chị chọn cuộc sống ở quê cũng vừa để tiện chăm sóc bố mẹ chồng đang ôm yếu vì bệnh ung thư quái ác.

Tuy nhiên, anh V. mắc phải chứng nghiện tình dục. Vì không ở cùng vợ, buộc lòng anh phải đi bên ngoài. Anh V. phân bua rằng, vợ thì vẫn yêu nhưng tình dục là thứ lúc nào cũng hiện diện trong trí óc của anh nên việc anh “ăn nem” bên ngoài chỉ là biện pháp giải tỏa.

“Mình chỉ là ‘bóc bánh trả tiền’ thôi chứ hoàn toàn không có chuyện cặp bồ, cặp bịch”, anh V. giải thích.

Đã có lần anh V. vào viện điều trị chứng bệnh sinh lý của mình nhưng không ăn thua. Theo những gì anh V. giải thích, anh bị ám ảnh với cơ thể của phụ nữ và một ngày anh V. không “xả” 1 lần là chân tay bứt rứt, khó chịu.

“Thường thường mình tìm tới các gái làng chơi. Nhiều khi đổi gió thì lên ‘chăn’ các em thiếu nữ trên mạng, hoặc đi bar, vũ trường,... tìm nguồn cũng dễ thôi”, anh V giải thích khi PV muốn tìm hiểu về những người phụ nữ đi qua cuộc đời anh.

Cũng phải nói, anh V. tuy đã không còn trẻ nhưng rất phong độ nhờ cái mác giám đốc của mình. Không chỉ có vậy, bí quyết chinh phục phụ nữ của anh đa phần là nhờ túi tiền rủng rỉnh sẵn sàng chi tiền để vừa lòng các em chân dài. Miễn sao họ giúp anh giải quyết được sinh lý cá nhân của mình.

Anh V. cho biết, mẫu người phụ nữ của anh không cần đẹp, chân dài hay trẻ mà anh thích những người phụ nữ từng trải, có kinh nghiệm trong chuyện “ái ân”. Đặc biệt là những phụ nữ cuồng nhiệt trong chuyện chăn gối.

Tuy nhiên, cuộc sống không như anh tưởng tượng. Đã rất nhiều lần anh “câu” phải những con cọp dữ và cái giá anh phải trả thì đắng ngắt.

Cái giá phải trả đắng ngắt cho kẻ đi 'thả thính'

Việc anh V. có nhu cầu cao, vợ anh không phải là không biết. Chị phải lờ đi để mặc anh bên ngoài vì bản thân chị không chiều nổi chồng.

Vì vậy, những lúc lên cơn vật vã, anh thường thả thính trên mạng. Có một lần, anh tìm được một nàng giới thiệu mình là sinh viên 24 tuổi và cần tiền.

Anh cẩn thận kiểm tra qua những bức hình mà hai người trao đổi với nhau. Lúc đó, anh dường như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng. Anh V. tâm sự: “Công nhận lúc đó chỉ nghĩ tìm được một em xinh tươi. Với nhan sắc của em ý thì vài trăm, thậm chí cả triệu bạc cũng là quá rẻ”.

Sau khi xong xuôi chuyện riêng tư, anh V. móc ví cho nàng 1 triệu đồng coi như tiền ăn sáng. Tuy nhiên, điều không thể ngờ tới cô nàng đòi anh đủ 10 triệu không thì lên công an phường.

Lúc ấy mình ngỡ ngàng cho đến lúc em ấy đưa cho mình chứng minh thư nhân dân và bảo nó mới 17 tuổi. Mình không tin được vì em già dặn, phổng phao và chuyên nghiệp”, anh V. cho biết.

Lúc đó, anh V. định đánh bài chuồn thì từ đâu lù lù ra vài thanh niên xăm trổ đến đe dọa anh, kể cả đánh dằn mặt anh. Anh V. lúc đó hốt hoảng vét sạch túi cũng chỉ còn dư ra vài trăm ngàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN