Bi hài những ông chồng thư sinh lấy vợ mạnh mẽ

Chuyện chồng thư sinh lấy vợ mạnh mẽ nhờ tập thể thao đang khiến dân mạng "chết cười".

Cư dân mạng đang xôn xao vì tâm sự của những ông chồng thư sinh bị vợ hành với những tình huống dở khóc, dở cười, nhiều phen làm chồng ngượng mặt.

Những chia sẻ kiểu than thân, khóc phận của những ông chồng thư sinh lấy vợ mạnh mẽ nhờ tập thể thao đang làm cư dân mạng vừa thương, vừa buồn cười.

Bi hài những ông chồng thư sinh lấy vợ mạnh mẽ - 1

Câu chuyện 1

Một Facebooker tâm sự, vợ được bố là vận động viên thể hình đào tạo làm trợ giảng, tập gym chuyên nghiệp, còn tập cả boxing, yoga… không chuyên nên cao ráo, trắng trẻo, dáng chuẩn đẹp, lại biết làm việc nhà nên… anh cưới.

Nhưng khi yêu nàng không cho biết tập gym. Còn anh cứ hợp là yêu, không toan tính khi muốn kết hôn. Trước khi cưới, vợ bảo là đang làm giảng viên gym nên người hơi chắc, sau này làm vợ thỉnh thoảng có hơi thô thì anh ráng chịu…

Là vợ chồng rồi, anh mới choáng. Các việc nặng trong nhà từ bê vác, sửa đồ điện, hay đóng đinh… vợ làm hết và rất bền sức, nhiều bận anh ngượng với mọi người. Như hôm mua cái tủ, thợ hò nhau khiêng lên phòng ngủ để lắp. Vợ bảo anh xuống bê giúp cho nhanh. Anh ra bê được mấy cái đợt tủ lên đã thở hổn hển. Quay lại thấy vợ vác hai tấm thân tủ nặng trịch làm mấy ông trố mắt, rồi trêu anh.

Ngượng nhất là mấy lần bố vợ đến chơi, lại bảo con gái ngồi lên lưng để bố hít đất, còn hỏi “con rể có làm được thế không?” khiến anh xấu hổ, chả nhẽ lại bảo “Con cũng ngồi được trên lưng bố giống vợ con”!

Anh nín nhịn, vợ cũng hiểu biết nên gia đình vẫn hòa thuận, nhưng lấy vợ thể thao nhiều phen tức cười lắm. Có lần nhà có khách ở quê anh lên chơi. Vợ nấu ăn rồi bảo anh dọn cơm. Anh bê mâm ra, rồi mới vào bê nồi cơm. Nhưng buổi tối anh về tới nhà, thấy chị một tay bưng mâm cơm đầy tú hụ, tay kia xách nồi cơm luôn trước mặt các khách quê làm mọi người trầm trồ.

Đêm nằm bên vợ, chị không gác thì anh ngủ ngon, hôm nào chị ôm chặt rồi gác là anh mất ngủ vì khó thở. Có bận cãi nhau, vợ tự dưng buột miệng: “Mày thích đánh nhau thì ra phòng tập solo với tao xem"… khiến anh sợ bị vợ đánh thật nên chuồn vội ra quán nước.

Câu chuyện 2

Một Facebook khác chia sẻ rằng, nàng thích nhất đội bóng đá Tây Ban Nha, hâm mộ nhất là Real, ghét Barcelona. Chồng nàng cùng chung niềm say mê bóng đá, lại phục cô nàng nhỏ nhắn, trắng trẻo dám ra quán xem đá bóng một mình, còn gào lên khi Barca thắng Real 6-2… Cùng sở thích nên họ nghĩ cưới nhau sẽ hạnh phúc, dù cả hai còn rất trẻ.

Về nhà mới xảy chuyện. Vợ không thích Real nhưng chồng cứ ngồi xem hết trận đấu, kệ vợ ghét đội nào chửi đội đó. Nhưng nếu chồng chê đội nàng thích là kiểu gì anh cũng bị vợ sửng cồ, phạt ra đi văng nằm.

Hôm trao giải quả bóng vàng FIFA, nàng thức đến 2h sáng để xem Messi của nàng nhận bóng vàng. Đội chồng thích trắng tay nên nàng nói gì chồng cũng kệ. Nhưng khi trao giải đội hình xuất sắc nhất năm có 4 cầu thủ Real là nàng gào lên “Sao cái đội không cúp mà nhiều cầu thủ thế”. Chồng vừa bảo Messi kém hơn CR7, nàng đã trợn mắt lườm.

Tôi chẳng biết nên vui hay buồn vì có cô vợ mê bóng đá nữa. Bình thường nàng đáng yêu, lấy nhau 3 năm vẫn như đang yêu, vẫn hẹn hò, vẫn nhắn tin đều đều… Nhưng nhiều lúc muốn phát điên vì cãi vã bóng đá với nàng và những chuyện không liên quan đến gia đình. Cứ cãi nhau kiểu này chắc nguy hiểm cho hôn nhân lắm.

Câu chuyện 3

Cũng cô vợ ham mê bóng đá, một Facebooker khác chia sẻ vì cưới nhầm vợ đoảng và nam tính, tới mức chồng luôn phải “mềm” để giữ hòa khí. Nàng là vận động viên bóng chuyền, cá tính mạnh và dứt khoát, tóc cắt ngắn, đi giày thể thao, thích mặc quần áo rằn ri, thụng và rộng.

Từ ngày lấy chồng em không nấu được bữa cơm ngon nào, nhưng đam mê bóng đá tới mức chồng phải đầu hàng. Xem một mình buồn, nàng kéo mấy cô bạn thân về nhà nấu ăn, nhờ chồng đi làm về ghé quán mua thức ăn, đồ uống để cả nhóm lai rai xem. Có hôm nửa đêm, nhà hết bia, hết đồ nhậu là sai chồng đi mua hộ em bia và đồ nhậu.

Em đang soán ngôi trụ cột gia đình, từ bao giờ em coi chồng là đầu bếp, có trách nhiệm chiều vợ… Xem bóng đá nàng và các bạn cũng nhảy chồm chồm lên, la hét… khiến X.men chính cống là tôi thấy lạc lõng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN