Bị chồng bán cho nhà làm phim sex vì thiếu... của hồi môn

Người vợ trẻ tá hỏa khi phát hiện ra chồng với sự tiếp tay của chị dâu đã bán cô cho các nhà làm phim khiêu dâm với giá 700.000 rupee chỉ vì thiếu của hồi môn.

Tin tức từ Dailymail cho hay, Rita Devi đã chạy trốn về nhà bố mẹ đẻ ở huyện Saran, bang Bihar trong tình trạng quẫn trí. Điều này khiến bố Rita thực sự rất sốc bởi cách đây hơn 1 tháng, ông mới tổ chức đám cưới cho con gái.

Trước đó, bố Rita đã gả cô cho một người đàn ông ở bang Haryana và ông hi vọng con gái sẽ được sống hạnh phúc sau đám cưới.

Theo đơn kiện của gia đình Rita tới đồn cảnh sát Taraiya hôm 15/2 vừa qua, đám cưới của Rita được tổ chức tại một nhà thờ hôm 8/1, sau đó cô về sống ở gia đình nhà chồng.

Bị chồng bán cho nhà làm phim sex vì thiếu... của hồi môn - 1

Người vợ trẻ tá hỏa khi phát hiện ra chồng với sự tiếp tay của chị dâu đã bán cô cho các nhà làm phim khiêu dâm với giá 700.000 rupee chỉ vì thiếu của hồi môn (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ vào vài ngày sau đó. Trái ngược với cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà bố Rita mong đợi, cô bị chồng và các thành viên khác trong gia đình chồng hành hạ, tra tấn chỉ vì ... không có của hồi môn.

Rita kể lại, bố mẹ chồng muốn bố cô có 200.000 rupee tiền mặt cùng một chiếc xe máy Royal Enfield cho hôn lễ nhưng ông không thể đáp ứng vì điều kiện kinh tế có hạn. Việc này khiến quan hệ hai bên gia đình trở nên căng thẳng.

Rita nói thêm, cô không những bị gia đình nhà chồng đay nghiến vì chuyện của hồi môn và còn bắt đầu bị đối xử tệ bạc.

Kinh khủng hơn, mới đây, người vợ trẻ tá hỏa khi phát hiện ra chồng với sự tiếp tay của chị dâu đã bán cô cho các nhà làm phim khiêu dâm với giá 700.000 rupee. Rita nghe thấy họ nói chuyện sẽ bàn giao cô vào sáng hôm sau, quá hoảng sợ, cô đã vội vã chạy trốn. Hiện vụ việc đang được cảnh sát nước này điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN