Bị bạn gái phản bội, chàng trai lên núi luyện võ "trả thù"

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Chàng trai TQ quyết tâm luyện công phu, trở thành đạo sĩ để trả thù người đối xử bất công với mình.

Câu chuyện thật như đùa nói trên xảy ra ở Đông Bắc, Trung Quốc. Chàng trai là một người lao động bình thường tên Thôi.

Được biết, anh Thôi và bạn gái cùng là công nhân trong công xưởng nhưng sau một thời gian yêu nhau, anh phát hiện bạn gái lừa dối mình để qua lại với đốc công trong công xưởng.

Bị người yêu phản bội, anh Thôi bị người của quản đốc ném ra đường cùng đồ đạc. Trước sự việc xảy ra, anh rất tức giận nhưng vì gầy gò, sức khỏe không bằng họ nên anh Thôi lực bất tòng tâm không thể kháng cự.

Bị bạn gái phản bội, chàng trai lên núi luyện võ "trả thù" - 1

Sau khi bị bạn gái phản bội, anh quyết tâm lập chí lên Thiếu Lâm tự học công phu để quay trở lại trả thù những người đã đối xử bất công với mình.

Trong cảnh bạn gái không, công việc mất, anh Thôi quyết tâm lập chí lên Thiếu Lâm tự học công phu để quay trở lại báo thù người đã đối xử bất công với mình. Thế nhưng vì không có giấy giới thiệu anh Thôi không thể "nhập học" tại Thiếu Lâm tự.

Sau một vài ngày lang thang anh lại quyết định lên núi để tu hành thành đạo sĩ, sống ẩn dật với thiên nhiên, cỏ cây. Sau cùng, anh Thôi dừng chân ở phía sau núi Tung Sơn, tỉnh Hà Nam và dựng nhà đá sống cuộc sống ẩn dật tạm thời.

Chia sẻ về việc lựa chọn núi Tung Sơn để tu thành đạo sỹ, anh Thôi cho biết: "Lúc trước, tôi thường xuyên nằm mơ thấy Nữ Oa Nương Nương gọi mình. Sau khi lên núi, tôi phát hiện ra một hang động tên là "Động Mẫu" thờ Nữ Oa. Từ đó, tôi quyết định ở lại nơi này".

Bị bạn gái phản bội, chàng trai lên núi luyện võ "trả thù" - 2

 Anh Thôi dựng nhà đá trên núi Tung Sơn sống ẩn dật.

Bị bạn gái phản bội, chàng trai lên núi luyện võ "trả thù" - 3

Anh còn phát hiện một hang động tên là "Động Mẫu" thờ Nữ Oa và hàng ngày thờ cúng.

Hàng ngày, cuộc sống của Thôi đạo sĩ rất đạm bạc, anh tự trồng rau và ăn rau dại mọc trên núi. Anh Thôi vẫn liên lạc với thế giới bên ngoài bằng điện thoại di động. Mỗi lần điện thoại hết pin, anh mang xuống núi sạc nhờ.

Bị bạn gái phản bội, chàng trai lên núi luyện võ "trả thù" - 4

Tuy ở trên núi nhưng anh Thôi vẫn liên lạc với thế giới bên ngoài bằng điện thoại di động.

Mọi người trong gia đình khi biết chuyện đã khuyên anh quay về nhưng anh cho rằng làm công quá mệt mỏi, phức tạp, bị mắng nhiếc, khinh bỉ, không bằng lên núi sống tự do tự tại, có rau ăn rau có cháo ăn cháo.

Bị bạn gái phản bội, chàng trai lên núi luyện võ "trả thù" - 5

Bị bạn gái phản bội, chàng trai lên núi luyện võ "trả thù" - 6

Thôi đạo sĩ tự trồng rau và ăn rau dại mọc trên núi. Cuộc sống của anh vô cùng đạm bạc có rau ăn rau có cháo ăn cháo. 

Hơn hai năm sống ẩn dật trên núi, trèo đèo lội suối giúp thân thể anh Thôi trở nên cường tráng, sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể nhưng anh lại không có ý định “trả thù” bạn gái nữa.

Bị bạn gái phản bội, chàng trai lên núi luyện võ "trả thù" - 7

Sau hai năm anh Thôi đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều, sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể.

Anh tâm sự, kể từ sau khi bị bạn gái phản bội anh đã không còn hứng thú với phụ nữ, anh lên núi sống ẩn dật là muốn nhìn vào nội tâm của chính mình, khi nghĩ thông suốt sẽ rời đi, nếu không thể nghĩ thông được sẽ ở lại trên núi, sinh lão bệnh tử cùng tự nhiên.

Thanh niên Lạng Sơn xăm kín nửa mặt vì bị phản bội

Buồn khổ vì chia tay bạn gái, chàng trai này quyết định xăm hình đầu hổ kín nửa mặt.

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Social ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN