Bé trai 3 tuổi tử nạn vì cố gắng cứu người thân

Lo cho các thành viên trong gia đình, bé trai ba tuổi đã lao vào đám cháy để cứu mọi người.

Cách đây ít ngày, một trận bão lớn quét qua Sharon, Pennsylvania (Mỹ) khiến một khu vực lớn bị mất điện. Gia đình cậu bé Layden Thomas (3 tuổi) đã phải thắp nến vào buổi tối để có ánh sáng sinh hoạt. Không may là một trong những ngọn nến đã bị cô chị 5 tuổi của Layden làm đổ. Ngọn lửa từ cây nến bén vào chiếc ghế sopha rồi nhanh chóng lan sang các đồ vật khác, tạo nên một trận hỏa hoạn lớn, cả ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển lửa.

Bé trai 3 tuổi tử nạn vì cố gắng cứu người thân - 1

Cậu bé Layden Thomas cùng với mẹ và chị.

Người đầu tiên phát hiện ra đám cháy là anh Terry Thomas, bố của Layden. Anh đã nhanh chóng đưa con trai thoát ra ngoài, đặt cậu bé ở nơi an toàn rồi tiếp tục xông vào đám cháy để cứu vợ và hai cô con gái - một bé 5 tuổi, một bé sơ sinh vẫn đang mắc kẹt. Điều anh Terry không ngờ được là con trai anh, sau khi nghe bố nói muốn đưa mẹ và hai chị em gái của Layden ra, đã theo chân bố quay trở lại nhà để cứu gia đình mình.

Anh Terry mải lo việc cứu người nên không còn đầu óc nào mà để ý đến con trai. Anh vẫn đinh ninh là Layden đã được an toàn. Tuy nhiên, sau khi cứu được cả gia đình ra ngoài an toàn thì vợ chồng anh phát hiện không thấy Layden đâu. Anh Terry vẫn cho rằng con trai anh trốn ở đâu đó, hoặc một người hàng xóm tốt bụng nào đó đã cho cậu bé tá túc nhờ, nhưng mọi người điên cuồng tìm khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng Layden.

Khi cứu hỏa đến dập tắt ngọn lửa, họ đã tìm thấy thi thể của Layden dưới gầm giường phòng ngủ của chị gái. Trên người cậu bé chỉ có vài vết bỏng nhẹ, khám nghiệm pháp y kết luận cậu bé tử vong do hít phải quá nhiều khói.

Vợ chồng anh Terry vô cùng đau khổ vì mất đi cậu con trai duy nhất. Anh Terry vẫn liên tục tự trách bản thân, còn chị Smith thì không cầm được nước mắt mỗi khi nhắc đến con trai: “Tôi không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Layden là một cậu bé ngoan. Layden luôn luôn ở bên tôi mỗi khi tôi buồn, nói với tôi, con yêu mẹ, con sẽ là người bạn tốt nhất của mẹ. Tôi ước điều này chỉ là một giấc mơ".

Người dân xung quanh cũng thương cảm cho những mất mát mà gia đình Thomas đang phải chịu đựng. Rất nhiều người cho biết sẽ đến tham gia buổi lễ cầu nguyện để cậu bé dũng cảm sớm được yên nghỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyệt (theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN