“Anh sẽ không rời khỏi Berlin nếu chưa được ân ái với em!”

Cô gái xinh đẹp đến từ New York đã nhận được yêu cầu gợi dục của một doanh nhân trẻ.

Trong một sự kiện ở Berlin, Gesche Haas - một cô gái đến từ New York, đã chủ động ngồi cạnh một doanh nhân thành đạt tên Pavel Curda. Cô hy vọng rằng, trò chuyện cùng vị doanh nhân này sẽ có ích cho công việc của mình trong tương lai.

Nhưng sau giờ nghỉ giải lao khi quay trở lại phòng họp đó, cô Haas thay vì nhận được những lời khuyên, anh doanh nhân Curda này lại có lời tuyên bố, yêu cầu một đêm ân ái với cô: "Này cô gái, anh sẽ không dời khỏi Berlin nếu chưa được ân ái với em! Em đồng ý chứ?".

“Anh sẽ không rời khỏi Berlin nếu chưa được ân ái với em!” - 1 “Anh sẽ không rời khỏi Berlin nếu chưa được ân ái với em!” - 2

Hình ảnh chàng doanh nhân trẻ Pavel Curda (trái) và cô Gesche Haas (phải)

Cô Haas đang làm việc cho một trang web thiết kế và là người điều hành công ty mạng trực tuyến dành cho phụ nữ ToldValleywag đã chia sẻ điều này lên facebook cá nhân sau khi nhận được lời đề nghị có phần khiếm nhã và thô lỗ từ anh chàng lần đầu gặp gỡ. "Tôi đã rất bối rối, việc này khiến tôi phát hoảng, thậm chí tôi không thể ngủ yên giấc. Chẳng lẽ việc chủ động ngồi cạnh bàn cùng anh ta đã vô tình “bật đèn xanh” cho anh ta sao? Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó!" - Cô cho biết.

Nhưng ngày hôm sau, cô phát hiện ra rằng, một người phụ nữ khác tại hội nghị cũng nhận được cùng một nội dung email y hệt như vậy từ Curda.

Trước khi đến sự kiện, cô Haas có biết qua thông tin mà Curda đăng trên trang web cá nhân rằng, anh ta là người chuyên kết nối các trí thức trẻ tài năng với các nhà đầu tư và cung cấp chiến thuật giúp đỡ công ty phát triển với những chiến lược kinh doanh.

Qua thông tin đọc được, cô Haas nghĩ rằng, anh ta là người có học thức và kinh nghiệm cao, sẽ rất có ích nếu anh ta cho cô những lời khuyên về công việc của mình trong tương lai. Nghĩ vậy, cô đã gửi email nói với anh ta ý muốn được trò chuyện với anh ta để có những lời khuyên giá trị.

Nhưng không ngờ mọi việc xảy ra nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, cô cảm thấy khó chịu và bị xúc phạm. Sau hôm đó, cô không liên lạc với anh ta nữa.

“Anh sẽ không rời khỏi Berlin nếu chưa được ân ái với em!” - 3

Lời yêu cầu gợi dục khiếm nhã đã khiến cô Haas thực sự khó chịu và bất bình

Haas là trưởng ban điều hành cho Conjure - là trang web cho phép người dùng chia sẻ thiết kế và nhận lại phản hồi. Cô cũng là người sáng lập công ty riêng có tên Dreamers & Doers, nhằm mục đích kết nối các doanh nhân, nhà đầu tư và các cố vấn tài chính.

Trên trang Twitter của công ty cô cũng giới thiệu: "Dreamers/ Doers là một nhóm doanh nghiệp nữ nuôi ước mơ lớn và khao khát biến ước mơ  trở thành thành hiện thực".

Bằng cách thuật lại đúng câu chuyện của của mình, cô muốn thanh minh rằng, việc cô ấy đã chủ động làm quen với Curda không phải với mục đích xấu xa như anh ta đã phản ứng lại với cô.

“Anh sẽ không rời khỏi Berlin nếu chưa được ân ái với em!” - 4

Sự can đảm lên tiếng của Haas đã nhận được rất nhiều lời ủng hộ từ bạn bè trên Facebook, Twitter

Haas đã chia sẻ công khai điều này  với hy vọng, nó sẽ khuyến khích phụ nữ khác nếu gặp phải trường hợp tương tự như mình có thể can đảm lên tiếng thanh minh vì sự sạch sẽ của bản thân. Sau sự việc này, cô đã nhận được nhiều tin nhắn ủng hộ của bạn bè trên facebook và cư dân mạng.

Trên Facebook, một người bạn có tên Seth Bannon gửi lời ủng hộ tới Haas: "Phải có quyết tâm để chiến đấu với các cuộc chiến khiếm nhã như thế này, nếu không có những người can đảm chịu chia sẻ như cô, những điều này sẽ âm thầm tiếp tục xảy ra. Tôi tự hào về cô!".

Karoline Braten nói: "Chúc cho nhiều phụ nữ chúng ta sẽ có can đảm đứng lên vì quyền lợi của chính mình như bạn đã làm! Hãy để nó là sự khởi đầu của một xu hướng mới”.

Về phía anh chàng doanh nhân trẻ Curda, anh cũng có vài lời biện minh về hành động thô lỗ của mình rằng: "Tôi thực sự xin lỗi về chuyện đã xảy ra với cô Haas, nhưng thực tế tài khoản gmail của tôi đã bị hack. Và tôi cam đoan email khiếm nhã gợi dục mà cô đã nhận được từ tài khoản của tôi là bị lừa. Tôi hoàn toàn không hề hay biết tới chuyện này. Mong cô hiểu. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì điều này".

Đến nay sự việc vẫn chưa được xác thực, song trước mắt, phần thiệt vẫn thuộc về cô Haas bởi việc này ít nhiều ảnh hưởng tới danh tiếng của cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN