8/3 - nỗi "khiếp đảm" của mày râu công sở

Các đấng mày râu nơi công sở thường than phiền về nỗi khiếp sợ của chính mình mỗi khi ngày 8/3 tới. Họ cho rằng, vào những ngày quyền lợi hướng về phụ nữ như thế này, họ thường bị "đàn áp" quá đáng.

Nhắc đến những "nạn nhân đáng thương nhất" của ngày lễ dành cho phụ nữ không thể bỏ qua chàng nhân viên trẻ tuổi Minh Thuận của một công ty khoáng sản ở Hà Nội. Hễ cứ đến ngày lễ 8/3 hay 20/10, Minh Thuận bị các nữ đồng nghiệp “đè đầu cưỡi cổ”. Ngày đó, các chị em cứ việc ngồi một chỗ “nhờ vả” còn Minh Thuận như một chân "loong toong". Tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn đều đến tay anh, từ phô tô tài liệu, pha cà phê, mua hoa quả… Họ lấy cái lý “phụ nữ vùng lên” để "bắt nạt" chàng trai duy nhất trong phòng.

Mặc dù rất ức chế, anh vẫn nhiệt tình phục vụ các nàng đồng nghiệp đỏng đảnh. Minh Thuận cho hay, cả năm mới có một vài ngày nên chấp nhận nhún mình một chút, vui vẻ làm hài lòng họ hôm nay, mai kia nhờ vả lại cũng dễ dàng hơn.

Trường hợp của Trung Cường - nhân viên kỹ thuật FPT không khá hơn là mấy. Mới nhắc đến hai từ 8/3, anh chàng đã khiếp sợ, lắc đầu ngao ngán “ước gì không có ngày này trên đời”. Vì thế, năm nay ngày 8/3 rơi vào cuối tuần, anh chàng vui mừng ra mặt. Theo lời Cường, năm nào cũng vậy, 1 tuần trước ngày 8/3, anh bận rộn với kế hoạch mua quà cho mẹ, vợ và những cô em sao cho vừa túi tiền mà lại phải khác quà của những năm trước đó. Ngoài ra, món quà phải thể hiện được ý nghĩa và truyền tải được thông điệp mà anh muốn gửi gắm, nếu không sẽ bị chê trách.

Chưa hết, đến cơ quan anh còn vất vả chiều chuộng cả một đám 4, 5 cô bạn đồng nghiệp cùng phòng. Như một lẽ đương nhiên, đến ngày 8/3, các nữ đồng nghiệp trở lên "kênh kiệu" hơn ngày thường, Họ tỏ rõ bản lĩnh của những bông hồng có gai. Nếu ai vô tình có những lời nói khiếm nhã hoặc cử chỉ thiếu tinh tế, lập tức bị các cô lên án “không tôn trọng một nửa thế giới”. Vì thế, để làm hài lòng các cô, năm nào anh cũng đặt hoa hoặc làm tiệc thiết đãi như "trả ơn" cho những ngày thường. Tính sơ sơ, ngày 8/3 năm nào anh cũng đều tốn cả tháng lương.

8/3 - nỗi "khiếp đảm" của mày râu công sở - 1

Đừng "trầm trọng hóa vấn đề" để ngày lễ đẹp không thành nỗi khiếp sợ không đáng có (Ảnh minh họa)

Không tốn tiền, không bị hành hạ, một số anh chàng lại sợ tốn thời gian và công sức vì ngày này. Ở vị trí cán bộ công đoàn của cơ quan, đến thời điểm này, Minh Đức (công ty sản xuất bánh kẹo tại Thái Bình) tất bật với những kế hoạch chuẩn bị cho chị em cơ quan có một ngày 8/3 đáng nhớ. Mong muốn đem lại niềm vui và tạo động lực làm việc cho mọi người, anh và các đồng nghiệp nam chuyên tâm nghiên cứu, tìm ra những ý tưởng mới lạ hấp dẫn nhằm tạo bất ngờ cho chị em phụ nữ.

Minh Đức chia sẻ, năm nào cả nhóm cũng đau đầu thực hiện chương trình cho ngày này. Với mức kinh phí nhất định, anh em phải chi tiêu sao cho hợp lý và đảm bảo chương trình hay và ý nghĩa. Có thể mọi người nghĩ việc thực hiện một chương trình văn nghệ, tặng quà, một bữa tiệc liên hoan nhẹ đơn giản. Nhưng thực tế mất rất nhiều thời gian và công sức. Cách đây 1 năm, công ty tổ chức hẳn một ngày hội lớn. Mấy anh em phải dồn sức để hoàn thiện chương trình, thậm chí ăn ngủ tại công ty. Không có thời gian bên gia đình và người yêu, anh bị người yêu giận dỗi bỏ về quê vào đúng dịp 8/3. Cô trách anh quá mải mê với đồng nghiệp mà bỏ rơi mình.

Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 đã trở nên khá thân thuộc với người Việt. Đây là ngày để nam giới thể hiện sự yêu thương và chia sẻ với “nửa còn lại của thế giới”. Họ mong muốn mang đến cho người phụ nữ yêu quý của mình những món quà thật ý nghĩa, sâu sắc. Một lời khuyên chân thành dành cho “cánh mày râu” là đừng "trầm trọng hóa vấn đề" để ngày lễ đẹp không thành nỗi khiếp sợ không đáng có.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phong ([Tên nguồn])
Ngày quốc tế phụ nữ 8.3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN