"Súp miso của bé Hana” - cuốn sách các bà mẹ trẻ nên đọc!

Sự kiện: Sách hay

“Khi con biết chăm sóc mình, con có thể sống bất kỳ nơi đâu, với bất kỳ ai".

“Sứ mệnh của người mẹ không phải là làm chỗ dựa cho con cái mà là làm chỗ dựa ấy trở nên không cần thiết”. Thế nên, dù không may mắn mất mẹ từ lúc mới 5 tuổi, cô bé Hana vẫn trưởng thành một cách mạnh mẽ và độc lập.

"Súp miso của bé Hana” - cuốn sách các bà mẹ trẻ nên đọc! - 1

 “Súp miso của bé Hana” là cuốn sách của người chồng viết tặng người vợ quá cố của mình

Hana – bông hoa nhỏ xinh đẹp đã trở thành một cô bé tốt bụng, có trái tim biết yêu thương và đồng cảm với mọi người bởi trước khi rời khỏi cuộc sống, bằng yêu thương và trách nhiệm, mẹ Hana đã tôi luyện cho cô bé các kỹ năng sinh tồn, để Hana có thể đối mặt với những khó khăn của cuộc sống khi không có mẹ bên cạnh. Có một người mẹ bị mắc bệnh ung thư chính là định mệnh của Hana. Nhưng cũng chính vì thế mà vận mệnh của cô bé trở nên rộng mở hơn.

25 tuổi, Chie – mẹ của Hana, có một mối tình nên thơ với anh chàng ký giả, sắp được tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn của tình yêu bằng một cuộc hôn nhân viên mãn. Thế nhưng, tương lai tươi sáng ấy biến mất khi cô phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư vú.

Như một bóng đen bao trùm lên cuộc sống, Chie hoàn toàn thất vọng, suy sụp, thậm chí còn không muốn nghĩ đến việc tiếp tục sống. Vào thời khắc Chie suy sụp nhất, Shingo – người chồng tương lai đã không bỏ rơi cô. Bất chấp căn bệnh ung thư có thể cướp Chie đi bất cứ lúc nào, bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ, Shingo và Chie vẫn tiến hành hôn lễ như dự định: “Tôi muốn chung sống cùng Chie. Và chỉ Chie mà thôi. Một căn hộ đơn giản, nằm giữa thiên nhiên, không gian ấm cúng dễ chịu. Ở bên cạnh Chie, cảm giác thật bình yên. Người con gái dịu dàng, có một trái tim mạnh mẽ. Lần đầu tiên, tôi gặp một cô gái như thế. Lúc đó, tôi nhận ra mình đã yêu tất cả những gì thuộc về Chie, cả căn bệnh ung thư mà cô ấy đang mang trong mình”.

Sức mạnh của tình yêu đã giúp Chie trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực, chiến đấu với những đợt trị liệu tới sụt ký, rụng tóc, nỗ lực từng ngày để được sống. Và như một phép màu của tạo hóa, khi ý nghĩ về việc có con đối với một bệnh nhân ung thư như Chie là điều không thể, thì điều kỳ diệu này đã xảy ra với cô.

Tuy nhiên, khi biết tin có thai, nước mắt Chie đã trào ra nhưng không hẳn là những giọt nước mắt hạnh phúc: “Sau khi bị ung thư lại được trao tặng một sinh linh, thật ra không hoàn toàn là chuyện đáng vui mừng. Quyết định sinh con nghĩa là thời gian sống sẽ bị giới hạn. Tôi thấy sợ hãi ý nghĩ ung thư có thể tái phát hay di căn, phút bấn loạn, trong đầu tôi cứ lẩn quẩn chuyện phá thai. Tôi cảm thấy mất phương hướng”.

Tuy nhiên, khi nghĩ đến niềm mong mỏi của người chồng mà cô yêu thương, người đã vì cô mà hi sinh, nghĩ tới những người phụ nữ bị ung thư như cô khao khát có con mà không thể được, nghĩ tới mong mỏi của người cha đã sinh thành ra mình là được nhìn mặt cháu, Chie đã quyết định mạo hiểm tính mạng để sinh con. Sự ra đời của Hana – bông hoa xinh đẹp, chính là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời Chie. Hana chính là bằng chứng về sự tồn tại của Chie trong cuộc sống.

Thế nhưng niềm hạnh phúc giản dị ấy thật ngắn ngủi. Khi Hana được 9 tháng tuổi, căn bệnh ung thư của Chie tái phát. Bắt đầu hành trình trị liệu mới, cô càng thêm lo lắng hơn về tương lai của con. Người mẹ ấy xót xa không biết liệu“Điều gì là quan trọng nhất đối với Hana khi vắng mẹ đây?".

Sau những phút suy tư, Chie nhận ra rằng, dạy con biết tự chăm sóc bản thân mình là điều quan trọng nhất. “Khi con biết chăm sóc mình, con có thể sống bất kỳ nơi đâu, với bất kỳ ai. Thế nên, công việc đầu tiên đối với Hana nhỏ bé chính là tự chăm sóc bản thân và nấu cơm. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, tương lai có thế nào, con đều có thể sống được. Chỉ cần Hana có thể tự mình làm, một ngày nào mẹ đi mất, Hana cũng sẽ không sao”. Và khi Hana 4 tuổi, Chie quyết định dạy Hana nấu ăn và tặng cô bé một chiếc tạp dề.

Yêu thương nhưng vẫn vô cùng nghiêm khắc chính là cách Chie giáo dục Hana. Thế nên, Hana ngay từ nhỏ đã là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm và hiểu chuyện. Em không sợ hãi khi nhìn lên những vết cắt trên ngực mẹ, trái lại, những câu nói ngây thơ của em khiến trái tim người mẹ tan chảy và như được tiếp thêm chút sức lực để chiến đấu với bệnh tật. “Mẹ ơi, ngực mẹ bị cắt rồi ạ? Đau lắm phải không mẹ? Con mua ngực khác cho mẹ nhé!”

Sau khi Chie qua đời, Shingo – bố của Hana, đau khổ, thẫn thờ suốt nhiều ngày. Cho tới một buổi sáng, anh nhìn cô con gái 5 tuổi đứng trong nhà bếp với con dao trong tay và bắt đầu làm món súp miso như vợ anh vẫn làm. Cách làm của cô bé y hệt của mẹ và món súp có hương vị thân quen. Không chỉ vậy cách Hana gấp quần áo, cọ bồn tắm và chuẩn bị đến trường đều giống hệt Chie. Tâm trạng của Shingo tốt dần lên với sự động viên tinh thần của con gái. Shingo có thể cảm thấy sự hiện diện của người vợ anh yêu thương trong con gái anh, Hana.

“Súp miso của bé Hana” thực sự là những trang nhật ký cảm động. Một sự kết hợp giữa hai luồng tâm sự của Chie và Shingo đã mang đến cho độc giả cái nhìn đa chiều về câu chuyện tình yêu, tình cảm gia đình nồng đượm yêu thương, cũng như những kinh nghiệm về ăn uống, nâng cao sức khỏe, đối mặt với bệnh ung thư, cách dạy con của một gia đình Nhật Bản.

Suốt 8 năm, Chie chiến đấu với bệnh tật, Shingo luôn là người ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc, động viên và không thể phủ nhận được, chính tình yêu, trái tim chân thành của anh đã nhen lên sức mạnh giúp Chie mạnh mẽ đi qua những giông bão của cuộc đời.

Như một món quà dành tặng người quá cố, Shingo đã cho ra đời cuốn sách “Súp miso của bé Hana” là cuốn sách được Shingo biên soạn từ nhật ký của chính anh và những bài viết trên blog của vợ, kèm thư cha con anh gửi cho vợ.

Một câu chuyện có thật, cảm động về tình yêu, tình cảm gia đình; một cuốn sách chia sẻ về cách dạy con sâu sắc. Cuốn sách là tác phẩm dành tặng cho những ai luôn mong muốn những điều thiêng liêng nhất cho tổ ấm của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Vân ([Tên nguồn])
Sách hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN