10 sự cố hy hữu trong kỳ thi đại học đợt 2

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Bị suy nhược cơ thể, ngã xe máy trước kỳ thi là những sự cố bất ngờ xảy ra với sĩ tử. Không chỉ thí sinh, giám thị cũng bị đình chỉ do sử dụng điện thoại di động.

Thí sinh bị suy nhược cơ thể, phải đi cấp cứu

Sáng 9/7, tại hội đồng thi ĐH Y dược Huế, thí sinh Võ Thế Quyền (18 tuổi, quê ở TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã được các giám thị đưa đi cấp cứu vì kiệt sức.

Theo bác sĩ tại khoa cấp cứu, Bệnh viện ĐH Y Dược Huế, khi đưa vào cấp cứu, Quyền sốt 38,5 độ, chẩn đoán ban đầu do bị cảm và suy nhược cơ thể.

10 sự cố hy hữu trong kỳ thi đại học đợt 2 - 1

Thí sinh phải nhập viện do suy nhược cơ thể.Thí sinh Võ Thế Quyền đang cấp cứu tại bệnh viện ĐH Y Dược Huế. (Thep Pháp luật TP.HCM).

Bà Lương Thị Tuyết Quý, người thân của Quyền cho biết do cháu học quên ăn quên ngủ, nên cách đây hai ngày cháu bị sốt cao, nhưng sau khi uống thuốc sức khỏe đã đỡ hơn: “Sáng nay, Quyền gượng dậy đi thi, không chịu ăn gì chỉ uống bịch sữa". Cũng theo bà Quý, Quyền sẽ không tiếp tục thi các môn còn lại vì không đủ sức khỏe.

Quyền là học sinh trường THPT Chu Văn An (TP. Đông Hà). Năm nay, Quyền thi vào ngành Báo chí (ĐH Khoa học Huế). Quyền cho biết, bài thi sáng 9/7 Quyền đã làm được 2/3 thời gian, và đã cố gắng thi tốt một số câu và vẽ xong đồ thị.

Mang nhiều vết khâu vào trường thi

Không bị cấp cứu trong phòng thi nhưng sự cố bất ngờ trước ngày quan trọng đã khiến Nguyễn Thị Nhung phải bỏ khối A. Thông tin này được biết đến trong ngày làm thủ tục dự thi (8/7), tại trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, em Nguyễn Thị Nhung (Quốc Oai, Hà Nội) bị thương khi vào phòng thi.

10 sự cố hy hữu trong kỳ thi đại học đợt 2 - 2

Thí sinh mang nhiều vết khâu vào phòng thi. (Ảnh: An Hoàng).

Trước đó, Nhung bị ngã xe máy vào ngày 30/6. Theo chuẩn đoán của bác sĩ, Nhung bị khâu 2 mũi trên mặt, với nhiều vết thương trên người, chân khập khiễng. Do phải điều trị trong viện 3 ngày nên thí sinh đã phải bỏ dở kỳ thi đại học đợt 1. Nhung đăng ký thi khối A vào ĐH Lâm nghiệp.

Chân bị bó bột vẫn đến trường thi

Một thí sinh khác cũng bị tai nạn trước kỳ thi là Nguyễn Hoàng Văn Khôi (Cần Thơ). Sáng nay, Khôi được gia đình đưa từ bệnh viện đến điểm trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

10 sự cố hy hữu trong kỳ thi đại học đợt 2 - 3

Nguyễn Hoàng Văn Khôi được đưa từ bệnh viện đến trường thi. (Ảnh: Đình Đình).

“Các bác sĩ chẩn đoán, chân cháu bị chấn thương nặng cần phải bó bột nên không thể cử động được, phải nằm một chỗ để điều trị. Cũng vì tai nạn, cháu phải bỏ thi khối A đợt 1. Sau ngày thi, Khôi nhờ mở máy tính để nó xem đề thi khối A năm nay khó dễ thế nào rồi nó khóc vì tiếc là không dự thi được", mẹ Khôi nói.

Mục đích chính của Khôi là khối A, nhưng bị tai nạn nên em quyết tâm thử sức ở khối B ngành Công nghệ sinh học ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Thí sinh Ngoại thương bật khóc khi quên mang máy tính

Sáng ngày 9/7, tại hội đồng thi trường ĐH Ngoại thương một thí sinh đã khóc nức nở khi để quên máy tính ở nhà trước giờ làm bài môn Toán. Khi phát hiện ra mình để quên máy tính ở nhà, em đã bật khóc, dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo lắng.

Ngay sau đó em gọi điện về cho người nhà để nhờ mang máy tính đến. Nhiều phụ huynh và tình nguyện viên đã có mặt để động viên.

10 sự cố hy hữu trong kỳ thi đại học đợt 2 - 4

Nữ sinh bật khóc vì quên máy tính. (Ảnh: Tiin.vn).

Đi muộn, hai thí sinh bị đưa ra khỏi phòng thi

Kỳ thi đại học năm nào cũng có nhiều thí sinh đi muộn phải từ bỏ giấc mơ vào giảng đường. Chiều ngày 9/7, tại Hội đồng thi trường ĐH Huế, hai thí sinh đã phải bỏ lỡ cả kỳ thi vì đến muộn giờ so với quy định trong buổi đầu tiên.

Sau khi đề thi được phát 15 phút thì có 2 thí sinh hớt hải chạy vào phòng thi để xin nhận đề bài thi. Qua làm việc với trường điểm thi và căn cứ quy chế, hai thí sinh nêu trên đã vi phạm thời gian, đi trễ giờ so với quy định, nên lực lượng chức năng buộc phải đưa hai trường hợp này ra khỏi điểm thi.

Đây là hai trường hợp hết sức đáng tiếc xảy ra ở hội đồng thi đại học Huế năm nay. Và là lời cảnh báo cho các thí sinh thi đại học nên cẩn thận với giờ giấc theo quy định.

Tự tô lại chữ trên chứng minh, thí sinh bị nghi thi hộ

Trong ngày 9/7, một thí sinh dự thi tại HV Ngân hàng không có ảnh trong thẻ dự thi, chứng minh thư có vấn đề đã bị nghi ngờ thi hộ.

10 sự cố hy hữu trong kỳ thi đại học đợt 2 - 5

Ảnh minh họa. (Tuấn Mark)

Ông Trần Mạnh Dũng, ủy viên thường trực hội đồng tuyển sinh, cho biết học viện đã phối hợp với PA83 xác minh và phát hiện chứng minh nhân dân của thí sinh này, ảnh không có dấu giáp lai, chữ mờ. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, học viện vẫn cho em tiếp tục làm bài; đợi đến hết giờ thi mới xác minh.

Cùng buổi trưa, đại diện hội đồng tuyển sinh học viện Ngân hàng đã chính thức xác minh trường hợp này không phải thi hộ. Nguyên nhân do thí sinh này gỡ lớp dán plastic bỏ ảnh cũ, dán ảnh mới và tự ý tô lại chữ đã mờ trên chứng minh thư.

Vào nhà vệ sinh gọi điện cho con, giám thị bị đình chỉ

Sự cố mùa thi đại học không chỉ đến với các thí sinh mà còn cả giám thị. Tại Hội đồng thi ĐH Y dược TP.HCM, một giám thị đã bị đình chỉ coi thi khi đi vào nhà vệ sinh điện thoại về cho gia đình hỏi thăm.

Trong buổi sáng thi ngày 9/7, một nữ cán bộ coi thi là học viên lớp cao học của ĐH Y dược TP.HCM đã bị đình chỉ coi thi. Nguyên nhân do giám thị này trốn vào nhà vệ sinh sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra thi và bị lực lượng giám sát phát hiện.

Ông Lê Quan Nghiệm, chủ tịch hội đồng coi thi ĐH Y dược TP.HCM cho biết: “Do giám thị này không an tâm chuyện con đang bị ốm nặng ở nhà, đành phải sử dụng điện thoại hỏi thăm. Với trường hợp này, do vi phạm quy chế nên hội đồng buộc đình chỉ công tác coi thi”.

Tử vong trước ngày thi

Sự việc đáng buồn xảy ra vào ngày cận kỳ thi đại học 7/7. Một nữ sinh tử vong nghi do uống thuốc giảm cân khiến nhiều người bất ngờ. Đó là trường hợp của nữ sinh 18 tuổi, Hà Nội.

8h30 ngày 7/7, nữ sinh này nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, không mạch, không huyết áp. Ngay lập tức, các y bác sĩ ở khoa Cấp cứu Ngoại (Bệnh viện Thành Nhàn, Hà Nội) đã cấp cứu nhằm khắc phục tình trạng ngừng tuần hoàn và ép tim.

Sau khoảng 15 phút, tim bệnh nhân có dấu hiệu đập trở lại. Cô được đưa lên khoa Hồi sức tích cực, tiếp tục điều trị nhưng không qua khỏi. Nữ sinh này đang trong quá trình ôn thi cho kỳ tuyển sinh đại học.

Mẹ con sĩ tử bị cướp 10 triệu

Trước kỳ thi đại học diễn ra, nhiều sự cố hi hữu ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà, gây tâm lý bất ổn. Trong đó ngày 6/7, Đoàn Thanh Thiên, thành viên đội sinh viên tình nguyện ĐH Sư phạm Huế cho biết, có hai mẹ con chị Lê Thị Hờn (40 tuổi, quê ở Nghệ An) bị mất tài sản.

Trong đó, chị bị mất ví có toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng số tiền gần 10 triệu đồng. Vụ việc được báo lại với cơ quan công an để tìm kiếm giấy tờ, giúp con chị Huế đến trường thi.

Nam sinh bị tạt a xít trước ngày thi

Khoảng 20h ngày 5/7, Phạm Hồng Thái (19 tuổi, ngụ huyện Đông Giang, Quảng Nam) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ hẹn tới bùng binh dưới cầu sông Hàn (quận Sơn Trà) để bán điện thoại cũ. Đang cần mua máy nên Thái nhận lời.

10 sự cố hy hữu trong kỳ thi đại học đợt 2 - 6

Thái đành từ giã giấc mơ đại học do vụ việc tạt a xít. (Ảnh Tiền Phong).

Vừa đến nơi, Thái bị 2 kẻ lạ mắt áp lại, tạt axit vào đầu, mặt. Nghe tiếng kêu cứu của Thái, người dân lân cận đến ứng cứu. Đến sáng 7/7, em được điều trị tích cực tại khoa Ngoại bỏng (bệnh viện Đà Nẵng).

Theo Thái, ngay sau khi tạt axit, hung thủ lục túi của mình nhằm lấy tiền. Khi đi, cậu học sinh mang theo số tiền 13 triệu đồng vừa được mẹ gửi từ quê ra để mua vi tính. Thái dự định mua trước một máy điện thoại cũ để tiện công việc làm thêm.

Thái đang theo học một trường CĐ trên địa bàn Đà Nẵng. Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, Thái đăng ký dự thi vào ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Sĩ tử mặc quần đùi đi thi đại học

Cậu nghèo bán thóc, đưa cháu mồ côi đi thi đại học

Đội ghế, mặc quần ngố đi thi đại học

Thí sinh "không xương" và quyết tâm đỗ đại học

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Anh (ZING.vn)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN