Vụ thanh niên chết ở bụi chuối: Nạn nhân tham gia hỗn chiến?

Đêm trước khi phát hiện nam thanh niên 18 tuổi tử vong ở bụi chuối cạnh đại lộ Thăng Long, người dân địa phương phát hiện nhóm thanh niên hò hét như đuổi đánh nhau.

Vụ thanh niên chết ở bụi chuối: Nạn nhân tham gia hỗn chiến? - 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam thanh niên.

Nửa đêm nghe tiếng hò hét, đánh nhau

Như đã thông tin, sáng 26.4, thi thể nam thanh niên Bùi Duy Sang (tên gọi khác là Bích, 18 tuổi, trú ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) được người dân phát hiện ở bụi chuối cạnh hầm chui đại lộ Thăng Long, đoạn qua phận thôn Sơn Trang, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ông Nguyễn Văn T. (một người dân sinh sống cạnh với khu vực phát hiện thi thể nam thanh niên) cho biết: Đêm ngày 25.4, ông T. nghe thấy tiếng hò hét lớn của một số nam thanh niên như đang đánh nhau ở khu vực cầu vượt sông Nhuệ. Tuy nhiên, do đêm đã khuya nên ông T. này không dám ra xem.

“Bình thường khi nghe thấy tiếng động mạnh thì tôi và mọi người quanh khu vực ra ngay vì có thể có tai nạn xảy ra. Nhưng hôm qua, nghe các thanh niên này hò hét, trời lại tối nên không ra ngoài xem. Đến sáng nay thì phát hiệncó người chết. Có thể thời điểm các thanh niên hò hét hôm qua là lúc họ đang đánh nhau”, ông T. cho biết.

Ông T. cũng nhận định, trước khi tử vong, nạn nhân có thể đã tham gia vào vụ hỗn chiến đêm hôm qua.

Người dân địa phương cho biết, ngoài vết thương trên người, thời điểm phát hiện tử vong, cạnh thi thể nạn nhân  có một con dao.

Một số người dân nghi ngờ nạn nhân bị sát hại sau đó hung thủ mang giấu xác ở khu vực trên. Tuy nhiên, có người lại cho rằng, Sang tham gia hỗn chiến dẫn tới trọng thương bỏ chạy đến khu vực bụi chuối ven đại lộ Thăng Long thì tử vong.

Bị đuổi đánh sau khi vào quán bia?

Một số người dân xã Yên Sơn cho biết thêm, đêm trước khi xảy ra sự việc, Sang cùng bạn vào một quán bia trên địa bàn và xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại đây.

Vụ thanh niên chết ở bụi chuối: Nạn nhân tham gia hỗn chiến? - 2

Chiếc xe máy nằm cách nơi phát hiện thi thể nam thanh niên 300 mét bị hư hỏng, dính nhiều vết máu.

Sau đó, hai nhóm xảy ra hỗn chiến ở khu vực cầu vượt sông Nhuệ khiến một số người bị thương nhập viện. Riêng Sang mất tích, gia đình đi tìm ngay trong đêm nhưng không thấy. Đến sáng 26.4 thì nạn nhân được phát hiện tử vong.

Ghi nhận của PV, giữa cầu vượt sông Nhuệ, cách khu vực phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 300m có một chiếc xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu. Thân chiếc xe máy và cầu vượt sông Nhuệ xuất hiện rất nhiều vết máu.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Hải (19 tuổi, trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội), người đi chơi cùng với nạn nhân trong đêm ngày 25.4, cho biết: Tối ngày 25.4, anh Hải cùng Sang vào quán bia trên địa bàn thì gặp hai thanh niên lạ mặt ở trong quán.

Dù không mâu thuẫn gì nhưng khi anh Hải và Sang rời khỏi quán bia đi về hướng Quốc Oai để đổ xăng thì bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt và một số thanh niên đuổi đánh.

“Thấy bên đó đông người lại hung dữ tôi và Sang vứt xe máy chạy mỗi người một hướng để thoát thân.

Một lúc sau, thấy im lặng và không có người đuổi theo nữa tôi bắt đầu đi tìm bạn nhưng không thấy đâu, tôi gọi điện điện thoại thấy có chuông nhưng không nghe máy. Đi tìm loanh quanh không thấy bạn đâu, đến 3 giờ sáng tôi về nhà và đến 10 giờ sáng nay thì biết tin bạn đã chết”, anh Hải chia sẻ.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em. Bố nạn nhân là nông nghiệp, còn mẹ buôn bán nhỏ gần nhà. Trước khi gặp nạn, nạn nhân đã nghỉ học và đi làm tự do tại địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN