Thoát án tử, kẻ đốt chết đồng nghiệp khóc nức nở

Sau khi dùng điện thoại của đồng nghiệp gọi lên số 113 để phá rối, Bảo ra tay sát hại nạn nhân.

Thoát án tử, kẻ đốt chết đồng nghiệp khóc nức nở - 1

Bị cáo Bảo bật khóc sau khi thoát án tử hình

Ngày 18.5.2016, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Vắn Cóng Bảo (SN 1993, quê Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Bị cáo Bảo và anh T.B.L làm công nhân tại một công ty ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Sáng 19/6/2015, Bảo nhiều lần lấy điện thoại của anh L, gọi đến số 113 để phá rối. Bị nhắc nhở nhiều lần nhưng Bảo vẫn tiếp tục hành động thiếu ý thức khiến xảy ra mâu thuẫn. Bảo và anh L sau đó đánh nhau, Bảo đánh không lại nên xin thua và được tha.

Nảy sinh thù hận, Bảo lấy một ống kim loại rồi vòng ra phía sau đánh anh L tới tấp cho đến khi nạn nhân xin tha mới dừng lại. Đi được một đoạn thì anh L gục xuống bất tỉnh. Lúc này Bảo lao đến đưa anh L vào nhà bếp rồi dùng dầu hỏa đốt.

Theo kết quả giám định thi thể của anh L, nạn nhân tử vong là do bị đốt chết. Thời điểm đầu anh L gục xuống vì bị đánh không có vết thương chí mạng.

Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn ra Hà Nội, đến ngày 21.6.2015, Vắn Cóng Bảo đến Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Bản thân Bảo sau khi có nhiều dấu hiệu bất thường đã được đưa đi giám định thần kinh và kết quả ghi rõ: “Trước, trong và sau khi gây án cho đến hiện tại, bị can Vắn Cóng Bảo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Chính việc thần kinh có vấn đề và sớm tự thú đã giúp Bảo thoát khỏi án tử hình. Bị cáo sau khi nghe tuyên án đã bật khóc rất nhiều ngay tại phiên tòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN