Thanh niên ngáo đá khống chế cô gái trẻ, dọa giết

Sự kiện: Ngáo đá

Sau khi được nữ tiếp viên quán cà phê kích dục, Mỹ bị ảo giác ma túy đá tưởng có người hãm hại mình nên đã rút dao khống chế và dọa giết nữ tiếp viên này suốt 3 giờ.

Ngày 3.12, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tạm giữ Vũ Hoàn Mỹ (25 tuổi, ngụ phường 2, quận 8) để xem xét xử lý hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Nạn nhân của Mỹ là chị Đặng Thị G (17 tuổi, quê Long An).

Thanh niên ngáo đá khống chế cô gái trẻ, dọa giết - 1

Đối tượng Vũ Hoàn Mỹ khai bị ảo giác ma túy đá tưởng có người hãm hại mình nên khống chế dọa giết cô gái

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 2.12, Mỹ vào quán cà phê kích dục Đ.C. trên Quốc lộ 50 (thuộc ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) để uống cà phê. Tại đây, nam thanh niên cùng nữ tiếp G lên trên tầng lửng nói chuyện. Không lâu sau đó, chủ quán nghe tiếng kêu cứu của chị G nên chạy lên kiểm tra thì thấy cửa phòng đã đóng. Phía bên trong, nam thanh niên hét lớn nói ai vào sẽ đâm chết cô gái.

Ông Ngô Hoàng Tâm - chủ quán cà phê đã cấp báo sự việc cho Công an xã Đa Phước. Nhiều chiến sĩ công an cùng dân phòng địa phương có mặt phong tỏa quán cà phê cũng như thuyết phục thanh niên thả cô gái ra nhưng không thành.

Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Đa Phước đã báo và xin chi viện từ Công an huyện Bình Chánh.

Thượng tá Trần Đức Thắng - Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh đã chỉ huy lực lượng cảnh sát hình sự kết hợp CSCĐ và CSGT đến hiện trường, lên phương án giải cứu. Qua nghiên cứu tình hình, công an xác định quán cà phê có một trệt một lầu, đối tượng khống chế nữ tiếp viên ở tầng lầu. Nhận định thanh niên có biểu hiện ngáo đá, mọi hành động được lực lượng công an tính toán và lên phương án tỉ mỉ để tránh cho người này bị kích động gây hại đến cô gái.

“Lúc này, thanh niên đã mở cửa phòng đưa nữ tiếp viên ra ngoài. Đối tượng trói chặt hai tay nữ tiếp viên bằng sợi dây kẽm. Một tay ôm eo cô gái, tay còn lại kề dao vào cổ nạn nhân dẫn đi xuống cầu thang gỗ dốc dựng đứng, bề rộng chỉ vừa một người đi”, một chiến sĩ cho biết.

Thanh niên ngáo đá khống chế cô gái trẻ, dọa giết - 2

Hàng chục chiến sĩ công an giải cứu cô gái bị thanh niên khống chế dọa giết suốt 3 giờ

Biết có nhiều công an đang vây ráp phía ngoài quán cà phê nên đối tượng yêu cầu chủ quán bịt kín mọi ngóc ngách. Tuy nhiên, quán cà phê có nhiều lỗ trống và vị chủ quán chỉ bịt hờ nên công an từ bên ngoài vẫn nhìn thấy được những hành động của vị khách đặc biệt này.

“Đối tượng chỉ cho phép ông Tâm ở bên trong quán cà phê để thực hiện những yêu cầu của mình. Lúc này, nữ tiếp viên bị thương ở cổ do bị dao cứa vào, tinh thần rất hoảng loạn. Thanh niên này yêu cầu ông Tâm nổ xe máy dựng phía trước nhưng sau đó lại đổi ý yêu cầu gọi xe taxi đến để đi ra ngoài”, anh T. - người dân chứng kiến vụ việc kể lại.

Đến 22h30 cùng ngày, thấy xe taxi đến đậu phía trước quán, đối tượng khống chế cô gái đi xuống hết cầu thang để ra xe. Phát hiện tay đối tượng cầm dao không kề vào cổ nữ tiếp viên mà hướng ra ngoài, ông Tâm đã lao đến nắm chặt cánh tay này. Ngay lập tức các chiến sĩ ập vào khống chế đối tượng và tước dao. Cô gái được giải cứu an toàn nhưng trên cổ có vết xước.

Kiểm tra tại hiện trường, công an thu giữ bộ đồ nghề sử dụng ma túy đá của nam thanh niên, hai gói nghi ma túy cùng con dao bấm.

Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở công an xã và khai tên là Vũ Hoàn Mỹ. Mỹ khai, do không gặp được bạn để đi đòi tiền nên vào quán cà phê kích dục Đ.C.. Tại đây, Mỹ được nữ tiếp viên G rủ lên lầu để massage kích dục. Khi cả hai vào phòng, Mỹ lấy bộ đồ nghề hút ma túy đá rủ G hút cùng nhưng nữ tiếp viên này không hút. Sau khi được kích dục xong, Mỹ bị ảo giác ma túy đá tưởng có người hãm hại mình đã kề dao vào cổ, khống chế nữ tiếp viên quán này.

Mỹ khai đã có một tiền án tội cướp giật 3 năm 6 tháng tù và mới ra tù cách đây vài tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN