"Ngáo đá" khống chế tài xế, châm lửa đốt taxi

Sự kiện: Ngáo đá

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi trong trạng thái “ngáo đá” dùng vỏ chai bia dính máu khống chế tài xế rồi châm lửa đốt taxi trên đường phố Sài Gòn.

Theo lời kể của anh Lê Quyết Thắng (40 tuổi) – tài xế taxi của hãng taxi Vinasun, khoảng 7h20 ngày 16.10, anh chở khách từ quận 9 đi trung tâm quận 1. Khi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư đường Đỗ Xuân Hợp – Tây Hòa (phường Phước Long A, quận 9) thì bất ngờ bị 1 người đàn ông mặc quần đùi, trong trạng thái “ngáo đá” giật bung cửa taxi xông vào buồng lái.

"Ngáo đá" khống chế tài xế, châm lửa đốt taxi - 1Người đàn ông “ngáo đá” đang bị tạm giữ tại trụ sở công an

Người đàn ông này sau đó dùng chai bia dính đầy máy bắt khách đi taxi ra dãy ghế phía sau. Ông ta còn khống chế rồi yêu cầu anh Thắng chở về cầu Chà Và (quận 8) để thăm mẹ ruột.

Quá sợ hãi anh Thắng phải làm theo lệnh của đối tượng để đảm bảo an toàn cho khách. Tuy nhiên, khi xe di chuyển được khoảng 500m thì xảy ra kẹt đường, anh Thắng ra hiệu cho khách cùng mình đạp tung cửa taxi thóat ra ngoài kêu cứu.

"Ngáo đá" khống chế tài xế, châm lửa đốt taxi - 2

Chiếc xe taxi của anh Thắng bị đối tượng khống chế

Đúng thời điểm này có 2 cán bộ công an đang đi trên đường liền dừng xe lại kiểm tra. Thấy công an người đàn ông chửi bới rồi châm lửa đốt taxi nhưng liền bị bắt giữ, giải về phường Phước Long A chờ xử lý.

Tại trụ sở công an đối tượng trong bộ dạng tiều tụy vì còn ngấm thuốc nên công an phường chưa lấy được lời khai cũng như danh tính để phục vụ điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Mai ([Tên nguồn])
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN