Y án chung thân cho kẻ giết bạn vì... sợi chỉ

Vương và nạn nhân là bạn thân, cùng làm nghề sản xuất túi xách. Vì mâu thuẫn nhỏ liên quan tới… sợi chỉ, Vương đã ra tay sát hại bạn.

Ngày 25/11, TAND Tối cao tại TPHCM mở xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án chung thân về tội “giết người” đối với bị cáo Lê Hồng Vương (SN 1984, quê Bình Định).

Theo cáo trạng, Vương và anh Nguyễn Nhật Trường là bạn thân, cùng làm trong xưởng may túi xách. Sau một thời gian, hai người tự tách ra mở xưởng tại nhà.

Khoảng 15h30, ngày 24/9/2012, đang may túi thì hết chỉ, Vương nhờ em họ của mình qua nhà Trường xin chỉ.

Khoảng 5 phút sau, người em họ cầm chỉ về và nói lại cho Vương nghe lại câu của vợ chồng Trường “Sao không bỏ tiền mua mà cứ đi xin hoài”. Nghe vậy, Vương gọi điện cho bạn trách mắng, rồi thách thức đánh nhau. Ngay sau đó, Vương cầm kéo tìm đến nhà Trường.

Tới nơi, Vương lao vào dùng kéo đâm vào ngực anh Trường. Bị hai vợ chồng nạn nhân chống trả, Vương tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào người Trường khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Thấy bạn nằm bất tỉnh trên vũng máu, Vương vội vàng đưa bạn đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi, tử vong sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN