Xét xử gã chồng đốt chết vợ mới cưới

Cưới nhau được 1 tháng 14 ngày, Nguyễn Duy Thịnh đã dùng xăng đốt chết vợ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ...

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 18/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Duy Thịnh (SN 1978, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2011, Thịnh cai nghiện ma túy tại Trung tâm cai nghiện Sông Thao (tỉnh Đồng Nai) và quen biết, nảy sinh tình cảm với chị Phạm Hương Thảo (SN 1981, nhân viên trung tâm cai nghiện).

Ngày 11/11/2011, cả hai tổ chức lễ cưới nhưng không đăng ký kết hôn và về sống tại nhà chị gái của Thịnh ở quận Gò Vấp, TP HCM.

Khoảng 9h sáng 25/12/2011, cả hai không đi chơi Noel cùng gia đình mà ở nhà sử dụng hàng đá, hát karaoke rồi nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã.

Trong lúc vợ đang dọn dẹp nhà cửa Thịnh đi xuống nhà, cắt đầu miệng một chai nhựa rồi rút xăng từ xe máy cho vào chai. Sau đó, Thịnh trở lên lầu, cầm xăng tạt vào người vợ rồi dùng hộp quẹt bật lửa.

Thấy chị Thảo bốc cháy đau đớn, Thịnh bừng tỉnh, hối hận, hoảng hốt đẩy vợ vào nhà vệ sinh dập lửa và kêu cứu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Thảo đã tử vong 5 ngày sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh. Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN