Xe chở ma túy đâm thẳng vào xe cảnh sát

Khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, chiếc ô tô 5 chỗ còn lạng lách bỏ chạy rồi bất ngờ đâm thẳng vào xe của lực lượng đang truy đuổi nhằm tẩu thoát...

Chiều nay, 9-3, Đại úy Trần An Ninh, Đội trưởng Đội tuần tra 61, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, khoảng 10h30, khi đang làm nhiệm vụ tại Km588+500 trên QL1A thuộc xã Kỳ Nam, Kỳ Anh phát hiện chiếc xe ô tô 5 chỗ BKS 73L - 00152, chạy hướng Hà Tĩnh - Quảng Bình vi phạm tốc độ.

Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Lái xe không chấp hành rồi đâm vào lực lượng cảnh sát bỏ chạy, rất may các chiến sỹ tránh được. Tổ tuần tra cử hai chiến sỹ đuổi theo, đối tượng cố tình chạy lạng lách, đánh võng không cho xe cảnh sát vượt lên.

Thấy nguy hiểm cho người tham gia giao thông, hai chiến sỹ bám theo sau dùng máy camera ghi lại hành vi vi phạm lạng lách, đánh vọng của lái xe. Chạy được khoảng 3km, bất ngờ lái xe không đi đường hầm mà chạy thẳng lên đèo ngang.

Xác định đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường (nghi dùng ma túy khi điều khiển phương tiện), tổ tuần tra quyết định vượt lên trước liền bị xe đối tượng đâm trực diện làm xe cảnh sát hư hỏng nặng.

Cú đâm mạnh làm xe của đối tượng lao vào lề đường, hai người trên xe mở cửa bỏ chạy vào rừng trốn thoát. Tổ tuần tra phối hợp công an huyện Kỳ Anh kiểm tra, phát hiện trên xe 1 bánh màu xanh, dạng cỏ nén, và hai mẫu màu trắng dạng nén (nghi là heroin) cùng nhiều đồ dùng khác.

Trước đó, chiều 8-3, tổ tuần tra 61, đang làm nhiệm vụ tại Km557 trên QL1A, xã Kỳ Khang, Kỳ Anh phát hiện chiếc xe tải loại 350kg, BKS 37C - 02463, chở bánh kẹo đang lưu thông trên đường có khói bốc ra từ phía sau thùng xe.

Lập tức, các chiến sỹ trong tổ nhanh chóng ra dừng phương tiện. Lúc này ngọn lửa bùng lên dữ dội. Các chiến sỹ lao vào nhà dân múc nước dập tắt ngọn lửa, cứu lái xe ra khỏi ngọn lửa.

Tài xế Phan Đình Thục, trú tại xã Bình Lộc, Can Lộc cho biết, nếu không có các chiến sỹ CSGT phát hiện và cứu giúp, chắc chắn chiếc xe và toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi hoàn toàn.

“Tôi rất xúc động trước hành động không ngại hiểm nguy của các chiến sỹ khi lao vào ngọn lửa”, anh Phan Đình Thục nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thùy (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN