Vừa đi lao động nước ngoài về, vợ bị chồng đâm tử vong

Sau khi giết vợ, Vương Văn Hải đã đến cơ quan công an đầu thú.

Sáng 12/1, người dân thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất (Hà Nội) nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà anh Vương Văn Hải (SN 1977) và chị Nguyễn Thị H. (SN 1982). Nghi có chuyện chẳng lành, hàng xóm vội đến thì phát hiện chị H. nằm bất động bên vũng máu.

Ngay sau đó, người dân đã gọi xe cấp cứu để đưa chị H. đến bệnh viện. Tuy nhiên, do bị đâm hàng chục nhát dao và mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong.

Vừa đi lao động nước ngoài về, vợ bị chồng đâm tử vong - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thất cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng xuống phong tỏa hiện trường.

Theo người dân địa phương, chị Nguyễn Thị H. mới đi lao động nước ngoài về được mấy ngày. Tuy nhiên, khi mới về nhà, hai vợ chồng chị đã liên tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vả.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho biết, sau khi gây ra án mạng, đối tượng Vương Văn Hải đã đầu thú. Nguyên nhân vụ án mạng đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Tân (Gia đình & Xã hội)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN