Vụ thi thể bị trói trong bao tải: Bí ẩn cuộc gọi cuối cùng

“Khi gọi nhiều lần không được, tôi đã nhờ nhà mạng di động truy xuất lại lịch sử cuộc gọi thì thấy trùng khớp với thời gian và số thuê bao đó là của chủ lô đề", ông Khoa cho biết.

Như đã thông tin, liên quan đến vụ án ông Nguyễn Xuân Tân (SN 1974), trú tại thôn Phượng Đầu, xã Phượng Hoàng (huyện Thanh Hà, Hải Dương) bị 2 đối tượng Nguyễn Thị Mến (49 tuổi) và con trai Mạc Văn Duy (22 tuổi) ở thôn 2, xã Thanh Xá (cùng huyệnThanh Hà) sát hại vào trưa ngày 28/3 trên sông Thái Bình.

Sau khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, Mến và Duy đã thừa nhận hành vi phạm tội khi gây ra cái chết của ông Tân rồi phi tang vì không có tiền trả trúng số đề.

Có mặt tại gia đình nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hiệp (SN 1975, vợ nạn nhân) khóc nghẹn mỗi khi nhắc lại sự việc. Bà cho biết: “Khi không liên lạc được với chồng vào khoảng 15 giờ chiều 20/3, tôi có nhờ anh em, họ hàng đi tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sau đó, gia đình làm đơn trình báo lên Ban công an xã Phượng Hoàng”.

Vụ thi thể bị trói trong bao tải: Bí ẩn cuộc gọi cuối cùng - 1

Bà Nguyễn Thị Chàm (chị ruột nạn nhân) trao đổi sự việc với PV Báo GĐ & XH. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Nguyễn Thị Chàm (59 tuổi, chị gái nạn nhân) kể, khi đi lấy tiền trúng đề, em bà có đi xem máy, mang theo 2 chiếc điện thoại di động và giấy tờ tuỳ thân. Nhưng khi tìm thấy thi thể của em trai thì những tài sản đó đã không còn.

Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, người thân trong gia đình đã gọi vào 2 số điện thoại di động mà ông Tân sử dụng nhưng đều đã ở trong trạng thái bị mất liên lạc không lý do.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Xuân Khoa (SN 1967, anh trai nạn nhân) kể, khi gọi điện thoại nhiều lần không được, ông đã nhờ nhà mạng di động truy xuất lại lịch sử cuộc gọi thì thấy, vào lúc 13 giờ 54 phút ngày 20/3, ông Tân thực hiện một cuộc gọi đi với thời gian 15 giây đến số thuê bao lạ.

"Sau này, số thuê bao đó được xác định số máy điện thoại của đối tượng Mến (chủ lô đề) và trùng khớp với thời gian em tôi đi khỏi nhà. Lúc này, gia đình tôi đã thông tin cho cơ quan điều tra", ông Khoa cho biết.

Trong các ngày 21, 22, 23/3, bà Hiệp cùng người thân của nạn nhân đã đến gia đình đối tượng Mến và xã Thanh Xá để dò hỏi tung tích ông Tân cũng như việc ông trúng đề, nhưng không ai biết.

Bà Hiệp thông tin, ngày 21/3, bà có đến nhà đối tượng Mến hỏi về việc ông Tân đến lấy tiền trúng đề. Lúc đầu Mến quanh co không xác nhận. Nhưng khi bà nhắc lại lời của chồng sang nhà Mến để lấy tiền thì đối tượng thừa nhận.

“Đối tượng bảo, chồng tôi có trúng 1,5 triệu tiền đề, sáng 20/3, Mến đã thanh toán trước cho chồng tôi 32 triệu và buổi chiều cùng ngày đã thanh toán xong. Sau khi lấy tiền xong, chồng tôi đi đâu thì đối tượng không biết”, bà Hiệp cho biết.

Khi nhận được thông tin từ gia đình nạn nhân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng trên địa bàn. Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ và triệu tập Mến và Duy lên lấy lời khai tại trụ sở UBND xã Thanh Xá.

Vụ thi thể bị trói trong bao tải: Bí ẩn cuộc gọi cuối cùng - 2

Đối tượng Mến tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hải Dương cung cấp)

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Minh Hoàn – Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà thông tin, khi triệu tập hai mẹ con nghi phạm, Mến và Duy luôn quanh co chối tội. Suốt đêm ngày 28/3, cơ quan điều tra đã phải thức trắng để đấu tranh và lấy lời khai.

Đến rạng sáng 29/3, trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai mẹ con Mến đã phải thú nhận hành vi phạm tội của mình và cơ quan điều tra đủ cơ sở để xác định 2 nghi phạm này là đối tượng gây ra cái chết của ông Tân.

Nói về đối tượng sát hại chồng mình, bà Hiệp cho biết: "Nếu như gia đình bà Mến nói chưa có tiền thì ai nỡ đòi và sẽ cho khất. Tuy nhiên, hành vi sát hại chồng tôi quá dã man, sau đó phi tang thì không thể chấp nhận được. Tôi mong cơ quan pháp luật sớm đưa kẻ thủ ác ra trừng trị để trả lại công bằng cho gia đình tôi".

Vụ thi thể bị trói chân tay: Chiếc khăn tang “tố” kẻ giết người

Vụ án được hé mở từ những chiếc dây bện bằng khăn tang mà cảnh sát thu thập trong quá trình điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy (Gia đình & Xã hội)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN