Vụ sát hại bạn tại quán karaoke: Linh cảm lạ của người thân

"Khi đến 21h không thấy con trai về, chồng tôi đã gọi điện nhiều lần vào máy điện thoại, lúc đầu có tín hiệu nhưng sau đó thì không liên lạc được...", mẹ nạn nhân kể.

Như đã thông tin, đêm 19/10 anh Đặng Đình Tiệp (SN 1983), trú tại thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang (Hải Dương) bị Phạm Đình Cường (SN 1993, trú tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng) dùng dao sát hại khiến nạn nhân bị mất máu và tử vong tại bệnh viện.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý và khám nghiệm tử thi, trưa 20/10, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự và 13h chiều hôm sau, lễ an táng của anh Tiệp được hoàn tất.

Vụ sát hại bạn tại quán karaoke: Linh cảm lạ của người thân - 1

Ngô nhà cấp 4, nơi anh Tiệp cùng bố mẹ sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại gia đình nạn nhân vào buổi chiều muộn khi có nhiều bạn bè, người thân đến hỏi thăm, chia buồn và thắp hương. Đến hôm nay, sự việc của anh Tiệp đã qua được ít ngày, nhưng nỗi đau mất con, mất người thân thì mãi còn đó.

Bà Nguyễn Thị Tích (66 tuổi, mẹ nạn nhân) nghẹn ngào: “Chưa khi nào gia đình tôi lại sống trong những ngày tháng khổ hạnh, xót xa và hụt hẫng đến vậy. Nhớ lại lúc nhận tin dữ, tôi như rụng rời chân tay và không tin con trai út đã mất, nhưng khi đến bệnh viện thấy con nằm bất động thì tôi chết lặng…”.

Theo chia sẻ của bà Tích, hàng ngày con trai bà đi làm từ sáng tại công ty thuộc khu công nghiệp Phúc Điền và đến chiều về nhà. Nếu hôm nào, ai thuê sửa tủ lạnh, máy giặt, điều hòa…hay tăng ca thì anh Tiệp đi về muộn hơn và đều thông báo cho gia đình biết.

Vụ sát hại bạn tại quán karaoke: Linh cảm lạ của người thân - 2

Đối tượng Cường, người cầm dao đâm anh Tiệp dẫn đến tử vong. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

“Đêm xảy ra sự việc, khi đến 21h không thấy con trai về, chồng tôi đã gọi điện nhiều lần vào máy điện thoại, lúc đầu có tín hiệu nhưng sau đó thì không liên lạc được và từ lúc đó tôi có linh cảm bất an, có sự linh tính chuyện không hay, ruột gan cồn cào, lo lắng”, mẹ nạn nhân kể.

Không liên lạc được với con trai, cả 2 vợ chồng bà Tích đứng ngồi không yên, mỗi khi nghe thấy tiếng động hay tiếng xe máy ngoài cổng bà lại choàng dậy tưởng con về. Đến khoảng hơn 1h sáng ngày 20/10, gia đình bà nhận được tin báo từ người cháu thông tin, anh Tiệp gặp nạn hiện đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Lúc này, vợ chồng gọi điện cho người thân lên bệnh viện.

Vụ sát hại bạn tại quán karaoke: Linh cảm lạ của người thân - 3

Anh Hạnh đau xót khi em trai út bị sát hại. Ảnh: Đ.Tùy

Tiếp lời mẹ, anh Đặng Đình Hạnh (anh cả nạn nhân) cho hay, do bố mẹ đã già yếu và có bệnh nên các thành viên trong gia đình giấu chuyện sợ vợ chồng bà Tích sốc. Đến khi bác sĩ khám nghiệm tử thi xong thì mới cho biết chuyện và nhìn mặt em trai út.

“Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, cả 2 bố mẹ tôi suy sụp hẳn đi và không đêm nào ngủ được. Cứ ngủ thì không sao, còn lúc thức giấc nhìn thấy di ảnh của em tôi, bố mẹ lại khóc thương”, anh Hạnh nghẹn ngào.

Nói về người con xấu số, ông Đặng Đình Chẩy (70 tuổi, bố nạn nhân) kể, trong các người con của ông thì anh Tiệp là con út học giỏi, ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm phiền lòng và luôn thương bố mẹ. Vì vậy, sau khi lấy vợ xong và công việc trên Hà Nội đang ổn định thì anh bàn với vợ về quê để đỡ đần bố mẹ khi cả 2 người tuổi đã cao, sức yếu.

Vụ sát hại bạn tại quán karaoke: Linh cảm lạ của người thân - 4

Trong đêm con trai bị nhóm bạn sát hại, bà vợ chồng bà Tích có linh cảm bất an. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đặng Đình Nhượng – Trưởng thôn Vĩnh Lại cho biết: “Từ trước đến nay, anh Tiệp là người hiền lành, chịu thương chịu khó, sống hòa đồng với làng xóm và chưa khi nào xảy ra mâu thuẫn. Do đó, khi biết tin anh bị sát hại, ai trong thôn này cũng thương tiếc và mong cơ quan chức năng xét xử công minh người đã gây ra cái chết đớn đau cho anh”.

Được biết, khi bị Cơ quan CSĐT bắt giữ, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình khi dùng dao sát hại anh Tiệp. Ngoài đối tượng Cường, còn có các đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Văn Thủy (SN 1993, trú tại xã Cẩm Phúc), Đào Huy Phong (SN 1991) và Phạm Văn Thao (SN 1995), cùng trú tại xã Cẩm Điền (huyện Cẩm Giàng).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hỗn chiến trước quán karaoke, một người bị bạn đâm chết

Sau khi hát karaoke, nhóm thanh niên cùng đi hát xảy ra mâu thuẫn xô xát khiến 1 người bị đâm tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy (Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN