Vũ nữ thoát y cầm đầu băng cướp gia đình (Kỳ 3)

Bị truy đuổi gắt gao và gặp tai nạn kinh hoàng, 3 chị em chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị bắt.

Biến mất

Trong sáu ngày đầu tiên sau vụ cướp ngân hàng của 3 chị em, không ai nghe được tin tức gì từ băng nhóm này cho dù cảnh sát đã ra lệnh truy nã trên toàn quốc. Ảnh của 3 chị em được dán trên khắp các tờ quảng cáo ở các đại lộ. Bất cứ ai nhìn thấy 1 trong 3 gương mặt “nổi tiếng” này đều được kêu mời gọi điện khẩn cấp báo cho cảnh sát.

Trong quá trình truy bắt, có 1 trường hợp nhầm lẫn xảy ra. Một vận động viên đua ngựa cho rằng mình đã nhìn thấy bộ ba ở đường Tennessee và gọi điện cho cảnh sát. Lập tức khu vực này và khắp các tuyến đường liên quan bị phong tỏa, cảnh sát bên trong khu vực gần như lục tung từng tòa nhà. Còn trên những đầu giao thông quan trọng, từng chiếc xe được kiểm tra một cách gắt gao trước khi được phép đi qua khiến giao thông diễn ra chậm chạp, kéo dài nhiều giờ. Tuy nhiên, cảnh sát đã không đạt được kết quả gì vì đây có thể là sự nhầm lẫn của nhân chứng nhưng cũng có thể bộ ba đã may mắn kịp trốn thoát.

Thứ Ba ngày 9/8, một tuần sau vụ nổ súng cướp ngân hàng diễn ra, công chúng rất quan tâm tới vụ việc. Cảnh sát trưởng quận liên tục “bị” báo chí phỏng vấn và lên truyền hình, từ các chương trình Gặp gỡ đầu ngày (Early Show), Tin Tức (Fox News), Chào Buổi Sáng (Good Morning America) đến những phóng sự nóng của các kênh CBS, CNN và hàng loạt các tờ báo lớn.

Vũ nữ thoát y cầm đầu băng cướp gia đình (Kỳ 3) - 1

Camera ghi lại cuộc truy đuổi của cảnh sát.

Qua các phương tiện thông tin tầm cỡ lớn này, cảnh sát kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác và cộng tác cùng cơ quan chức năng để truy bắt băng cướp. Và việc đó đã phát huy tác dụng.

13h30 cùng ngày, cảnh sát tại Colorado Springs nhận được cú điện cấp báo: Bộ ba có lẽ đang ở 1 khu vực gần Woodmen, cụ thể là trong khu REI và đang mua những đồ dùng dành cho các chuyến đi dã ngoại dài ngày. Ai đó đã nhận ra 3 chị em dù họ đã hóa trang rất kỹ và gọi điện báo cho cảnh sát. Người này còn cung cấp một thông tin vô cùng quý giá: chiếc xe trắng bộ ba dùng đã được chuyển sang biển kiểm soát của bang Texas, thay vì của New York như trên những tờ truy nã.

Với thông tin bộ ba mua các đồ dã ngoại, lực lượng công an cùng các đặc vụ FBI tập trung tìm kiếm tại các nơi có thể ở lại cắm trại trong khu vực này. Và sự suy đoán của các cơ quan chức năng đã đúng.

Ngày hôm sau, thứ Tư 10/8, 3 chị em bị phát hiện khi đang dừng chân ở 1 khu cắm trại bên cạnh đường cao tốc 165, thành phố Colorado. Một người dân đang đi dã ngoại đã phát hiện ra chiếc xe và gọi cho cảnh sát. Cảnh sát lập tức lên đường.

Cuộc rượt đuổi và tai nạn kinh hoàng

Thời điểm được báo tin vào khoảng 9h sáng ngày 10/8 nhưng khi cảnh sát tới nơi, băng nhóm đã đi khỏi đó và tới trạm xăng I-25 ở Colorado. Một lần nữa, toàn bộ các điểm giao thông quan trọng và các trục đường chính bị phong tỏa. Và lần này may mắn đã không mỉm cười với 3 chị em. Cảnh sát đã đuổi kịp chiếc ô tô màu trắng của băng nhóm. Một lần nữa, cuộc truy đuổi với tốc độ cao diễn ra gay cấn.

Dù đã nhận được nhiều lời khuyến khích đầu thú của người thân, thêm vào đó là những lời kêu gọi sẽ cân nhắc giảm án của các lực lượng chức năng nhưng bộ ba chị em vẫn chống trả quyết liệt. Ryan sử dụng chiếc AK-47 và súng ngắn MAC-11 liên tục bắn về phía cảnh sát để tìm đường trốn thoát. Nhưng lần này, các đối tượng không thể trốn thoát.

Một trong những nhóm công nhân làm việc tại công trường phía trước đã rải những chiếc gậy tròn và lớn lên mặt đường cao tốc. Nếu tiếp tục liều lĩnh đi tới, chiếc xe của bộ ba sẽ gặp tai nạn thảm khốc. Trước nguy cơ này, 3 chị em nhà Dougherty đã phải phanh xe một cách đột ngột. Cú phanh gấp khiến chiếc xe lật nhào, đâm vào một số trướng ngại vật và lật úp trên lan can bên đường.

Sau vụ tai nạn, 3 chị em cố gắng trốn thoát một cách vô vọng. Để lại 2 em trai đang bị thương, Lee cầm khẩu súng lục, lê lết vượt qua lan can và chạy trốn. Một sĩ quan công an mặc thường phục kịp thời tới hiện trường và đuổi theo Lee, quát lớn yêu cầu cô gái dừng lại và bỏ vũ khí. Nhưng Lee ngang ngạnh vẫn chĩa súng bắn người đang bám sau mình. Trước tình cảnh này, viên sĩ quan buộc phải bắn và chân của Lee. Cựu vũ nữ thoát y, kẻ cầm đầu băng cướp ngã xuống và bị bắt.

Cậu em trai Dylan cũng bị tóm gọn ngay tức khắc khi không thể trốn chạy vì bị thương nặng sau cuộc tai nạn.

Về phần Ryan, tên này may mắn suýt trốn thoát vì không bị ai truy đuổi. Tuy nhiên, một người dân đã gọi 911 khi nhìn thấy Ryan đang chạy về phía một quán ăn địa phương. Với sự giúp đỡ của 2 người nữa, người này đã tóm gọn được Ryan trước khi cảnh sát kịp tới.

3 chị em sẽ bị kết án như thế nào? Mời các bạn đón đọc Vũ nữ thoát y cầm đầu băng cướp gia đình (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 2/3/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Vũ nữ thoát y cầm đầu băng cướp gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN