Vũ nữ thoát y cầm đầu băng cướp gia đình (Kỳ 2)

Hồ sơ các thành viên băng cướp: 1 gia đình có "truyền thống" phạm tội và bị bắt.

“Hồ sơ” các thành viên băng cướp gia đình

Băng cướp gia đình vô cùng liều lĩnh và táo bạo này gồm những thành viên sống mạnh mẽ và cá tính. Đứng đầu của băng nhóm chống đối cảnh sát một cách thái quá này là Lee Grace Dougherty. Dù đã gây nên 1 loạt các hành động, ban đầu là liều lĩnh, sau đó là phạm tội nghiêm trọng (cướp ngân hàng) nhưng Lee Grace có bề ngoài khá xinh đẹp và cuốn hút với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen dài và đôi mắt xanh màu lá cây. Điểm nổi bật nhất về Lee Grace là cơ thể săn chắc do luyện tập thể thao. Cô gái này đã từng lợi dụng ưu thế của bản thân để làm vũ nữ thoát y, một công việc bán thời gian. Ở Florida, Lee cùng 2 cậu em trai làm ảo thuật để kiếm sống ở quán Chaeter, gần bờ biển Cocoa.

Lee có tư tưởng phóng khoáng khi không ngần ngại phô trương cơ thể mình trên các trang mạng. Trước khi xảy ra vụ việc của Ryan khiến 3 chị em trở thành những kẻ cướp liều lĩnh, Lee từng có một tài khoản cá nhân trên Flickr để “khoe” các bức ảnh của mình. Đó là những bức ảnh khỏa thân hoàn toàn hoặc bán khỏa thân được chụp và đăng lên chỉ trước vụ việc một thời gian ngắn.

Vũ nữ thoát y cầm đầu băng cướp gia đình (Kỳ 2) - 1

Một trong những bức ảnh "khoe thân" của Lee

Lee viết trên tài khoản Flickr của mình: “Tôi là người Florida nhưng sinh ra và lớn lên ở miền quê Seminole. Tôi có một đại gia đình điên rồ. Tôi 28 tuổi nhưng luôn luôn hành động như một cô bé 17 tuổi. Thích trang trại và săn bắn, các xe sang. Thích kỹ thuật của Đức và thường gây lộn với mấy em trai yêu quí”.

Gia đình “truyền thống phạm tội”

Cô chị cả Lee có 5 tiền án tiền sự. Trước đó cô này bị bắt và đang được tại ngoại chờ xét xử vì liên quan tới một vụ cướp xe ô tô. Vụ án chưa kịp đưa ra xét xử thì 3 chị em đã thực hiện vụ đào tẩu và cướp táo tợn trên.

Cậu em trai Dylan cũng có những “thành tích” phạm tội chỉ thua chị đôi phần. Dyland một lần bị bắt vì lái xe khi đang bị công an treo bằng lái và một lần vì tàng trữ ma túy. Sau này khi cảnh sát điều tra vụ cướp của 3 chị em, họ phát hiện ra một căn hầm bí mật của gia đình này. Theo những gì có tại hiện trường có thể kết luận căn hầm này được sử dụng vào việc trồng cần sa.

Ryan là người trẻ nhất trong “băng” những cũng không chịu thua kém anh chị với 14 lần bị bắt giữ. Lý do của những lần bắt giữ này là các tội danh dâm ô, phá hủy bằng chứng, trộm cắp, tàng trữ ma túy, dùng chất ma túy, ăn cắp xe ô tô của bạn gái và có hành vi bạo lực trong tình dục...

Vũ nữ thoát y cầm đầu băng cướp gia đình (Kỳ 2) - 2

Dylan Dougherty

Nhìn chung, 3 chị em của gia đình này là một bức tranh đầy màu sắc tội phạm được giới báo chí và cảnh sát rất chú ý. Trong khi cả 3 đang trên đường trốn chạy và thực hiện các vụ cướp dọc đường thì bạn bè, làng xóm, mẹ của họ thấy hình ảnh của 3 người tràn ngập trên truyền hình và các trang báo.

Yvonne Clayton, một người từng là hàng xóm của băng cướp cho biết: “Khi tôi nghe tên Ryan và Lee Grace trên tivi. Lạy Chúa. Sau đó tôi xem trên các trang báo mạng, tôi thú thực là tôi rất ngạc nhiên. Tôi biết anh em nhà này sử dụng rất nhiều súng và có nhiều vấn đề phạm tội nhưng tôi không ngờ họ còn dám bắn cả cảnh sát. Tôi hi vọng không có điều gì tồi tệ xảy ra thêm”.

Brenden Bookman, hôn phu của Lee trả lời phỏng vấn: “Tôi muốn Lee sống một cuộc sống đáng sống hơn. Thật khó để tưởng tượng những phần đời còn lại của 3 chị em lại trôi qua trong những song sắt”.

Bookman, một giáo sư toán học của trường đại học Orlando, từng dạy Lee Grace khi cô này là sinh viên bày tỏ sự luyến tiếc vì Lee là một sinh viên rất cá tính, thông minh dù hơi ngang ngạnh.

Vũ nữ thoát y cầm đầu băng cướp gia đình (Kỳ 2) - 3

Ảnh truy nã 3 chị em trên các con đường lớn.

Bạn gái của Ryan đang mang thai con của anh chàng này đã viết trên tường facebook của Ryan: “Em biết anh sẽ làm những gì anh muốn nhưng anh yêu, em mong anh nghĩ tới con của hai ta”.

Mẹ của “băng cướp gia đình”, Barbara Bell cũng đã trả lời báo chí về các con của mình. Bà nói: “Chỉ có 1 điều an toàn, 1 điều đúng đắn là nên sửa đổi chính mình”. Qua kênh truyền hình địa phương Florida, bà này cố gắng chuyển lời tới các con: “Chỉ có mẹ biết rằng các con vẫn là những người tốt. Và mẹ mong các con chứng minh cho mọi người biết rằng mẹ đã đúng... Các con đã phạm những sai lầm tồi tệ nhưng chưa gây bị thương cho ai. Mẹ yêu các con”.

Bà Barbara Bell đã đồng ý trả lời báo chí và đưa thông điệp này lên truyền hình địa phương sau khi nhận được tin nhắn của các con bà: “Đây là thời điểm chúng con sẵn sàng ra đi”.

Cảnh sát cũng cho rằng bộ ba đã bị đẩy vào tình trạng bị kích động sau nhiều lần bị bắt và chịu ấm ức. Và họ hành động như thế là do sự uất ức bùng nổ và không muốn kéo dài tình trạng đó.

Cảnh sát trưởng Valdosta trả lời trên báo chí: “Dường như họ (3 chị em băng cướp - PV) sẵn sàng chống trả tới chết. Chúng tôi hi vọng họ bình tĩnh, xử lý mọi việc một cách hòa bình để không ai bị thương.

Mọi việc sẽ tiếp tục thế nào? Bộ ba chị em băng cướp sẽ phản ứng ra sao trước thông điệp của mọi người? Mời các bạn đón đọc Vũ nữ thoát y cầm đầu băng cướp gia đình (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 28/2/2013.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Vũ nữ thoát y cầm đầu băng cướp gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN