Vụ giết người tình rồi tự sát: "Con tôi gây tội tày đình"

“Cứ nghĩ hai đứa sẽ có kết thúc tốt đẹp sau 4 năm yêu nhau, nhưng không ngờ con trai tôi lại gây ra vụ việc tày đình - sát hại người yêu rồi tự sát”, người phụ nữ ở tuổi ngoài 50, khắc khổ, nói trong nước mắt.

Video: Vụ giết người tình rồi tự sát: "Con tôi gây tội tày đình". (Nguồn ANTV)

Đến tối 15.11, nhiều người sống tại dãy trọ trên đường TX24 (phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi xảy ra vụ giết người tình rồi tự sát vào trưa cùng ngày. Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Huy Tuấn (25 tuổi, quê Biên Hòa, Đồng Nai), nạn nhân là người yêu của Tuấn - chị Lê Thị Thu Hồng (22 tuổi, quê Bình Phước).

Vụ giết người tình rồi tự sát: "Con tôi gây tội tày đình" - 1

Phòng trọ nơi xảy ra nghi án thanh niên đâm chết người tình rồi tự sát.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, tất cả những người thuê trọ tại đây tất bật với công việc gom đồ, vật dụng để chuyển đi nơi khác ở. Một số chở bằng xe máy đến nhà bạn gửi, số khác gọi xe tải để chuyển đồ đi ngay trong đêm.

“Tôi cũng thuộc dạng lì, nhưng giờ cả dãy trọ đi hết nên tôi cũng đành chuyển đi, vì án mạng xảy ra kinh hoàng quá. Tạm thời tôi gửi đồ tại nhà người thân, đợi tìm được nhà trọ sẽ tính tiếp”, nam thanh niên sống trong dãy nhà trọ xảy ra án mạng 2 người chết nói.

Vụ giết người tình rồi tự sát: "Con tôi gây tội tày đình" - 2

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.

“Khoảng 12h trưa nay (15.11), tôi đang ở phía ngoài đường bỗng nghe tiếng em gái của Hồng gào thét. Con bé vừa chạy vừa khóc, nói "anh Tuấn đẩy em ra ngoài rồi chốt cửa phòng trọ, lấy dao dọa giết chị Hồng". Chúng tôi chạy đến, thấy cửa phòng trọ đã đóng, phía bên trong có tiếng cự cãi và chị Hồng cầu cứu. Ở ngoài, mọi người la lớn và đập cửa, nhưng sau đó trong phòng thấy im lặng. Nghĩ thanh niên này chỉ dọa thôi, nhưng khi cánh cửa được mở ra, ai cũng tá hỏa khi thấy chị Hồng nằm chết trên vũng máu gần nhà vệ sinh. Tuấn nằm giữa nhà, thở thoi thóp với vết đâm trên người và cũng tử vong sau đó”, một nhân chứng kể.

Hay tin, gia đình của nạn nhân lẫn nghi phạm tức tốc đến hiện trường.

Cha của chị Hồng từ Bình Phước lên nhà trọ của con gái, nói trong nước mắt: “Tình cảm của con cái, tôi cũng không biết nhiều. Hồng học rồi ra trường cách đây vài tháng và xin được việc làm ở một ngân hàng tại TP.HCM. Hồng cũng vừa ký được hợp đồng lao động 6 tháng tại ngân hàng này, gia đình chưa kịp mừng thì con đã chết tức tưởi...”.

Vụ giết người tình rồi tự sát: "Con tôi gây tội tày đình" - 3

Mẹ của nghi phạm Tuấn tức tốc từ Đồng Nai lên TP.HCM khi hay tin.

Trong khi đó, người phụ nữ ngoài 50 tuổi - mẹ của nghi phạm Tuấn - cũng nấc nghẹn. Người mẹ có khuôn mặt khắc khổ và hốc hác sau chặng đường được con gái chở bằng xe máy từ Đồng Nai lên TP.HCM, nói: “Thằng Tuấn tính tình hiền lành, nhưng không biết lý do gì lại làm như vậy. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành hàng hải, Tuấn ra nước ngoài làm thuyền viên được 2 năm. Mới đây, con trai tôi về nước và không muốn đi biển nữa nên đã học nghề lái xe tải. Bé Hồng cũng vài lần được Tuấn chở về nhà chơi. Cứ nghĩ hai đứa sẽ có kết thúc tốt đẹp sau 4 năm yêu nhau, nhưng không ngờ con trai tôi lại gây ra vụ việc tày đình - sát hại người yêu rồi tự sát”.

Chị gái của nghi phạm Tuấn cho biết: Tối qua (14.11) Tuấn chạy xe máy từ Biên Hòa lên TP.HCM để chở Hồng. Tuấn nói Hồng đi ăn nhậu với nhóm bạn, sợ về nhà trọ xa không an toàn. Không biết hai đứa mâu thuẫn gì, Tuấn về lại nhà lúc 1h sáng 15.11. Sáng dậy, Tuấn lại lấy xe chạy đi, đến trưa thì nhận được hung tin.

Bà H (chủ nhà trọ) cho biết, Hồng thuê trọ ở cùng em gái được hơn 1 tháng. Cách đây vài ngày, Hồng có nói là xảy ra mâu thuẫn tình cảm với bạn trai và thông báo đến 23 tháng này sẽ không thuê nữa, vì không muốn bạn trai tìm đến phòng trọ làm phiền. Không ngờ, khi Hồng chưa kịp chuyển đi thì sự việc đau lòng đã xảy ra.

Cũng theo những người thuê trọ tại đây, khoảng 2 tuần trước có nghe chị Hồng nói bạn trai nhắn tin với nội dung: Hồng tranh thủ về Bình Phước thăm gia đình lần cuối chứ không sẽ không còn cơ hội nữa. Thông tin này đang được công an xác minh.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN