Vụ giết con, chôn xác: Vẫn uống rượu, hát karaoke ngay tại nhà

Sau khi sát hại con ruột, Tâm vẫn bình thản tổ chức nhậu và hát karaoke tại nhà như bình thường.

Ngày 25.9, thượng tá Nguyễn Văn Thọ - người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng Nguyễn Minh Tâm (SN 1983, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khai nhận với CQĐT đã sát hại con ruột là Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi). 

Vụ giết con, chôn xác: Vẫn uống rượu, hát karaoke ngay tại nhà - 1

Chiếc hố Tâm đào để chôn xác con

Cháu Thắng là con thứ hai cùa Tâm và chị Nguyễn Thị C. (SN 1975). Vợ chồng Tâm thường xuyên cự cãi. Tâm còn đánh đập, đuổi vợ ra khỏi nhà.

Theo đó, khoảng 17h ngày 15.9, Tâm đút bánh canh cho cháu Thắng ăn nhưng cháu không ăn, liên tục kêu khóc, đòi theo mẹ. Do bực bội, Tâm đã đạp mạnh vào bụng, khiến cháu Thắng đập đầu vào tường. Thấy con khi té xuống không còn khóc, Tâm đưa cháu vào giường để nằm rồi trở ra ra uống rượu.  Sáng hôm sau, khi gọi bé Thắng dậy thì Tâm thấy con đã tử vong. Hoảng sợ, Tâm dùng xà beng đào hố chôn con ở hẻm bên bên hông căn nhà.

Sau khi sát hại con ruột, Tâm vẫn bình thản tổ chức nhậu và hát karaoke tại nhà như bình thường.

Về phần chị C., sau khi bị Tâm đuổi đi, mỗi khi về thăm con chị không thấy cháu Thắng. Khi chị C. hỏi thì bị Tâm đuổi đi.

Vào ngày 23.9, trước sự truy hỏi gắt gao của chị C., Tâm nói con trai bị bệnh, chết tại bệnh viện và đã hỏa thiêu rồi mang tro cốt lên chùa gửi.

Tuy nhiên, đến 23h ngày, Tâm bị lực lượng chức năng mời về trụ sở Công an phường Trảng Dài làm việc. Tại đây, Tâm khai nhận đã sát hại con và chôn xác phi tang. Chiều 24.9, công an tổ chức khai quật hố chôn, khám nghiệm pháp y thi thể cháu Thắng, đồng thời áp giải Tâm trở về nhà công bố lệnh bắt giam.                                                             

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN