Tuyên án vụ giết 2 người chấn động Quảng Trị

Sự kiện: Quảng Trị

Sáng nay (17.11), TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ giết 2 người chấn động Quảng Trị đối với Hồ Chí Bảo (SN 1991) về hai tội cướp tài sản và giết người.

Video: Tuyên án vụ giết 2 người chấn động Quảng Trị. (Nguồn ANTV)

Phiên tòa xét xử lưu động vụ giết 2 người chấn động Quảng Trị diễn ra tại Trung tâm Văn hóa huyện Hướng Hóa (đóng tại thị trấn Khe Sanh).

Ngay từ sáng sớm nay, trời ở thị trấn Khe Sanh mù sương, nhưng người dân tập trung tới để chứng kiến phiên tòa rất đông. Dù vậy, vì hội trường phòng xử án nhỏ hẹp nên lượng người đông đảo đứng ngoài phải nhìn qua cửa sổ, trèo lên hành lang để theo dõi.

Tuyên án vụ giết 2 người chấn động Quảng Trị - 1

Tuyên án vụ giết 2 người chấn động Quảng Trị - 2

Rất đông người dân và thân nhân 2 nạn nhân đến phiên tòa, nhiều người phải đứng bên ngoài phòng xử án chờ xem phiên xử.

Tuy nhiên, bị cáo Hồ Chí Bảo (trú thôn Trung Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bất ngờ ngất xỉu trước giờ xử nên phiên tòa chưa thể diễn ra. Trong lúc đó, người thân của 2 nạn nhân trong vụ thảm án ở Quảng Trị gào khóc thảm thiết.

Tuyên án vụ giết 2 người chấn động Quảng Trị - 3

Hồ Chí Bảo bất ngờ ngất xỉu trước giờ xử án.

8h50: Hồ Chí Bảo tỉnh dậy. Phiên tòa bắt đầu diễn ra.

Tuyên án vụ giết 2 người chấn động Quảng Trị - 4

Hồ Chí Bảo trước vành móng ngựa.

9h: Thẩm phán Võ Ngọc Mậu, Chủ tọa phiên tòa thẩm vấn nhân thân của bị cáo Hồ Chí Bảo.

Bị cáo Bảo được ngồi để trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX).

Một số người thân của gia đình nạn nhân đã bị ngất xỉu, vì khóc quá nhiều trước khi phiên tòa diễn ra.

Tuyên án vụ giết 2 người chấn động Quảng Trị - 5

Thân nhân của 2 nạn nhân bị sát hại tại phiên tòa.

9h15: Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đọc cáo trạng.

9h50: Bị cáo Bảo thừa nhận hành vi giết người của mình. Về lý do, Bảo nói rằng do phản xạ vì lúc chị Tý vơ số tiền từ két sắt ra, khi đứng dậy đã vung tay va vào Bảo khiến Bảo hoảng sợ nên đâm chết chị.

Nhân chứng Hồ Thị Thuận khai tại phiên tòa rằng, khi bước vào phòng ngủ của chị Tý, phát hiện Bảo thì bị đối tượng đâm nhiều nhát nhằm vào đầu, nhưng chị dùng tay đỡ và né được nên chỉ bị thương nhẹ, xước da đầu (bị thương tích 12%).

Theo chị Thuận, khi bị Bảo lôi vào phòng, phát hiện thi thể của chị Tý và ông Sắt, chị hết sức hoảng sợ. Đồng thời lúc đó bé Nhi (con của chị Tý) khóc nên chị Thuận dỗ dành.

"Nếu lúc đó Bảo muốn giết tôi thì sẽ giết được, vì vào trong phòng ngủ thì tôi hết đường thoát rồi. Rất may Bảo không làm việc đó mà chỉ dọa" - chị Thuận nói.

Tuyên án vụ giết 2 người chấn động Quảng Trị - 6

Chị Hồ Thị Thuận - người đã may mắn bồng đứa con 4 tuổi của chị Tý chạy được vào nhà tắm, thoát chết.

10h37: Đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị mức án tử hình đối với Hồ Chí Bảo về tội giết người, 10-12 năm tù tội cướp tài sản, tổng mức án là tử hình. Đồng thời, bồi thường dân sự cho gia đình bị hại số tiền 172 triệu đồng.

Nghe đại diện Viện KS đề nghị mức án tử hình với Hồ Chí Bảo, người dân dự khán vỗ tay hoan hô.

10h40: Luật sư bào chữa cho Hồ Chí Bảo trình bày: Bảo không hề mong muốn giết người, không muốn đụng đầu với chủ nhân căn biệt thự nên mới tìm cách tiếp cận tìm hiểu rồi chọn lúc chủ nhà đi vắng mới ra tay. Gia đình Bảo có công cách mạng, bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo. Đặc biệt, Bảo không hề mong muốn giết chị Thuận, chứng tỏ Bảo vẫn còn tính người. Vì vậy, luật sư đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Bảo.

Luật sư đề nghị cho Bảo chịu mức án chung thân.

Khi nói lời sau cùng, Bảo ân hận: "Do tuổi trẻ nông nổi nên đã gây ra tội lỗi, tôi xin được bồi thường thiệt hại và chịu mọi hình phạt của pháp luật để chuộc lại lỗi lầm của mình". Nói xong, Bảo cúi mặt.

Sau gần 15 phút nghị án, 11h15, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã đọc lời tuyên án với Hồ Chí Bảo về hai tội giết người và cướp tài sản. Bảo được ăn học, từng là sinh viên, nhưng chỉ vì cần 50 triệu đồng trả cho gia đình người yêu đã hành động liều lĩnh, giết liên tiếp nhiều người, dùng hung khí để cướp tài sản, là hành vi nguy hiểm, gây rúng động xã hội. HĐXX tuyên Hồ Chí Bảo mức án tử hình về tội giết người và 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Về dân sự, Bảo phải bồi thường 172 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Một lần nữa, nhiều người dự khán vỗ tay hoan hô khi nghe HĐXX tuyên án.

Tuyên án vụ giết 2 người chấn động Quảng Trị - 7

Bị cáo Hồ Chí Bảo lĩnh án tử hình.

Theo cáo trạng: Chiều 4.8, Bảo đi xe máy từ Quảng Bình vào nhà người yêu là N ở xã Tân Liên (Hướng Hóa). Thấy Bảo ở lại nhà mình nhưng không đề cập đến việc trả lại số tiền 50 triệu đồng (trước đó Bảo nhận của gia đình N để lo chạy công chức cho N đậu vào ngạch giáo viên tiểu học ở tỉnh Quảng Bình) nên ngày 5.8, mẹ con N tiếp tục yêu cầu Bảo phải trả tiền. Bức bí, Bảo nảy sinh ý định trộm tài sản, lấy tiền trả lại cho gia đình N.

Sau thời gian theo dõi, Bảo thấy ngôi biệt thự của gia đình anh Nguyễn Văn Hiền và chị Hồ Thị Tý (khóm 4, Khe Sanh, Hướng Hóa) chắc có nhiều tiền của nên đã quyết định ra tay. Khoảng 14h10 ngày 7.8, Bảo mang theo dao lẻn vào nhà chị Tý từ cổng chính, rồi vào phòng ngủ của vợ chồng chị Tý - nơi có két sắt đặt bên trong.

Lúc này, trong phòng ngủ có cháu Nhi (con chị Tý) đang ngủ bỗng nhiên thức giấc. Thấy thế, Bảo đến ru cháu Nhi ngủ rồi tiếp tục tìm cách mở két.

Bất ngờ, chị Tý từ bên ngoài bước vào phát hiện Bảo nên hô hoán "trộm, trộm". Bảo ngay lập tức rút dao kề cổ chị Tý đe dọa, bảo chị Tý "câm mồm không tau đâm chết" và buộc chị Tý mở két sắt. Chị Tý mở két sắt xong thì Bảo đâm nhiều nhát vào cổ khiến chị chết tại chỗ.

Đang vơ vội số tiền, vàng trong trong két sắt thì Bảo lại bị ông Nguyễn Văn Sắt (bố chồng chị Tý) phát hiện, la hét. Bảo ngay lập tức hạ sát ông Sắt bằng nhiều nhát dao liên tiếp.

Vừa định tẩu thoát thì Bảo tiếp tục bị chị Hồ Thị Thuận (nhân viên kế toán Doanh nghiệp Hòa Tý của vợ chồng chị Tý) phát hiện, hô hoán. Bảo lập tức vung dao đâm khiến chị Thuận bị thương ở đầu, rồi đe dọa "câm mồm, nếu không tau đâm chết".

Lúc ấy, cháu Nhi tỉnh giấc, khóc thét. Chị Thuận dỗ dành rồi lợi dụng Bảo sơ ý lúc vơ tiền vào bao nilông, chị bồng cháu Nhi vào phòng vệ sinh, đóng cửa cố thủ.

Sau đó, Bảo tẩu thoát rồi về nhà N tắm rửa. Tiếp đó, Bảo giả vờ nói với N rằng đi rút tiền. Khi cả hai đến ngân hàng, Bảo vờ nói có việc bận rồi lén chạy xe máy đi vứt cây dao gây án ở cống nước. Bảo đến chỗ cất giấu tiền, bỏ toàn bộ tiền vào cốp xe của N rồi trở lại ngân hàng nhờ N chở đi bệnh viện băng bó vết thương ở tay (khi giết ông Sắt, Bảo bị đứt tay).

Tại bệnh viện, Bảo đã bị các y - bác sĩ phát giác, trình báo công an. Đến khoảng 17h30 ngày 7.8, Bảo bị bắt tại bệnh viện cùng một số tang vật của vụ án.

Tổng số tiền, vàng Bảo đã cướp của gia đình chị Tý trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ ([Tên nguồn])
Quảng Trị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN