Vụ em chồng sát hại chị dâu tại Nghệ An: Ba đứa trẻ bấu víu vào ai?

Sau khi đâm chị dâu gục tại chỗ, Hồ Xuân Thủy chở nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu rồi bỏ trốn. Khi biết tin chị dâu đã tử vong, Thủy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Được biết, hoàn cảnh của nạn nhân khá bất hạnh, chồng mới mất bị bệnh hiểm nghèo, một mình người phụ nữ này phải tần tảo nuôi các con trưởng thành.

Vụ em chồng sát hại chị dâu tại Nghệ An: Ba đứa trẻ bấu víu vào ai? - 1

Ba anh em trước di ảnh người mẹ. Ảnh: H.Hà

Đang tâm đâm chết chị dâu

Nhà chị Nguyễn Thị Hà (38 tuổi) ở cuối con đường làng của xóm 18 (xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Trong gian ngoài của ngôi nhà mái bằng chật hẹp, những người hàng xóm chạy ra, chạy vào phụ giúp 3 đứa con của chị Hà lo hậu sự cho mẹ mình. Nhìn cảnh 3 anh em thẫn thờ ngồi thu lu trước bàn thờ của mẹ đặt song song với bàn thờ người cha, chúng tôi không khỏi chạnh lòng thương cảm.

Theo đó, khoảng 9h ngày 30/8, chị Hà vừa đi chợ về đến cổng thì thấy em chồng là Hồ Xuân Thủy (SN 1980) đứng chờ sẵn. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị Hà bị Thủy lao vào tấn công. Quá sợ hãi nên chị Hà vội vàng bỏ chạy ra ngoài đường nhưng Thủy vẫn không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo để đánh. Khi đuổi theo chị Hà sang nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (hàng xóm), thấy có con dao nên Thủy cầm lấy. Phát hiện chị Hà trốn trong nhà vệ sinh, Thủy lao vào chém khiến chị dâu gục tại chỗ. Sau đó, Thủy bừng tỉnh và đỡ lấy chị rồi chở đến phòng khám tư nhân gần đó rồi bỏ đi. Do vết thương quá nặng, chị Hà được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Thủy trốn sang huyện Tân Kỳ (Nghệ An), nhưng biết không thể thoát tội nên đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Ông Đặng Quang Lan (SN 1960, Xóm trưởng xóm 18) cho biết, gia đình Thủy làm nông và làm hàn xì kiếm thêm thu nhập. Mặc dù kiếm được tiền nhưng do Thủy hay uống rượu nên gia đình cũng chỉ đủ ăn. Sau khi chồng chị Hà mất, Thủy không còn tôn trọng chị dâu nữa, có nhiều lần to tiếng nhưng không dám hành động vượt quá mức cho phép. Việc Thủy nhẫn tâm sát hại chị Hà khiến ông Lan cũng rất bất ngờ.

“Có lẽ do uống rượu, Thủy không kiềm chế được hành vi nên đã gây ra cái chết của chị Hà. Ngay khi vụ việc xảy ra, tôi nghe nhiều người nói Thủy uống rượu rất nhiều rồi mới tìm đuổi đánh chị Hà. Thậm chí, khi thấy chị dâu nằm bất động trên vũng máu, Thủy hốt hoảng cùng mọi người chở nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị Hà đã tử vong vào lúc 10h cùng ngày”, ông Lan nói.

Trắng đầu khăn tang

Được biết, chị Hà có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chồng chị mất cách đây 4 năm vì bệnh hiểm nghèo, một mình chị phải nuôi các con nhỏ và gánh khoản nợ lớn khi điều trị bệnh cho chồng. Hỏi chuyện về vụ án thương tâm, một người hàng xóm đau xót: “Hà khổ lắm. Mấy năm trước, vợ chồng chạy vạy được ít tiền để lo cho Hà sang Malaysia lao động. Sang được một năm thì chồng mất, Hà tất tả vay mượn bạn bè lao động ở Malaysia về lo hậu sự cho chồng rồi tính sang trở lại để kiếm thêm ít tiền. Về nhà nhìn ba đứa con (con đầu Hồ Xuân Bằng 22 tuổi, con thứ hai Hồ Thị Ngọc 15 tuổi, con út 12 tuổi) bơ vơ nên Hà không sang nữa. Tuy nhiên, do túng thiếu lại diễn ra khiến chị Hà kham khổ không biết lấy tiền đâu ra để trả nợ nên phải gửi nhờ con cho nhà chồng rồi tính sang Malaysia làm thêm 2 năm nữa. Thời điểm vụ án đau lòng xảy ra là lúc Hà vừa về nhà được 2 năm”.

Chị Đậu Thị Lan (hàng xóm) chia sẻ, do nhà quá nghèo nên con đầu chị Hà bỏ học năm lớp 9, đi làm thuê ở Hà Nội. Con gái thứ hai chưa học xong lớp 9 cũng bỏ đi làm thuê ở TPHCM. Hiện con út đang học lớp 7. Năm 2013, chị Hà về nước trả được ít nợ những vẫn không xoay trở được cuộc sống nên xin lại hai sào ruộng để cày cấy. Một mình làm lụng vất vả vẫn không đủ ăn nên chị làm liều thuê thêm 5 sào nữa. Ngày nắng, ngày mưa chị quần quật ngoài đồng. Chị là người thường ra đồng sớm nhất xóm và về muộn nhất làng. “Khổ nhất là lúc hạn hán hai vợ chồng tôi thay phiên nhau thức để lấy nước vào ruộng nhưng chị Hà một mình phải thức trắng đêm. Ngày nông nhàn, lại thấy chị tay rổ, tay xà beng rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng từ mờ sáng đi phụ hồ thuê, cấy thuê cho các xóm lân cận. Không hiểu lý do gì mà em chồng lại gây chuyện tày trời này”, chị Lan cho biết.

Nghe tin mẹ bị nạn, hai anh em Bằng và Ngọc đang làm ăn xa vội bắt xe khách về quê. Đến nhà thì thấy hàng xóm đang lo hậu sự cho mẹ, còn đứa em đang ngồi thu lu ở góc giường ôm di ảnh người mẹ khóc hu hu. Bà Hồ Thị Nga (cô ruột bên chồng) đau xót: “Họ hàng hai bên gia đình đều nghèo khó cả, giờ mất cha, mất mẹ không biết 3 đứa bé biết bấu víu vào ai”.

Tin từ Phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an Nghệ An) cho biết: Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Thủy về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Đồng- Hồ Hà (Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN