Vụ cô gái đâm chết hàng xóm: Vì nạn nhân khoe... bụng!

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong lúc Thùy và Thanh nói chuyện thì Hải đứng gần đó kéo áo lên khỏi bụng. Thùy thấy vậy nên nói lớn tiếng “Bảnh quá!”.

Ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 - TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Thùy (SN 1986, ngụ quận 10) để củng cố hồ sơ chuyển Công an TP HCM điều tra tội “Giết người” theo thẩm quyền.

Nguyễn Thị Thùy sau khi li hôn với chồng đã một mình nuôi con gái 8 tuổi. Thùy và Sâm Tấn Hải là đôi bạn chơi chung từ nhỏ.

Vụ cô gái đâm chết hàng xóm: Vì nạn nhân khoe... bụng! - 1

Nguyễn Thị Thùy tại Công an quận 10-TP HCM

Thùy và Hải cùng giúp việc tại quán cháo vịt của chị Nguyễn Thị Lan Thanh (SN 1977). Do không có tiền đóng học phí cho con nên Thùy nhờ chị Thanh mượn giúp mình 1 triệu đồng.

Sau khi mượn được tiền, chị Thanh không đưa Thùy mà giữ lại nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, Thùy xin nghỉ việc.

Tối 5-5, sau khi uống bia, Thùy chạy xe máy đến quán cháo vịt cầm dao đe dọa chị Thanh yêu cầu nhận Thùy vào làm việc lại.

Vụ cô gái đâm chết hàng xóm: Vì nạn nhân khoe... bụng! - 2

Con dao Thùy dùng để đâm Hải

Trong lúc Thùy và Thanh nói chuyện thì Hải đứng gần đó kéo áo lên khỏi bụng. Thùy thấy vậy nên nói lớn tiếng “Bảnh quá!”.

Hải thách thức Thùy: “Mày có ngon thì kêu tên Hải đi”. Nghe xong, Thùy trả lời: “Tao nói mày đó Hải”.

Thùy vừa kết thúc câu nói thì Hải tiến lại gần. Bất ngờ, Thùy rút dao đâm vào ngực Hải.

Hải bỏ chạy gục trước một khách sạn gần đó.

Thùy chạy theo thấy vậy đã cùng một số người khác đưa Hải đi cấp cứu nhưng Hải tử vong tại Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN