Vụ chém lìa tay nam thanh niên: Nam mini ra đầu thú

Ngày 16.3, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết đối tượng chém người cuối cùng trong vụ 2 nam thanh niên bị chém đứt lìa bàn tay là Nam mini đã sa lưới pháp luật.

Theo đó, sau 10 ngày lẩn trốn vì bị truy lùng gắt gao, Nam mini đã đến công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để đầu thú vào sáng 15.3. Trong cùng ngày, đối tượng đã được di lý về công an quận Gò Vấp để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan, Nam mini khai tên thật là Lê Quang Phú (SN 1998, ngụ quận Tân Phú). Phú cùng Đỗ Tuấn Anh (SN 1998), Lâm Quang Thiện (SN 1999) và Nguyễn Hữu Thiện Long (SN 2000) là các đối tượng đã trực tiếp cầm mã tấu truy sát, chém đứt lìa tay Bùi Hoàng Thiên Phương vào đêm ngày 6.3.

Trước đó, lần lượt Thiện – Long - Tuấn Anh đã bị công an quận Gò Vấp truy bắt khi đang lẩn trốn.

Liên quan đến vụ việc, nạn nhân của vụ truy sát là Bùi Hoàng Thiên Phương đã tử vong vào rạng sáng 13.3, sau đúng 1 tuần điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân tử vong được bệnh viện 175 được xác định là do chấn thương sọ não, phù não nặng.

Riêng Nguyễn Văn Phong (SN 1998) cũng bị chém nhiều nhát nhưng hiện sức khoẻ đã ổn định, xuất viện ra về

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN