Vụ cha trói, đánh chết con: Bi kịch từ rượu và nghèo

Trong cơn say, nhớ đến việc con trai trộm mấy trứng vịt đem bán lấy tiền mua bánh, người cha đã trói con lại và đánh đứa bé đến chết.

Ngày 1.12, Công an huyện Cần Đước, Long An đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Xuyên (SN 1958, ngụ ấp 3, xã Phước Tuy) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là con trai ông Xuyên, bé Phạm Trọng Nhân (SN 2003, học lớp 7, trường THCS Cần Đước).

Vụ cha trói, đánh chết con: Bi kịch từ rượu và nghèo - 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Thông tin ban đầu, tối 27.11, sau khi nhậu say, ông Xuyên về nhà nhớ lại chuyện con trai mình từng trộm trứng vịt đi bán. Tức giận, ông đánh bé Nhân, sau đó cột tay chân bé lại rồi bỏ đi ngủ. Sáng mai thức dậy, Nhân đã tử vong.

Ngồi thẫn thờ trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1968, vợ ông Xuyên, mẹ bé Nhân) tâm sự: “Tôi với anh Xuyên cưới nhau năm 1996, có với nhau 3 người con, Nhân là con giữa”.

Bà Thúy cho biết, năm 2014, gia đình vay mượn hàng xóm mua được hai con bò nhưng nuôi hoài không lớn. Căn nhà cấp 4 nhỏ xíu cũng là vay mượn của người thân để xây lên. Do cuộc sống khó khăn, để có tiền nuôi 3 con đi học, ông Xuyên ở nhà chăm sóc con, lo làm ruộng và nuôi mấy con vịt đẻ, bà Thúy thì đi lên TPHCM giúp việc nhà kiếm thêm ít tiền gửi về quê trả nợ và lo cho 3 đứa con ăn học.

Nhìn di ảnh của con, bà Thúy nấc nghẹn: “Con chết, công an nói tôi là người đại diện cho bị hại. Hung thủ là chồng tôi thì bị bắt giam rồi. Giờ nợ nần khắp nơi, chồng lại vô tù, tôi cũng không biết lấy tiền đâu trả nợ. Sắp tới, tôi không biết làm sao để có tiền đong gạo nuôi con. Giờ tôi chỉ cầu xin luật pháp khoan hồng để chồng tôi được sớm về đoàn tụ để lo cho mấy đứa nhỏ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kỳ Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN