Vụ bị truy sát, bố xả thân bảo vệ con: Người vợ trẻ kiệt sức, lâm bệnh

Mất mát quá lớn lại phải lo chuyện tang lễ cho chồng mấy ngày qua khiến chị Tiên kiệt sức và bị ốm.

Vụ bị truy sát, bố xả thân bảo vệ con: Người vợ trẻ kiệt sức, lâm bệnh - 1

Con gái anh Hà có biểu hiện bị chấn động tâm lý sau khi chứng kiến cảnh bố bị tấn công, còn chị Thủy Tiên (vợ anh Hà) vẫn chưa hết đau buồn

Ngày 12.4, Công an tỉnh Nam Định đang điều tra, làm rõ vụ sát hại anh Lê Việt Hà (SN 1986, trú ở TP.Nam Định) trên đường Mạc Thị Bưởi hôm 6.4.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 6.4, anh Hà điều xe đạp điện và ôm con gái tên thường gọi Đậu Đậu (20 tháng tuổi) ngồi phía trước đi trên đường Mạc Thị Bưởi kéo dài (TP. Nam Định), thì bất ngờ bị nhóm đối tượng đi xe ô tô cầm hung khí tấn công.

Khi bị truy sát, anh Hà ôm con bỏ chạy. Sợ con bị thương, anh Hà lấy thân mình che chở cho con và bị các đối tượng chém vào người.

Do bị thương nặng anh Hà tử vong trên đường đi bệnh viện, còn cháu Đậu Đậu may mắn thoát nạn.

Trao đổi với PV ngày 12.4, chị Hoàng Thị Thanh Nga (chị gái vợ anh Hà) cho biết, việc chồng bị truy sát tử vong khiến em gái chị là Hoàng Thủy Tiên (vợ anh Hà) gặp phải cú sốc lớn. Từ ngày xảy ra sự việc, em gái chị Nga luôn trong tâm trạng buồn rầu, đôi lúc ngồi thất thần rồi bật khóc nức nở gọi tên chồng.

Mất mát quá lớn lại phải lo chuyện tang lễ cho chồng mấy ngày qua khiến chị Tiên kiệt sức. “Sáng nay Tiên bị cảm cúm, trúng gió nằm bệt ở nhà”, chị Nga cho biết.

Về sức khỏe cháu Đậu Đậu (con gái anh Hà), chị Nga cho biết, sau khi xảy ra sự việc, cháu Đậu Đậu được mẹ gửi bà ngoại chăm sóc vì nhà có tang lễ. Cháu không bị thương tích nhưng có biểu hiện sang chấn tâm lý khi chứng kiến cảnh bố bị truy sát.

Theo chị Nga, một lần bác gái đưa đi mua sữa, Đậu Đậu tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy chiếc ô tô màu đỏ. Chị Nga cho rằng, việc cháu Đậu Đậu sợ hãi khi nhìn thấy ô tô màu đỏ có thể là do cháu bé nhìn thấy các đối tượng đi ô tô màu đỏ truy sát bố mình.

“Khi bác thứ hai chở đi mua sữa, nó (Đậu Đậu – PV) nhìn thấy ô tô đỗ trước mặt liền nói “ô tô đọ (đỏ)”, “ô tô đọ (đỏ)” rồi co rúm người lại ôm chặt lấy bác. Đầu tiên nghe trẻ con ngọng ngịu em tôi vẫn chưa hiểu vì sao.

Một lúc sau khi đi về gặp ô tô màu đỏ, cháu nó lại chỉ và nói như vậy. Chúng tôi mới nghĩ cháu bị ám ảnh bởi chiếc xe màu đỏ, giống chiếc xe nhóm đối tượng truy sát bố cháu.

Cháu nó còn bé nhưng cũng biết nhiều rồi, bảo đánh bố mẹ cái nhé cháu cũng khóc rồi chứ chưa nói gì chứng kiến bố bị chém. Người lớn còn an ủi được chứ trẻ con không biết cháu nghĩ gì. Giờ chúng tôi không dám nhắc tới màu đỏ vì sợ cháu tổn thương”, chị Nga tâm sự.

Liên quan đến vụ án trên, một cán bộ Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu xác định anh Hà bị một nhóm đối tượng tấn công tử vong. Cơ quan điều tra đang làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Bố lấy thân mình che cho con gái khi bị truy sát: Tâm sự xúc động của người vợ trẻ

Quá đau đớn vì chồng bị truy sát tử vong, người vợ trẻ đã chia sẻ bức ảnh hạnh phúc bên chồng kèm dòng tâm sự xúc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN