Vụ bị "người tình" thiêu sống: Nghi can đã tử vong

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, chị Phạm Thị Thúy G. (SN 1983) đã bị người tình tẩm xăng thiêu sống dẫn đến bị bỏng nặng. Đến 5h sáng nay (7/9), gã người tình này đã tử vong.

Công an phường Long Biên (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ bị gã “người tình” tẩm xăng thiêu sống tại nhà vào ngày 6/9. Nạn nhân là chị Phạm Thị Thúy G. (SN 1983), trú tại tổ 5, phường Long Biên.

Nghi can gây ra vụ việc là anh Nguyễn Đức H. (SN 1975, ở tỉnh Hà Nam) và cũng là “người tình” của G. Thông tin mới nhất, đến 5h sáng ngày 7/9, do vết bỏng quá nặng, H. đã tử vong.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 6/9, tại nhà của nạn nhân G. ở tổ 5 phường Long Biên. Vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện trong nhà chị G. bỗng dưng bốc cháy, khói nghi ngút bốc ra ngoài.

Vụ bị "người tình" thiêu sống: Nghi can đã tử vong - 1

Căn nhà xảy ra vụ việc, người phụ nữ bị người tình tẩm xăng thiêu sống.

Khi đến nơi thì mọi người thấy cửa nhà khóa chặt bên trong và nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra ngoài. Ngay sau đó, người nhà của chị G. đã phá cửa sổ ở nhà liền kề giữa hai nhà để vào bên trong.

Khi vào đến nơi, chị G. đã ngất lịm đi, cơ thể bị bỏng nặng. Lúc đó, tình trạng sức khỏe chị G. vô cùng yếu ớt. Sau đó, chị G. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị G. đã được chuyển đến viện bỏng quốc gia.

Quay trở lại với anh H., cũng trong lúc đó, anh Hạnh – người quen với anh H. đã phối hợp cùng với mọi người phá cửa chính để vào trong.

Sau đó, anh này đã ôm chiếc chăn ướt xông vào nhằm cứu lấy H. Sau đó, H. cũng được mọi người đưa đi cấp cứu. Đến đêm cùng ngày, do vết thương của H. quá nặng, các bác sĩ đã trả bệnh nhân H. cho người thân trong nhà đưa về quê. Đến 5h sáng ngày 7/9, anh H. đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an phường Long Biên đã có mặt tại hiện trường, cùng với người dân phá cửa, giải cứu hai nạn nhân đưa ra bên ngoài.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 6/9, anh H. đến nhà chị G. chơi. Trong lúc nói chuyện, hai bên đã xảy ra xô xát. Trong cơn bực tức, H. khóa chặt hai lớp cửa.

Sau đó, hắn lấy căn xăng rồi ôm chặt lấy chị G. sau đó tự thiêu. Lúc đó, chị G. cố gắng vùng lên nhưng bất thành và chỉ kịp kêu ú ớ rồi ngất lịm đi vì ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một chiếc can nhựa loại 5 lít, bên trong có chứa xăng.

Được biết, chị G. có hai con, hiện đang sống ly thân với chồng còn anh H. cũng vừa ly hôn. Họ quen nhau vào năm 2014 rồi nảy sinh tình cảm. Gần đây, H. nhiều lần đặt vấn đề kết hôn với chị G. nhưng chị G. chưa đồng ý.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Yên - Đăng Tiến (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN