Vụ bé 3 tuổi bị bắt cóc tống tiền: Thân thế khó tin của nghi can

Khi nghi can bắt cóc cháu Vũ Văn T (3 tuổi) bị bắt giữ, nhiều người đã sốc trước thân thế của đối tượng này. Theo đó, nghi can sinh ra trong một gia đình nề nếp, có điều kiện kinh tế. Vậy nguyên nhân nào khiến đối tượng gây án chỉ vì 20 triệu đồng?

Vụ bé 3 tuổi bị bắt cóc tống tiền: Thân thế khó tin của nghi can - 1

Khu vực nơi cháu Vũ Văn T bị bắt cóc. Ảnh: X.Thắng

Nghi can có quan hệ họ hàng

Câu chuyện cháu bé Vũ Văn T (3 tuổi, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy bắt cóc khi đang ngồi chơi trước cửa nhà khiến cho dư luận đặc biệt quan tâm. Các gia đình có con nhỏ đều tỏ ra sửng sốt, lo lắng trước hành vi táo tợn, xem thường pháp luật của hung thủ.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Ba (SN 1944, ông ngoại cháu T) cho biết, khoảng 16h ngày 7/11, chị Nguyễn Thị Thơm (mẹ cháu T) tới trường đón con trai về nhà ông bà ngoại chơi. Đến 18h cùng ngày, mẹ con chị Thơm chở nhau về nhà chuẩn bị bữa cơm tối.

Khi ấy, cháu T cùng người anh trai họ đang ngồi chơi trước cửa nhà thì bất ngờ một nam thanh niên phóng xe máy tới gần. Sau khi đưa cho anh họ cháu T tờ giấy, nam thanh niên bế xốc cháu T lên xe máy rồi phóng đi mất. Nghe cháu trai vừa khóc vừa mếu chạy vào nhà bảo em trai bị người lạ bắt đi, chị Thơm hốt hoảng chạy ra thì không thấy con trai đâu. Chị gào khóc rồi hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu. Tờ giấy mà đối tượng để lại có ghi số điện thoại kèm nội dung tống tiền, yêu cầu gia đình nạn nhân chuẩn bị sẵn 20 triệu đồng nếu muốn cháu T an toàn trở về.

Tới 19h30 phút cùng ngày, đối tượng bắt cóc cháu T nhắn tin cho gia đình chị Thơm với nội dung: "Chuẩn bị tiền buộc dây chun cho vào túi nilon rồi gọi lại cho tôi. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho con trai anh, chỉ cần nhận được tiền".

Ngay lập tức, anh Vũ Văn Tụ (SN 1975, bố cháu T) gọi vào số máy của đối tượng và được hướng dẫn mang tiền tới khu vực cầu Thanh Trì. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, gia đình anh Tụ đã báo vụ việc tới Công an quận Hoàng Mai. Tại khu vực cầu Thanh Trì, sau khi thả số tiền trên xuống khu vực gầm cầu theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, anh Tụ nhận được tin nhắn báo rằng con trai anh đang ở Công an phường Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội).

Theo thông tin từ người nhà cháu bé cung cấp thêm, khi mọi người tới Công an phường Sài Đồng thì thấy cháu T đang có mặt tại đó. Một cán bộ Công an phường cho biết: Tối 7/11, trong quá trình đi tuần tra an ninh thì thấy cháu T đang đứng khóc trên vỉa hè. Nghĩ rằng cháu bé bị lạc nên lực lượng tuần tra đã đưa về trụ sở Công an phường Sài Đồng để tìm cách liên hệ với gia đình cháu bé.

Sau khi vụ bắt cóc xảy ra được khoảng 5 tiếng đồng hồ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tóm gọn nghi can bắt cóc cháu T. Theo đó, đối tượng được làm rõ là Lương Tiến Trung (24 tuổi, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai). Được biết, gia đình Trung có quan hệ họ hàng với gia đình chị Thơm.

Người thân nghi can bàng hoàng

Bà Lương Thị Khả, Tổ trưởng tổ 13 (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) cho biết, bố mẹ Trung từng đi xuất khẩu lao động nên gia đình có điều kiện, kinh tế khá giả. Trung là con trai cả trong nhà, bên dưới còn em gái và em trai. Trung đang theo học tại một trường trong ngành công an. Thông tin Trung chính là nghi can gây ra vụ bắt cóc cháu T để tống tiền 20 triệu đồng khiến cho gia đình lẫn người dân địa phương đều hết sức bàng hoàng, sửng sốt.

Theo đánh giá của nhiều người, gia đình hai bên nội ngoại của Lương Tiến Trung đều rất nề nếp, gia phong. Trong cuộc sống hàng ngày, Trung tỏ ra khá hiền lành, lễ phép. Trước khi xảy ra vụ việc nói trên, Trung chưa hề có tiền án, tiền sự gì. Buổi chiều ngày xảy ra vụ việc, một số người còn bắt gặp Trung đi học về, nghi can vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người.

Cho tới tận giờ phút này, mọi người vẫn không thể hiểu hành động của Trung. Nhiều giả thiết được đưa ra, rất có thể do Trung thua lô đề, bài bạc bị siết nợ phải cần tiền gấp, lại không thể xin bố mẹ nên mới dẫn tới hành động nông nổi như vậy. Một người dân sống gần hiện trường nơi xảy ra vụ việc phân tích, nhìn vào hành vi cũng như cách thức tống tiền của nghi phạm cho thấy, nhiều khả năng đây chỉ là việc làm bột phát của Trung.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị H (xin giấu tên) sống tại gần nhà cháu T cho biết, từ hôm xảy ra việc cháu T bị bắt cóc, người dân khu phố này tỏ ra hết sức lo lắng, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Được biết khu vườn hoa trước cửa gia đình cháu T vốn là nơi tập trung vui chơi của trẻ em trong khu phố nhưng các ngày gần đây vắng bóng trẻ nhỏ.

Làm gì để phòng ngừa tội phạm bắt cóc trẻ em?

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH về vấn đề trên, ông Nguyễn An Chất, Giám đốc Công ty tâm lý An Việt Sơn cho biết: Thủ đoạn của tội phạm thì ngày càng tinh vi, manh động. Có rất nhiều cách để các bậc cha mẹ giúp con cái mình tránh được khỏi những hiểm nguy của nạn bắt cóc. Dưới đây là những biện pháp đơn giản mà hiệu quả nhất.

1. Chỉ bảo, giải thích cho trẻ thế nào là bị bắt cóc và hậu quả của nó thế nào. Dạy cho trẻ sự cảnh giác cần thiết đối với những gì bất thường xung quanh. Chỉ cho chúng biết những “người lạ” nào có thể tin tưởng như: Chú công an, chú bồ đội, thầy cô giáo ở trường lớp...

2. Dạy trẻ nhớ tên, số điện thoại của bố mẹ, nhưng phải giữ bí mật những thông tin này với những người lạ không tin tưởng. Dạy trẻ không ăn bất cứ đồ gì do người lạ đưa cho.

3. Dạy trẻ các kỹ năng ứng xử khi bị người lạ lôi kéo, dắt đi. Cần chỉ bảo cho trẻ biết kêu gào, khóc thật to khi gặp nguy hiểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN