Vụ bắt trẻ ở chùa: Bắt cóc con ruột nhưng bế nhầm

Cháu Trần Hoàng Duy (4 tháng tuổi) đã được mang trả lại cho nhà chùa an toàn sau hơn 10 ngày mất tích.

Ngày 3/5, Trụ chì chùa Bửu Trì (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, cháu Trần Hoàng Duy (4 tháng tuổi) đã được mang trả lại cho nhà chùa an toàn sau hơn 10 ngày mất tích. Như đã đưa tin, cháu Duy là nạn nhân trong vụ bắt cóc xảy ra vào trưa 21/4 tại chùa Bửu Trì. Lúc 10h ngày 2/5, cháu bé được một cô gái mang đến trả lại cho nhà chùa…

Chiều 3/5, sư cô Diệu Định (chùa Bửu Trì), phấn khởi cho biết: "Cháu Duy rất khoẻ và an toàn. So với hồi bị ẵm đi khỏi chùa, cháu Duy có vẻ nặng kí hơn trước. Thằng bé uống sữa dữ lắm. Nó về được là tui mừng lắm rồi không có yêu cầu gì nữa."

Kể về trường hợp cháu Duy khi được ẵm trả lại chùa thế nào, sư cô Diệu Định cho biết, khoảng 10h ngày 2/5, một phụ nữ khoảng 20 tuổi có ẵm cháu bé lại và tự bỏ vào chiếc võng đặt bên trong khu vực giữ trẻ của nhà chùa.

Sau đó, sư cô có báo cho Sư trụ trì, Ban tôn giáo cùng chính quyền địa phương và Công an phường về trường hợp này.

Qua xác minh, cơ quan Công an đã mời làm việc, lấy lời khai ban đầu với Nguyễn Thị Cẩm Thuý (16 tuổi, ngụ xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), người đã ẵm cháu bé đến chùa để trả lại.

Vụ bắt trẻ ở chùa: Bắt cóc con ruột nhưng bế nhầm - 1

Cháu Duy đã được trả lại cho nhà chùa sau hơn 10 ngày bị bắt cóc.

Theo lời khai của Thuý, cô cũng chính là người vào chùa ẵm cháu Duy đi vào trưa 21/4. Còn nam thanh niên điều khiển xe gắn máy được xác định là Hồ Thành Dương (17 tuổi, tạm trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Được biết, vào ngày 1/4, Thuý có hạ sinh một bé trai (nặng 2,8 kg) tại Trạm Y tế phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nhưng chưa rõ tên tuổi (vì không có làm giấy chứng sinh).

Tuy nhiên, cháu bé vừa chào đời khoảng 1 tiếng đồng hồ thì Thuý đã tự nguyện cho chùa Bửu Trì vì không có khả năng nuôi dưỡng. Sau đó, cháu bé (con ruột Thuý) đã được một ngôi chùa ở huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) nhận về nuôi dưỡng. Giữa Thuý và Dương có quan hệ tình cảm và hiện đang thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng. Việc Thúy chung sống với Dương dẫn đến có thai và sinh con gia đình không hề hay biết.

Đến chiều 2/5, cha mẹ Thuý mới được Công an xã Trường Long Tây thông báo về việc Công an TP Cần Thơ mời lên làm việc để xác minh thông tin liên quan đến Thuý. Bà Lê Thuý Hằng (mẹ ruột Thuý) cho biết: Thuý là con gái đầu và còn 3 người em nữa. Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Thuý học đến lớp 5 phải ở nhà phụ giúp mẹ giữ em.

Sau đó, Thuý có lên Cần Thơ giúp việc cho một người cô ruột ở quận Ninh Kiều. Làm được thời gian, Thuý chuyển ra ngoài sinh sống và rất ít liên lạc với gia đình. Gần 3 tuần sau khi Thuý sinh con (ngày 21/4), vì nhớ con nên Dương chở Thuý đến chùa Bửu Trì và ẵm cháu Duy đi. Trong quá trình cơ quan điều tra  xác minh, truy tìm tung tích cháu bé, gia đình đã nhiều lần vận động nên ngày 2/5, đã Thuý mang cháu bé đến trả lại cho nhà chùa.

Chiều 3/5, Phòng CSĐT TP về TTXH – Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Cẩm Thuý và Hồ Thành Dương để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Chiếm đoạt trẻ em” để xử lý theo quy định pháp luật.

Tiếp xúc với PV tại cơ quan điều tra, Thuý cho biết, khi vào chùa ẵm cháu bé, Thuý không hề nhận biết được ai là con của mình. Thuý quan sát thấy cháu Duy nhỏ nhất nên nghĩ là con mình nên liền bắt đi. Khi ẵm cháu bé mang về nhà, Thuý cứ đinh ninh đó là con ruột của mình. Sau đó Thúy phát hiện mình “bắt nhầm” con người khác nên mang bé trả lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN