Vờ mua kim tiêm, lao vào chém tới tấp vợ chủ tịch xã

Đến trạm y tế xã nhờ truyền không được, Hải về nhà cầm dao quay lại vờ mua kim tiêm rồi bất ngờ chém trọng thương phó trạm trưởng là vợ chủ tịch xã.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 21h ngày 20-10, chị Trần Thị Thanh Hải, là Phó trạm trưởng Trạm y tế xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đang thực hiện nhiệm vụ trực ca tại Trạm y tế xã cùng với mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1947). Chị Thanh Hải là vợ ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long.

Vờ mua kim tiêm, lao vào chém tới tấp vợ chủ tịch xã - 1

Chị Hải (phải) đang điều trị tại bệnh viện

Lúc này, Hoàng Xuân Hải (SN 1991, trú tại xóm 7, xã Hương Long) tới nhờ truyền nước do trước đó đã uống rượu. Chị Hải từ chối và hẹn sáng hôm sau đến truyền. Hải sau đó trở về nhà.

Được một lúc, Hải quay trở lại Trạm y tế xã Hương Long, trên tay cầm theo một con dao dài khoảng 60 cm. Khi tới cửa phòng của chị Thanh Hải, đối tượng nói bán cho 2 bơm kim tiêm. Chị Hải mở cửa phòng trở vào để lấy bơm tiêm thì bất ngờ đối tượng Hải cầm dao lao tới chém nhiều nhát vào người chị Hải khiến chị gục xuống.

Gây án xong, đối tượng Hải rời khỏi hiện trường đi bộ tới trước cổng Trường mầm non Hương Long vứt dao phi tang rồi về nhà kể lại toàn bộ sự việc mình đã chém chị Hải với anh trai của mình là Hoàng Xuân Hiếu (SN 1988) sau đó trốn khỏi địa phương.

Nạn nhân sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Hương Khê trong tình trạng đa chấn thương.

Theo kết quả giám định chấn thương của BVĐK huyện Hương Khê, chị Hải bị 2 vết thương ở cánh tay phải, 1 vết thương dài khoảng 10 cm sâu sát xương, đứt gân dưới ngón 5 bàn tay phải chảy máu nhiều; Mu bàn tay phải có vết thương sắc gọn dài khoảng 4 cm, sâu sát xương với đốt bàn tay phải.

Sự việc sau đó đã được gia đình nạn nhân trình báo lên cơ quan chức năng. Cơ quan Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc, đến ngày 21-10, với sự tuyên truyền vận động, Hải đã trở về đầu thú tại Công an xã Hương Long.

Tại cơ quan điều tra, Bước đầu Hoàng Xuân Hải thừa nhận toàn bộ hành vi chém chị Hải trọng thương tại Trạm y tế xã. Hải cho hay do đã uống rượu trước đó, không làm chủ được hành động của mình nên mới dẫn đến sự việc trên.

Được biết, Hải đã có vợ con, công việc làm ăn không ổn định, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên vợ đã bồng con đi khỏi nhà.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Uống rượu xong chém người nằm ngủ cạnh mình vỡ sọ

Uống rượu xong, Bền nằm ngủ cạnh chàng trai 16 tuổi rồi nhớ đến chuyện hôm Tết bị nhóm thanh niên đánh, nghi ngờ chàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Anh (Người lao động)
Hà Tĩnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN