Vợ giết chồng vì “con anh đánh con tôi”

Mai qua nhà bố mẹ chồng để tìm hiểu sự việc thì gặp chồng đang trong tình trạng say xỉn.

Vợ giết chồng vì “con anh đánh con tôi” - 1

Bị cáo Mai đâm chết chồng từ mâu thuẫn việc “con anh đánh con tôi”

Ngày 11.7, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên y án 8 năm tù đối với bị cáo Lại Thị Tuyết Mai (SN 1983, quê Đồng Nai) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Mai và anh Nguyễn Văn Hào đến với nhau khi cả hai đều đã có con riêng. Trong thời gian chung sống, Mai đưa con riêng của mình là cháu N.D.L về sống với chung ở phòng trọ ở xã An Phước, huyện Long Thành.

Vào lúc 16 giờ ngày 28.6.2015, đi làm về, Mai nghe cháu L. kể chuyện bị N.T.M.H (con riêng của anh Hào sống với ông bà nội) đánh. Lúc này Mai qua nhà bố mẹ chồng để tìm hiểu sự việc thì gặp anh Hào đang trong tình trạng say xỉn. Nói chuyện được một lúc thì cả hai xảy ra cãi vã, anh Hào đánh vào mặt Mai.

Dù cả hai đã về nhà sau đó nhưng vẫn tiếp tục cãi vã rồi đánh nhau. Không kìm nén được cơn giận, Mai chạy vào bếp lấy dao rồi đâm một nhát thẳng vào ngực anh Hào khiến nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Mai bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 8 năm tù về tội Giết người. Tuy nhiên đại diện gia đình bị hại làm đơn kháng cáo theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Mai. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy không có tình tiết mới nên HĐXX đã giữ nguyên mức án phiên sơ thẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN