Vợ bị chồng thiêu sống vẫn mong đoàn tụ với hung thủ

Những ngày qua, vụ việc người đàn ông phóng hỏa thiêu sống vợ ở Hậu Giang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn ác của người chồng được cho là “trả đũa” vợ vì tội… dám khuyên mình bỏ rượu. Khi tìm hiểu vụ việc thì được biết, người chồng có tiếng nhậu nhẹt, cục tính. Trong khi người vợ cũng “cá đối bằng đầu”, thường to tiếng với chồng trước mặt quan khách.

Tẩm xăng đốt vợ!

Như bao ngày, cứ tan ca làm thì Danh Sông (SN 1983, ngụ ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) lại tụ tập đám chiến hữu nhậu tới say khướt mới về nhà. Thấy chồng thường xuyên say, chị Thị Kha (SN 1984 - vợ Sông) buông lời trách mắng và dọa sẽ ly dị nếu Sông không thay đổi. Nghe vợ nói vậy, Sông không nói không rằng, tiếp tục lôi rượu ra uống và gọi điện mời bạn tới nhà hát karaoke tới hơn 12h đêm mới chịu dừng. Anh ta cũng coi đây là “lời đáp trả” cứng rắn vì vợ dám thách thức mình.

Chứng kiến vụ việc, ông Phạm Văn Nhứt, Phó bí thư ấp 4 chia sẻ, cách ngày xảy ra vụ việc 1 tuần, vợ chồng Sông đã xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân cũng bởi gần đây, Sông ham mê rượu chè hơn làm việc. Khi làm việc với chính quyền địa phương, Sông “mồm năm, miệng mười” khẳng định sẽ bỏ rượu rồi lại chứng nào tật nấy. “Vụ việc này xảy ra, chính quyền ấp đã tự kiểm điểm. Chúng tôi hòa giải là để họ sống hạnh phúc, nào ngờ... Có lẽ, Sông ra tay cũng là do bị men rượu làm mờ trí”, ông Nhứt cho biết. Theo thông tin của chúng tôi, chiều 25/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Long Mỹ (Hậu Giang), đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Danh Sông (32 tuổi) để điều tra về tội Giết người.

Đám bạn nhậu vừa bước ra khỏi cổng, Sông hùng hổ bước vào phòng, dựng vợ dậy trách mắng không biết sống, làm xấu mặt chồng với các chiến hữu. Đang ngủ yên lành, lại bị chồng đánh thức lúc nửa đêm, chị Kha định bụng sẽ hơn thua với chồng. Nhưng giữa đêm khuya, sợ hàng xóm mất ngủ, chị chỉ nhỏ nhẹ khuyên Sông ra ngoài ngủ, mai sẽ nói chuyện. Sông không chịu, bắt vợ phải ra ngủ cùng nếu không sẽ quậy tưng bừng, không để ai được yên. Hết lời với chồng không được, chị Kha cũng đứng bật dậy, bắt đầu lớn giọng cãi vã.

Thấy vợ cãi lại, Sông liên tục buông lời dọa nếu không cho ngủ cùng sẽ đốt chết. Biết chồng từ trước giờ là kẻ nhát gan, chị Kha tiếp tục thách thức. Sông không nói không rằng liền bỏ ra ngoài. Thấy anh Sông bỏ đi, chị Kha cứ nghĩ chồng bỏ ra ngoài ngủ nên tiếp tục vỗ về cậu con trai vào giấc ngủ. Trái ngược với suy nghĩ của chị, sau khi ra ngoài Sông định bụng sẽ “dạy cho vợ một bài học”. Sẵn có men rượu trong người, gã liền mở cốp xe rút xăng từ trong bình vào một chai nhựa rồi âm thầm tiếp vào phòng ngủ tạt thẳng lên người vợ.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị đã nhận ngay mồi lửa từ người chồng. Xăng bén lửa, chị Kha hoảng loạn, la hét thất thanh rồi vội lao ra khỏi nhà nhảy xuống sông. Thấy lửa nóng, cậu bé Danh Bền (SN 2001) vội vàng bật dậy chạy ra ngoài cầu cứu mọi người. Bị đánh thức bởi tiếng hét của mẹ con chị Kha, nhiều người sống xung quanh đã bật dậy chay qua. Lúc này, nạn nhân đang rất nguy kịch, mọi người không ai bảo ai liền đưa chị đi cấp cứu.

Vợ bị chồng thiêu sống vẫn mong đoàn tụ với hung thủ - 1

Ông Châu công an ấp.

Về phần Danh Sông, sau khi tự tay thiêu sống vợ, anh ta như người mất hồn, đứng lặng thinh nhìn về mé bờ sông trước nhà, nơi người vợ vừa nhảy xuống. Rồi khi người vợ vừa được đưa đi cấp cứu, Sông như choàng tỉnh. Theo anh Danh Phô (SN 1969) cho biết: “Khi chị Kha vừa được đưa đi, mọi người mới bàng hoàng nhận ra, Danh Sông chính là hung thủ. Bởi khi bước vào trong nhà, ai nấy cũng đều chứng kiến gã đang khuỵu gối giữa nhà, miệng thì liên tục lẩm bẩm xin vợ tha thứ”.

Ngay trong đêm, người dân địa phương đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, đồng chí Danh Châu, Trưởng công an ấp 4, đã nhanh chóng xuống hiện trường. Nhưng trong ngôi nhà nơi vừa xảy ra vụ việc chỉ còn cậu bé Danh Bền đang ngồi khóc bên ông ngoại. Còn Danh Sông đã nhanh chân chạy trốn. Anh Châu cho biết: “Do đây là vụ việc nghiêm trọng, một mặt tôi báo tình hình lên cấp trên, còn bản thân thì chạy tới hiện trường. Nhưng khi tới thì Sông đã bỏ trốn. Tôi đã động viên gia đình tìm Sông về đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật”.

“Con tôi không thể thiếu cha”

Sau nhiều ngày chạy trốn, sáng 23/6, Sông đột nhiên trở về, khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Cũng tại cơ quan công an, Sông cho biết vô cùng hối hận vì hành động gây ra trong cơn say xỉn. Trong suốt thời gian trốn chạy, Sông luôn bị hình ảnh người vợ đang bốc cháy ám ảnh tâm trí. Cũng theo Sông, tuy chạy trốn nhưng Sông vẫn luôn ngóng tình hình của vợ. “Lỗi lầm của tôi thật sự không thể nào tha thứ. Tôi đã tự hại vợ con, hại chính bản thân mình. Gia đình tôi giờ đã tan nát hết rồi! Chỉ mong, vợ và con trai tôi sớm vượt qua cú sốc này, còn tôi xin được chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật”, Danh Sông thành thật cho biết.

Còn chị Kha, sau khi được các bác sỹ tận tình cứu chữa đã phần nào bình phục. Vậy nhưng khi được hỏi, nạn vẫn khẳng định mình chỉ buồn chứ không hề oán trách chồng. Bởi theo chị, Sông thường ngày rất biết chăm lo vợ con, chỉ có mỗi tật ham rượu chè. Cũng bởi rượu chè quá chén, Sông mới gây nên chuyện thương tâm như ngày hôm nay. Chị Kha nghẹn ngào tâm sự: “Chồng tôi đúng là có lỗi thật, nhưng hôm đó nếu không có rượu thì chuyện sẽ không như vậy. Ngay cả tôi lúc đó cũng có một phần lỗi, nếu tôi đồng ý với chồng, không đôi co thách thức thì Sông đã không quẫn trí gây chuyện tày trời” .

Vợ bị chồng thiêu sống vẫn mong đoàn tụ với hung thủ - 2

Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Cũng theo chị Kha, giờ đây tuy bản thân phải chịu sự hành hạ của các vết thương nhưng chị không hề muốn gia đình bị tan vỡ. Chị bảo, sau này nếu chồng có vướng vòng lao lý thì mẹ con chị cũng đợi cho tới ngày anh được tự do. Với chị lúc này, động lực lớn nhất vượt qua nỗi đau là đứa con trai và hy vọng chồng biết sửa sai, phục thiện.  “Từ khi tôi thành ra thế này, bao nhiêu tài sản trong nhà đều đã đội nón ra đi. Thứ quý giá duy nhất của tôi lúc này chỉ có đứa con trai. Vì vậy, tôi không muốn sau này cháu thiếu đi tình cảm của cha hay mẹ” chị Kha cho hay.

Khi nhắc tới người chồng, chị Kha cho biết: “Có nằm mơ, tôi cũng không tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện hôm nay”. Theo chị, hai vợ chồng đều sinh ra và lớn lên trên cánh đồng Xà Phiên. Sau này, chính sự đồng cảm cái nghèo đã kết nối hai trái tim lại với nhau. Ngày cặp đôi nên duyên chồng vợ, bà con trong vùng ai cũng nức lòng. Từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng Sông - Kha đã tự tạo cho mình một cuộc sống tương đối đầm ấm.

Nhà chỉ có vẻn vẹn hai công đất trồng lúa, Sông giao hết mọi việc cho vợ, còn bản thân thì đi bốc vác. Tuy số tiền kiếm được từ việc bốc vác không nhiều nhưng cũng đủ cho gia đình ba người sống thoải mái hơn. Cũng từ ngày đi bốc vác, Sông từ một kẻ ngửi rượu cũng say trở thành một con ma men lúc nào cũng không hay. Bởi sau mỗi ngày làm việc vất vả, cả nhóm của Sông lại làm đôi ba xị rượu đế với vài con mực ngồi nhậu lai rai với nhau để giải sầu. Lấn sâu vào rượu chè, Sông đã không làm chủ được bản thân. Bởi thế, vợ chồng đã nảy sinh những bất đồng và kết quả là người bị thương tật tới 75%, còn một người thì vướng vòng lao lý.     

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Anh (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN