Vì ghen tuông, chồng hạ sát vợ rồi treo cổ tự tử?

Sự kiện: Tin pháp luật

Phát hiện chị N. nằm gục chết bên vũng máu cạnh hiên nhà, với vết thương sâu hoắm trên trán. Nghi nạn nhân bị sát hại, lập tức mọi người truy hô và trình báo công an địa phương.

Giết vợ rồi tự tử?

Từ sáng sớm ngày 14/6, cư dân sống tại khóm Tân Qui, phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đổ xô kéo đến hộ ông Hồ Văn Tr. (55 tuổi), ngụ khóm Tân Qui, để xem ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân được xác định là chị Hồ Thị Mỹ N. (29 tuổi, con gái út ông Tr.), tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có một vết ở vùng trán rất sâu, nghi do vật cứng tác động. Khi mọi người hiếu kỳ chưa kịp hiểu nội dung, công an tiếp tục phát hiện anh Nguyễn Quốc T. (34 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, chồng chị N.) chết trong tư thế treo cổ ở một căn chòi canh tôm, cách hiện trường khoảng 1km.

Công tác khám nghiệm tử thi của nạn nhân thứ hai, cũng được các đơn vị chuyên trách khẩn trương tiến hành. Đến chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể của nạn nhân T. và N. được ngành chức năng bàn giao cho hai gia đình lo hậu sự. Ông Tr. kể: “Khoảng 6h10 sáng ngày 14/6, tôi đang từ quán nước về nhà thì hốt hoảng phát hiện con N. nằm sõng soài bất động bên vũng máu đã khô. Lập tức, tôi trình báo công an địa phương. Cũng tại thời điểm này, có người còn nhìn thấy chồng N. là T. lội xuống sông lớn, tay cầm một ca nhựa nghi là thuốc diệt cỏ, với ý định tự tử. Tuy nhiên, sau đó mọi người không thấy T. đâu nữa, cho đến khi phát hiện nó treo cổ”.

Vì ghen tuông, chồng hạ sát vợ rồi treo cổ tự tử? - 1

Ông Tr. đang trao đổi với PV.

Gây án vì ghen?

Nói về nguyên nhân dẫn đến kết cục đau buồn, ông Tr. và người thân trong gia đình của ông cho đó là ẩn số(?!). Trước đó, vợ chồng T. vẫn bình thường. Thấy cảnh ở rể nên phía gia đình bên vợ ưu ái cho vợ chồng T. ăn chung nhưng tiền thu nhập thì được giữ riêng. Tuy nhiên, trái với nguồn thông tin trên, phía dư luận và gia đình T., một mực khẳng định, T. sát hại vợ rồi tự tử là vì ghen.

Anh Phan Văn Giang (37 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) là bạn với dì ruột của T. nói: “T. học hết lớp 7 rồi nghỉ, sau đó chuyển sang học nghề sửa chữa máy nổ trên sông. Đến tuổi trưởng thành, qua mai mối T. và N. nên nghĩa vợ chồng và ở rể luôn bên đó suốt hơn năm năm nay. Do nhà gần, chỉ cách nhau một con sông lớn nên những lúc nhàn rỗi, T. cũng hay về thăm người thân trong gia đình”.

Cũng theo anh Giang, cách đây mấy hôm, T. thăm anh và nói ở rể khổ lắm, chẳng ý kiến được gì, sống gần như tách biệt. Sau đó, T. còn tâm sự với vẻ buồn chán, thất vọng về chuyện tình cảm vợ chồng nhạt phai. T. cho rằng, trong thời gian mình chấp hành án phạt tù ba tháng về hành vi cá độ bóng đá, ở nhà, N. đã phản bội chồng, “ngủ” với người đàn ông khác. “Có lần T. còn bắt gặp cuộc trò chuyện quá tình tứ giữa họ. Cộng thêm nguồn dư luận cứ xôn xao, xì xầm bàn ra tán vào khiến gần như bế tắc và muốn bỏ xứ đi xa, nào ngờ T. lại quyết định dại dột như vậy”, anh Giang đau đớn nói.

Qua tìm hiểu PV được biết, vợ chồng T. có với nhau một người con trai khoảng 4 tuổi. Hàng ngày, T. làm thợ sửa chữa máy nổ lưu động khắp nơi trong vùng, thu nhập tương đối ổn định. Riêng N. thì chỉ ở nhà nội trợ, chăm con. Một người dân địa phương (xin được giấu tên) nói: “T. vừa mãn hạn tù về đoàn tụ cùng vợ con được chừng khoảng hai tháng nay. T. được biết đến là người thanh niên hiền lành, hoạt bát, siêng năng, không rượu chè hút sách. Với món nghề sửa chữa máy nổ, nguồn thu nhập của T. cũng khá ổn định, đủ nuôi sống vợ con”.

Cái chết bất thường của vợ chồng T. đã khiến dư luận tại địa phương cứ nóng dần lên từng giờ và mãi luôn ám ảnh trước cái chết bi thảm của đôi vợ chồng trẻ. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối trước cách hành xử của họ với nhau khi chưa tường tận nguyên nhân. Nhất là, cư dân nơi đây luôn đặt nhiều nghi vấn liệu có người thứ ba xâm nhập vào cuộc sống thực tại của vợ chồng T. và người đó là ai? Có phải T. giết vợ rồi tự tử chỉ vì ghen tuông hay ẩn ức nào khác? Câu trả lời này người dân địa phương chờ vào kết quả điều tra của cơ quan công an.

Đang làm rõ nguyên nhân

Ngày 15/6, trao đổi với PV, Trung tá Đoàn Văn Cả, Trưởng Công an phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết tin tức: “Từ tin báo, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và khẩn báo lãnh đạo về vụ án mạng. Nguyên nhân vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Điệp (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN