Vác khẩu súng quái dị đi săn chó, đôi nam nữ bị 141 “sờ gáy”

Trong lúc đi săn chó bằng khẩu súng tự chế, đôi nam nữ bị cảnh sát 141 kiểm tra.

Vác khẩu súng quái dị đi săn chó, đôi nam nữ bị 141 “sờ gáy” - 1

Khẩu súng bắn điện cảnh sát thu giữ từ Hòa và Thảo.

Ngày 31.7, đại uý Đinh Tiến Vũ, Tổ trưởng tổ công tác Y8/141 (Công an TP.Hà Nội) cho biết, tổ đã bàn giao đối tượng Vũ Văn Hoà (SN 1981, ở thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội) và Trần Thị Thảo (SN 1992, ở Hà Nội) cho Công an huyện Phú Xuyên làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng súng bắn điện tự chế.

Theo tổ công tác Y8/141, khoảng 14h ngày 29.7, khi làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A cũ, đoạn qua huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tổ công tác phát hiện Hòa và Thảo đi chung một xe máy đeo bình tích điện, vai mang 1 bọc hình khẩu súng nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

“Cán bộ tổ công tác vừa ra hiệu lệnh dừng xe thì nam thanh niên nhảy xuống xe định bỏ chạy nhưng bị khống chế ngay”, đại uý Vũ cho biết.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác Y8 phát hiện Hòa mang theo 1 khẩu súng tự chế bằng gỗ và kim loại.

Vác khẩu súng quái dị đi săn chó, đôi nam nữ bị 141 “sờ gáy” - 2

Hòa thừa nhận khẩu súng trên các đối tượng sử dụng để “săn” chó.

Các đối tượng khai nhận, khẩu súng tự chế trên là súng bắn điện dùng bắn chó. Để hoạt động, khẩu súng được nối với 1 bình tích điện, đầu đạn là một thanh kim loại dùng để dẫn điện. Khi con chó trúng đạn sẽ bị truyền điện gây tê liệt, ngất tại chỗ.

Khai thác nóng, cả hai đối tượng thừa nhận, Thảo chở Hoà đi rình mò nhà nào sơ hở, để chó chạy rông thì bắn.

Clip: 2 “cẩu tặc“ thản nhiên bắt chó bằng tay không

Một đoạn clip dài gần 2 phút được chia sẻ trên facebook Quản lý Đô thị Đà Nẵng, ghi lại cảnh 2 đối tượng trộm chó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN