Uẩn khúc sau vụ chồng treo cổ, vợ tử vong bất thường

Những ngày qua, vụ việc vợ chồng ông N. chết bất thường khiến dư luận tại thôn Nậm Chì (xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai) xôn xao. Điều đáng nói, hai vợ chồng ông N. vừa mới cưới nhau không lâu.

Những ngày qua, vụ việc vợ chồng ông N. chết bất thường khiến dư luận tại thôn Nậm Chì (xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, Lào Cai) xôn xao. Điều đáng nói, hai vợ chồng ông N. vừa mới cưới nhau không lâu. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể ông N. đã sát hại vợ, sau đó quẫn trí vào rừng treo cổ tự tử.

Uẩn khúc sau vụ chồng treo cổ, vợ tử vong bất thường - 1

Hiện trường vụ án

Bi kịch đau xót

Thôn Nậm Chì (xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) bao đời vốn yên bình, nhưng đã trở nên xáo trộn những ngày qua, bởi vụ án mạng đau lòng của đôi vợ chồng vừa mới cưới. Người chồng là ông N.X. N. (62 tuổi) chết trong tư thế treo cổ trong rừng, còn vợ là L.T.M. (38 tuổi) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương. Hai cái chết cách nhau không lâu đã khiến người dân thôn bản ai nấy đều bàng hoàng.

Anh Hoàng Văn Quế (người dân sống trong xã) cho biết, mới cách đó không lâu, anh vẫn thấy vợ chồng ông N. cùng nhau đi chợ huyện trông rất tình cảm. Vậy nên, vụ việc xảy ra khiến anh và bà con đều bị sốc. Anh Quế còn cho biết, hôm gặp ở đầu thôn, ông N. còn không giấu được niềm vui vì mới cưới được vợ trẻ và ngỏ lời mời anh Quế đến nhà uống ly rượu chung vui. Anh Quế cũng gật đầu hẹn thì buổi tối xảy ra chuyện.

Theo lời kể của chị gái ông N., chiều tối 1/5, khi bà đến nhà riêng của vợ chồng em trai nhưng cửa khóa. Bà gọi điện thì thấy chuông điện thoại vẫn reo trong nhà. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên đã nhờ hàng xóm đến phá cửa vào nhà thì thấy bà M. nằm chết dưới nền phòng ngủ, trên cổ có vết thâm tím, bên cạnh có một đoạn dây điện. Trong khi ông N. đã đi đâu không rõ. Người dân nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng. Được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của cơ quan công an tỉnh Lào Cai có mặt để xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bà M., đồng thời tổ chức truy tìm ông N..

Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân cho thấy, có dấu hiệu bất thường liên quan đến cái chết của bà M.. Nhiều khả năng, nạn nhân bị ai đó bóp cổ, dùng dao chém chết. “Chúng tôi đều đoán rằng cái chết của bà M. liên quan đến ông N.. Bởi trước khi xảy ra chuyện, hai người có cãi nhau về vấn đề gì đó khá căng thẳng”, ông Quảng (54 tuổi), một nhân chứng, nói.

Sau gần hai ngày tìm kiếm, đến chiều 3/5, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của ông N. bỏ lại tại bờ ao thuộc thôn Nậm Giàng, xã Bảo Nhai. Một lúc sau, người dân địa phương phát hiện ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu đồi thuộc xã Bảo Nhai, cách nơi phát hiện chiếc xe máy khoảng 100m. Tại hiện trường, ông N. chết không có dấu hiệu bất thường vì bị sát hại. Khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy, rất có thể người đàn ông này đã tự treo cổ chết. Ông Đinh Mạnh Ninh - Chủ tịch UBND xã Bảo Nhai xác nhận, sáng 4/5, cơ quan pháp y tỉnh Lào Cai đã về hiện trường, tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Bà M. chết bất thường với nhiều vết thương trên người, ông N. thì tự tử, thời điểm chết được xác định cách nhau không lâu. Cơ quan chức năng cũng không loại trừ khả năng ông N chính là hung thủ sát hại vợ rồi tự vẫn. “Có lẽ vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gì đó, ông N. mới hành động sai lầm, chứ không có chuyện có kẻ thứ 3, bởi vợ chồng này không có mối quan hệ phức tạp”, một người dân phỏng đoán.

Nghi vấn vợ chồng mâu thuẫn gay gắt

Theo tìm hiểu của người dân trong thôn, hai vợ chồng ông N. và chị M. mới cưới nhau không lâu. Cuộc sống hôn nhân của ông N. không mấy suôn sẻ. Ông đến với bà M. cũng qua M. mối, ông N. hơn vợ gần 30 tuổi. Trước khi đến với nhau, nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân này khó có thể bền vững. Trong khi người chồng đã bước vào tuổi xế chiều thì người vợ vẫn còn trẻ trung phơi phới. Có lẽ khác nhau về suy nghĩ, lối sống nên quan điểm sống cũng không giống nhau.

Hai người cũng có một cậu con trai nhỏ. Thời gian đầu chung sống với nhau, đôi vợ chồng khá hạnh phúc. Tuy nhiên thời gian qua đi, những mâu thuẫn nhanh chóng phát sinh. Ông N. luôn o bế, muốn vợ ở nhà. Trong khi bà M. còn trẻ thích giao du bên ngoài. Đó là lý do vì sao, vợ chồng họ thường bất hòa, mâu thuẫn. Những hàng xóm lân cận có lần thấy đôi vợ chồng cãi nhau vô cùng gay gắt, rồi ông N. có lần nói rằng, sẽ “kết thúc” tất cả, nhưng không ai để ý lời nói ấy. Những cuộc cãi vả của đôi vợ chồng ngày một nhiều thêm. Thậm chí cả hai từng “đường ai nấy đi”, nhưng vì ràng buộc nhau đứa con nhỏ nên hai người cố sống nhưng chẳng có hạnh phúc.

Theo tìm hiểu, hoàn cảnh gia đình ông N. cũng rất khó khăn. Vợ chồng cưới nhau, không của hồi môn, chỉ có căn nhà nhỏ cất trên đồi rậm rạp. Hàng ngày, ông N. phải đi làm mướn khắp nơi, đứa con nhỏ phải gửi cho người chị gái. Chị M. cũng phải đi làm, tối đến vợ chồng mới nhìn mặt nhau, sáng lại đi, cuộc sống vợ chồng vì thế không mấy mặn mà. “Thấy vợ chồng ông N. cũng còn khó khăn, con nhỏ, ai cũng mong rằng, họ cố gắng thương yêu nhau. Không ngờ chẳng được bao lâu thì xảy ra án mạng, thật đau lòng”, một người hàng xóm xót xa.

Sau khi vụ án xảy ra, cháu bé là con hai nạn nhân bỗng mất cả cha lẫn mẹ trở nên bơ vơ, người thân hai vợ chồng xấu số đã đưa về nhận nuôi. Một người dân bày tỏ: “Vợ chồng nếu mâu thuẫn thì có nhiều cách giải quyết, chứ đâu nhất thiết phải gây ra những chuyện đau lòng như vậy. Đâu phải cha mẹ chết là hết, còn con cái nữa, không biết sau này cháu bé sẽ ra sao khi không có ai dạy giỗ”. Hoàn cảnh gia đình chị M. cũng như ông N. không ai khấm khá, người thân hai nạn nhân cho biết, trước mắt mọi người sẽ thay nhau hỗ trợ nuôi cháu bé, sau này sẽ tính tiếp.

Cho đến nay cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của đôi vợ chồng. Tuy nhiên, nhiều khả năng cho thấy, có thể ông N. là người sát hại vợ rồi tự tử. Nói về nguyên nhân cho rằng, vợ chồng nạn nhân có mâu thuẫn với nhau dẫn đến việc ông N. ra tay sát hại bà M., lãnh đạo UBND xã Bảo Nhai cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra nên chưa thể khẳng định. Ông Ninh cũng cho biết thêm, thi thể bà M. đã được bàn giao cho người nhà để tổ chức tang lễ, còn ông N. đang được hoàn tất thủ tục để hỏa táng.

* Tên nhân vật đã thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Phong (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN