Uẩn khúc buồn vụ nghịch tử giết cha vì ma men dẫn lối

Trở về sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ông Q. không hề biết mình đã nhiễm chất độc hóa học màu da cam. Tuy nhiên, ông có phần may mắn hơn khi có được ba người con tương đối lành lặn. Tưởng rằng, khi đã dựng vợ, gả chồng cho chúng, ông sẽ được hưởng an nhàn tuổi già bên những đứa cháu nội, ngoại. Nhưng, vì rượu mà câu chuyện đau lòng của gia đình ông Q. đã xảy ra.

Cái chết thương tâm

Sáng 10/3, ông Ngô Quý Xuyến, Trưởng Công an xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Vào 18h30’ ngày 6/3 trên địa bàn thôn Phú Xuân, xã Nga My đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, khiến ông Dương Toàn Q. (SN 1948) tử vong ngay tại chỗ. Hung thủ gây ra cái chết cho nạn nhân Q. chính là Dương Văn Chức (SN 1977) – con đẻ của ông Q.”. Cũng theo ông Xuyến, ngay sau khi sự việc xảy ra, đối tượng Chức đã bị lực lượng Công an xã Nga My bắt khẩn cấp. Tiếp đó, đối tượng này đã được Công an huyện Phú Bình và PC45, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, điều tra theo đúng thẩm quyền.

Quá trình tìm hiểu vụ việc, chúng tôi nhận được thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 6/3, người dân tại thôn Phú Xuân, xã Nga My bất ngờ nghe những tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà ông Q.. Đặc biệt hơn, khi những tiếng kêu gào đến lạc giọng của bà Phạm Thị K. (SN 1952), vợ ông Q.: “Bà con ơi! Cứu ông nhà tôi với...”. Nghe thấy vậy, những người dân gần đó lập tức chạy đến. Vừa mới vào đến sân, rất nhiều người kinh hoàng nhận ra ông Q. nằm sấp dưới sân, máu từ lưng chảy ra thành một vệt dài. Theo một số người dân có mặt tại thời điểm đó, vợ và các con của ông Q. đều đứng ở đó nhưng tất cả đều thất thần không biết xử lý như thế nào. Chỉ đến khi có người hô lên, lấy các dụng cụ cầm máu tạm thời, họ mới cuống cuồng chạy đi tìm đồ.

Là người có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó, ông Xuyến kể lại với PV: “Nhận được điện thoại, tôi lập tức chạy đến. Lúc này đã có khá nhiều người dân có mặt tại sân nhà ông Q. và đang tiến hành cầm máu. Sau khi kiểm tra, tôi phát hiện ông Q. đã tử vong. Ở phía lưng, tôi thấy có một vết đâm khá sâu, ông Q. tử vong ngay sau khi bị đâm.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, tại đây, ông Xuyến được bà K. và chị Dương Thị Ph. (SN 1981), vợ Chức kể lại: Chính Chức là người đâm ông Q.. Trước thông tin đó, ông Xuyến đã khóa tay đối tượng Chức và gọi công an viên đến dẫn giải về trụ sở. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, ông Xuyến lập tức báo cáo lên Công an huyện Phú Bình và Công an tỉnh Thái Nguyên. Nhận được tin báo, hai đơn vị đã cử cán bộ về điều tra tiếp nhận vụ án. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được các điều tra viên tiến hành ngay sau đó. Tại đây, Cơ quan điều tra đã thu được một con dao (loại chọc tiết lợn) còn dính máu – hung khí được cho là tước đoạt mạng sống của ông Q.. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, ông Q. tử vong bởi một nhát đâm vào lưng rộng 7cm, cách ngực trái 15cm. Nhát đâm khiến nạn nhân thủng phổi, chạm cuống tim, đứt ruột non, mất máu cấp.

Một thông tin nữa mà chúng tôi được ông Xuyến cung cấp, đó là sau khi dùng dao đâm bố, Chức vẫn tỏ vẻ bình thản khoanh tay đứng dựa vào mép nhà nhìn mọi người sơ cứu cho ông Q.. Đến khi bị đưa về trụ sở UBND xã, đối tượng này vẫn không tỏ vẻ ân hận hay lo sợ. Thậm chí, khi cán bộ điều tra hỏi, Chức trả lời rất gãy gọn: “Em đâm rồi xoáy một cái. Chắc không sao đâu anh nhỉ?”. Khi biết bố mình đã chết, Chức lại quay ra năn nỉ cán bộ điều tra: “Em biết tội rồi. Các anh cho em về hai ngày lo hậu sự cho cha. Xong xuôi, em tự lên. Các anh không phải bắt em làm gì cho mệt”. Không chỉ có thế, quá trình khám người đối tượng, cán bộ điều tra có thu giữ một sợi dây chuyền bạc (khoảng 2 cây) cùng 500 ngàn đồng, Chức nằng nặc đòi: “Sao các anh lại thu của em. Để em vào tù còn đeo chứ”. “Tôi dám khẳng định, lúc này Chức không bình thường, có lẽ anh ta đã uống quá nhiều rượu nên không đủ tỉnh táo nhận ra tội ác cũng như hậu quả mà mình đã gây ra”, ông Xuyến cho biết thêm.

Uẩn khúc buồn vụ nghịch tử giết cha vì ma men dẫn lối - 1

Bà K. đau buồn nhắc đến sự việc.

Một người hàng xóm (xin được giấu tên) tiết lộ với chúng tôi: “Hai bố con ông Q. thường xuyên uống rượu. Nhưng cứ rượu vào là lời ra. Đặc biệt, từ khi đi làm tại khu công nghiệp Sam Sung, Chức uống nhiều hơn. Ông Q. cũng vậy, bữa nào cũng phải làm vài chén”. Không chỉ có thế, một thông tin nữa mà chúng tôi cũng thu thập được, chính là việc Chức có phần ức chế với bố mẹ, khi cho rằng vợ chồng ông Q. chăm chút cho hai cô em gái của Chức hơn”. 

Uẩn khúc buồn

Tiếp tục quá trình tìm hiểu thông tin về vụ việc, chúng tôi về thôn Phú Xuân. Mặc dù sự việc đã qua được vài ngày nhưng trên gương mặt của những người dân thôn Phú Xuân vẫn chưa thể hiểu được tại sao, một người vốn được biết đến hiền lành, chăm chỉ như Chức lại cầm dao đoạt mạng cha một cách tàn độc đến như vậy. Trao đổi với PV, ông Ngô Quang Vinh, Trưởng thôn Phú Xuân cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Chức. Giá như, mỗi người nhịn nhau một tiếng và Chức kiềm chế hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Đau đớn quá”.

Được biết ông Q. có ba người con, Chức là con cả. Sau khi xây dựng gia đình, Chức được bố mẹ cho đất dựng nhà ngay gần đó. Trước đây, vợ chồng Chức quanh năm với đồng ruộng, rảnh rỗi chị Ph. đi làm thêm cho những hộ làm nghề hàng mã trong xã. Kinh tế gia đình Chức cũng bình thường. Cách đây gần một năm, Chức và vợ xin vào khu công nghiệp Sam Sung làm. Từ khi vào làm việc, kinh tế gia đình Chức khá hơn so với trước. Thời điểm Tết Nguyên đán, hai vợ chồng Chức không nghỉ mà vẫn tiếp tục làm. Nhờ làm quần quật trong thời gian đó, vợ chồng Chức được trả gần 18 triệu đồng/tháng. Nhận được số tiền trên, thay vì giữ trong nhà, chị Ph. đã đưa cho chị Dương Thị H. (SN 1983), em út của Chức vay.

Theo đó, khi biết vợ cho em gái vay, Chức chửi vợ, bắt chị Ph. phải đòi bằng được về. Không còn cách nào khác, sáng 6/3, chị Ph. có ra nhà chị H. hỏi về số tiền đã cho vay. Chị H. nói, số tiền trên đã quay vòng hết, hiện tại chỉ còn 2 triệu đồng trong nhà nên chị Ph. đành phải cầm về đưa cho chồng. Có tiền, Chức đi xuống thị trấn Phổ Yên, huyện Phổ Yên mua một dây chuyền bạc 2 cây. Tiếp đó, Chức còn đi uống rượu rồi về chơi 3 cây với một vài người trong xóm. Mãi đến hơn 18h, Chức mới quay về nhà và gọi vợ dọn cơm. Vừa mới ngồi xuống, giữa Chức và vợ có to tiếng với nhau. Đang có hơi men trong người, Chức bê luôn mâm cơm quẳng ra ngoài sân. Và đây là căn nguyên dẫn đến sự cãi vã giữa Chức và vợ, để rồi dẫn đến cái chết thương tâm của ông Q....

Ngồi co ro trong căn nhà cấp 4 tuềnh  toàng cùng bàn thờ nghi ngút khói hương của chồng, bà K. tâm sự với chúng tôi trong nước mắt: “Đau đớn quá các chú ơi! Ai mà tin được sự việc lại ra nông nỗi này chứ. Mọi việc diễn ra nhanh quá, tôi cũng chẳng thể ngờ được”. Cũng theo bà K., lúc nhìn thấy Chức cầm dao chạy lên, chị Ph. có hô mọi người chạy đi. Nhưng do bị di chứng của chiến tranh nên ông Q. không nghe được...

Được biết, ông Q. được hưởng trợ cấp chất độc màu da cam, mỗi tháng hơn 1 triệu đồng. Dù vóc dáng cao to, nhưng ông Q. không thể làm được những việc nặng nhọc. Mọi việc trong gia đình đều do một tay bà K. quán xuyến.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Giang (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN