Tỷ phú âm nhạc và tội ác không thể tha thứ (Kỳ 2)

Spector đã chấp nhận sống với hình ảnh người hâm mộ xây dựng cho mình: “thiên tài điên”.

Theo lời khai của Spector, đêm hôm ở câu lạc bộ, Clarkson đã rất say. “Cô ta uống nhiều rượu và la hét”, Spector nói. Calrkson đã nhờ xe của Spector rời câu lạc bộ và sau đó muốn tới lâu đài nổi tiếng của Spector.

Để chứng minh sự vô tội của mình, Spector thuê luật sư Robert Shapiro, một trong những luật sư nổi tiếng về án hình sự.

Là người gốc Nam California, 18 tuổi, Clarkson đã bắt đầu đóng phim. Cô khá được yêu thích với hình ảnh giống như cô nàng tóc vàng Marilyn Monroe trong phim. Từ năm 20 tuổi đến 30 tuổi, Clarkson bận rộn với lịch quay nhiều bộ phim. Cô tận dụng được lợi thế chiều cao và vẻ đẹp được nhiều người nhận xét là đặc biệt của mình. Clarkson đã sở hữu một căn nhà lớn ở Venice, California. Bộ phim gần nhất Clarkson tham gia là của đạo diễn nổi tiếng Roger Corman.

Sự nghiệp của Calrkson có dấu hiệu xuống dốc ở những năm sau đó. Cô không còn diễn xuất được như mong muốn. Calrkson bắt đầu làm tiếp viên tại House of Blues để có thêm thu nhậpBạn trai cũ của Clarkson, Robert Hall cho biết, “Clarkson đang gặp phải nhiều vấn đề về tài chính.”

Clarkson đang cố gắng tìm một vai diễn phù hợp để gây dựng lại tên tuổi. Sau cái chết tại nhà Spector, có tin đồn Clarkson đã chọn nhà sản xuất âm nhạc kì quái Spectort cho mục đích quay trở lại.

Phil Spector sinh ra ở Bronk. Năm 13 tuổi, sau khi cha ông tự tử, Spector cùng mẹ chuyển đến sống ở Los Angeles.

Spector biết chơi nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano, trống… ngay từ  khi còn là một cậu bé. Năm 1958, Spetor đã ghi đĩa nhạc đầu tiên của mình với ban nhạc Teddy Bears. Tên đĩa nhạc được lấy từ dòng chữ trên bia mộ của người cha đã mất.

Không lâu sau đó, Spector chia tay ban nhạc Teddy Bears và bắt đầu con đường riêng. Với niềm đam mê lớn và tài năng thiên bẩm về âm nhạc, Spector đã tìm được chỗ đứng cho mình trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc. Cho tới năm 1960, Spector sản xuất nhiều đĩa nhạc nổi tiếng và khẳng định tên tuổi với phong cách thu âm độc đáo.

Spector kết hôn với Ronnie Bennett, một nữ ca sĩ. Trước năm 1966, Spector đã bị nghi ngờ lạm dụng tình dục chính người vợ của mình. Bennett gần như bị giam giữ trong lâu đài của chồng. 

Theo Bennett, Spector vốn là một con người bình thường. Với những thành công trong sự nghiệp, người ta bắt đầu nói nhiều hơn về Spcector và viết về ông như một thiên tài. Spector đã tự cho mình là thiên tài sau những lời tán tụng đó và bắt đầu có những hành vi bất thường. "Ông ấy sống như một thiên tài điên."

Năm 1977, trong quá trình thu âm cho đĩa nhạc của nữ ca sĩ Man Leonard Cohen, nghệ sĩ vĩ cầm Bobby Bruce đã “bắt chước” khuôn mặt của Spector mỗi khi làm việc. Đáp lại hành động đó, Spector đã rút ra một khẩu súng lục và hướng thẳng vào Bruce đe dọa.  

Trong suốt sự nghiệp sản xuất âm nhạc của mình, Spector đã chấp nhận sống với hình ảnh người hâm mộ xây dựng cho mình: “thiên tài điên”. Những câu chuyện về sự lập dị của Spector được viết nhiều trên các báo. Spector như một người đàn ông ẩn dật sống cô độc trong tòa lâu đài của mình.

Spector thường xuyên mang súng theo người, và coi đó như một món đồ trang sức. Theo nhạc sĩ Doc Pomus, súng Spector mang theo phải phù hợp với những bộ trang phục của ông.

Bốn tuần sau cái chết của Lana Clarkson, Spector đã trả lời phỏng vấn rằng, “Tôi có uống thuốc tâm thần phân liệt nhưng tôi không phải là bệnh nhân tâm thần. Tôi chính là kẻ thù lớn nhất của bản thân. Ma quỷ bên trong con người tôi đang chống lại tôi.”

Lý do nào khiến Spector ra tay với Clarkson? Mời các bạn đón đọc Tỷ phú âm nhạc và tội ác không thể tha thứ (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 2/8/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Trần (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Tỷ phú âm nhạc và tội ác không thể tha thứ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN