Từ ứng viên thị trưởng trở thành nữ thủ lĩnh mafia để trả thù cho người thân

Người ta nhớ đến nữ thủ lĩnh của tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Cộng hoà Guatemala không chỉ bởi sự tàn nhẫn ở một người phụ nữ học thức mà còn vì con đường đưa bà ta đến những tội ác khó tin ấy.

Nhắc đến “trùm mafia”, người ta thường hình dung ra những gã tội phạm máu lạnh, mang hàng loạt các tội danh vô cùng nghiêm trọng liên quan đến ma túy, cướp bóc, giết người, khủng bố… Họ không chỉ nổi như cồn trong thế giới ngầm mà còn khiến các nhà điều tra phải mất nhiều thời gian và công sức trong việc thực thi pháp luật. Tuy nhiên, cuộc đời của họ cũng có nhiều góc khuất, đôi khi khác hẳn với vẻ bên ngoài ngang tàng. Loạt bài “Góc khuất cuộc đời của những trùm mafia khét tiếng​” sau đây sẽ hé lộ một phần thế giới không được biết đến ấy.

Từ ứng viên thị trưởng trở thành nữ thủ lĩnh mafia  để trả thù cho người thân - 1

Nữ trùm mafia Marixa Lemus bị cảnh sát bắt giữ hôm 25/5 vừa qua.

Cuộc truy bắt lịch sử

Ngày 11/5 vừa qua, lực lượng an ninh Cộng hoà Guatemala được đặt trong tình trạng báo động cao nhất khi nữ thủ lĩnh của một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng tại quốc gia này đã trốn khỏi nhà tù được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt của quân đội ở phía bắc thủ đô Guatemala City.

Trước đó, bà trùm Marixa Lemus 47 tuổi bị tòa án kết án 94 năm tù giam vì bắt cóc và âm mưu sát hại Thị trưởng Carlos Roberto Marroquin Fuentes của thành phố Moyuta, phía nam Guatemala hồi tháng 12/2013.

Giám đốc cảnh sát Quốc gia Guatemala Nery Ramos cho biết đã phải triển khai lực lượng hùng hậu truy lùng Lemus. “Lệnh báo động đã được ban bố trên cả nước và chiến dịch truy bắt đã được triển khai”, ông Ramos nói. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ treo thưởng 100.000 quetzal (khoảng 309 triệu VND) cho người cung cấp thông tin về tung tích của nữ trùm.

Ngày 25/5, sau 14 ngày triển khai tích cực các biện pháp cứng rắn, lực lượng an ninh đã bắt nữ thủ lĩnh gần biên giới Guatemala. Bộ trưởng Nội vụ Guatemala Francisco Rivas cho biết, bà này đã nhuộm mái tóc đen của mình sang màu vàng để đánh lạc hướng các nhân viên điều tra.

Được biết, đây không phải lần đầu mà là lần thứ hai Marixa Lemus, còn có biệt danh “Bà chủ”, vượt ngục. Bà từng một lần trốn thoát khỏi trại giam dành cho nữ ở Guatemala City hồi tháng 5.2016 nhưng sau đó đã bị bắt lại.

Cuộc vây bắt đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế. Marixa Lemus nổi tiếng như vậy không chỉ bởi bà là người đứng đầu của một tổ chức tội phạm nguy hiểm mà còn vì trước khi đi vào con đường tội lỗi này, Lemus từng là ứng cử viên sáng giá cho chức thị trưởng thành phố.

Con đường trở thành nữ trùm học thức

Không giống như nhiều tên mafia khác xuất thân từ môi trường đói nghèo và bạo lực, Marixa Lemus sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, học thức và có truyền thống làm chính trị tại Moyuta. Anh trai Lemus từng giữ chức thị trưởng từ năm 2008 và đến tháng 10/2009 thì qua đời vì nhồi máu cơ tim. Cả chị gái và bản nữ trùm này cũng từng ra tranh cử và được kỳ vọng rất lớn.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Lemus từng lên tiếng cáo buộc Thị trưởng Carlos Roberto Marroquin Fuentes, người mà bà tiến hành âm mưu bắt cóc chính là hung thủ đã thuê người sát hại chị gái mình vào năm 2011 nhằm mục tiêu loại bỏ đối thủ tranh chức thị trưởng, dọn đường cho mình dễ dàng đạt được vị trí này. Sau đó không lâu, lần lượt những người thân và bạn bè của Lemus đều bị giết chết mà không tìm được thủ phạm.

Nhiều ý kiến cho rằng, lòng căm hận chính là nguyên nhân khiến Marixa Lemus từ ứng viên thị trưởng tiềm năng bỗng chốc biến thành thủ lĩnh tổ chức tội phạm khét tiếng. Đây là cách Lemus lựa chọn nhằm trả thù cho những người thân thiết của mình.

Từ khi đặt ra con đường cho mình, nữ trùm không còn xuất hiện công khai trong các hoạt động xã hội mà bắt đầu dùng các mối quan hệ và tiền bạc của gia đình để xây dựng đế chế riêng cho mình trong thế giới ngầm.

Dù trước đó hoàn toàn là kẻ “ngoại đạo” nhưng khi bắt tay vào điều hành một băng nhóm tội phạm, Lemus đã tỏ ra là một thủ lĩnh đầy kinh nghiệm.

Theo thông tin  từ cảnh sát, tổ chức của Lemus là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất Guatemala, nơi tình trạng bạo lực liên quan đến ma túy và bắt cóc luôn khiến chính quyền đau đầu.

Theo báo cáo năm 2013 của Văn phòng chống ma túy và tội phạm LHQ, tỷ lệ giết người tại Guatemala là 39,9 trường hợp/100.000 dân. Báo cáo mới của Viện Quốc tế nghiên cứu chiến lược (IISS, trụ sở tại Anh) cũng cho thấy nước này nằm trong top đầu về tỷ lệ án mạng trong năm 2016 với 16.000 vụ.

Ngoài ra, Lemus còn bắt tay với các băng nhóm khét tiếng ở Mexico và Colombia để “thống trị” thế giới ngầm miền nam Guatemala.

Nắm trong tay thứ quyền lực đen tối, Lemus chưa bao giờ nguôi ý định trả thù nhằm vào Thị trưởng Fuentes. “Bà chủ” đã mua chuộc ít nhất 5 quan chức cảnh sát. Ngoài việc ngăn chặn điều tra và cung cấp vũ khí, nhiệm vụ chính của những người này là báo cáo cho Lemus thông tin về đường đi nước bước của ông Fuentes. Bà ta đã từng ra lệnh tiến hành ít nhất 2 vụ tấn công nhằm vào ông Fuentes.

Và khi “tay đã nhúng chàm”, Lemus dần trở thành một trùm tội phạm khét tiếng tàn nhẫn với những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc và giết người dã man. Ngoài ra, bà cũng là nghi phạm trong cái chết của chồng mình nhằm mục đích chiếm đoạt quyền thừa kế và bảo hiểm.

Với lần bắt giữ ngày 25/5 vừa qua, có lẽ đã đến lúc chính thức chấm dứt thời kỳ hoàng kim của “bà chủ” Marixa Lemus.

---------------------------------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của "Góc khuất cuộc đời của những trùm mafia khét tiếng​", vào 4h ngày 31/5/2017.

Cuộc đời của ''Vua ma túy'' ghét cay ghét đắng… ma tuý

Khun Sa không bao giờ đánh đập hay quát mắng những người xung quanh và đặc biệt, trùm ma túy này rất ghét… thuốc phiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Góc khuất cuộc đời của những trùm mafia khét tiếng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN