Trưởng CA huyện giải cứu bé 5 tuổi bị bố khống chế

Sau khi tiếp nhận thông tin một đối tượng khống chế con trai 5 tuổi trong nhà và đổ xăng, xả khí gas nồng nặc, đại tá Bình trực tiếp tới hiện trường thuyết phục người bố mở cửa, giải cứu cháu bé.

Ngày 24.9, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, 1 ngày trước, Công an huyện này đã giải cứu thành công một cháu bé 5 tuổi bị bố khống chế trong căn nhà 5 tầng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 14h30 ngày 23.9, Công an huyện Gia Lâm nhận được thông tin phản ánh tại khi nhà No 9 – khu đô thị Đặng Xá (huyện Gia Lâm), có đối tượng khống chế con trai 5 tuổi trong nhà và đổ xăng, xả khí gas nồng nặc.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm trực tiếp cùng lực lượng công an huyện xuống hiện trường.

“Để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng tới hiện trường, đồng thời thông báo với cơ quan y tế tới hiện trường sẵn sàng phối hợp nếu xảy ra tình huống xấu”, đại tá Bình cho biết.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, đối tượng có hành vi khống chế con trai là Nguyễn Trung Lương (SN 1973, có 2 tiền án, 3 tiền sự). Con trai Lương là cháu Nguyễn M.A. (5 tuổi).

Trưởng CA huyện giải cứu bé 5 tuổi bị bố khống chế - 1

Chiếc bình gas trong nhà đã được Lương (ảnh nhỏ) mở van xả hết gas ra ngoài (Ảnh: ANTĐ)

Thời điểm cơ quan điều tra có mặt, Lương khóa tất cả các cửa ra vào ngôi nhà, mở van xả bình gas 12 kg, đồng thời đổ gần cạn can xăng loại 10 lít từ tầng 2 tràn xuống tầng 1. Ngoài ra, Lương còn dùng kiếm đập vỡ nhiều đồ đạc, đe dọa sẽ cho nổ tung nhà nếu có người đột nhập.

“Khi chúng tôi có mặt, Lương đã khóa cửa cố thủ bên trong. Tiếp cận hiện trường chúng tôi phát hiện mùi khí ga và xăng từ ngôi nhà bốc ra nồng nặng, chỉ một sơ sẩy xuất hiện nguồn nhiệt thì rất nguy hiểm. Để tránh đối tượng bị kích động, chúng tôi duy trì khoảng cách để tránh đối phát hiện nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng xử trí tình huống xấu nhất”, đại tá Bình cho hay.

Qua xác minh nóng, cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn tới hành động trên của Lương là do mâu thuẫn với vợ. Lương nghiện ma túy và yêu cầu vợ đi mua nhưng không được đáp ứng nên đối tượng đã đến nhà người chị vợ ở quận Long Biên bế con (cháu M.) về nhà mình.

Trước tình huống trên, đại tá An Thanh Bình và lực lượng giải cứu quyết định chọn giải pháp thuyết phục và ập vào hiện trường, bởi lúc này bé trai 5 tuổi vẫn đang trong nhà.

Sau khi xác định Lương đang ở tầng 1, đại tá An Thanh Bình tiến tới cửa ngôi nhà để nói chuyện, thuyết phục đối tượng mở cửa, đồng thời chỉ đạo một mũi trinh sát triển khai mũi đột kích từ tum tầng 3 xuống.

“Tôi tiến tới cửa gọi Lương ra nói chuyện, tôi nói; "Chú là Trưởng Công an huyện Gia Lâm, cháu cứ bình tĩnh. Mình là đàn ông, mình phải có trách nhiệm, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, chuyện gia đình để giải quyết sau đừng để liên luy đến con cái và người thân". Tôi cũng khuyên Lương không nên làm chuyện vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Lương không chịu mở cửa ngay. Phải trò chuyện thuyết phục rất lâu Lương mới chịu ra cửa sau mở cửa”, đại tá Bình kể lại.

Cùng thời điểm đại tá Bình đang thuyết phục Lượng, một tổ công tác khéo léo gọi bé M. ra cửa hậu của ngôi nhà, và giữ cháu không để di chuyển ra cửa trước, nơi người bố đang trong trạng thái mất kiểm soát.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ công an kiên trì thuyết phục, cuối cùng, Lương đã ra cửa sau mở cửa. Lập tức, đại tá An Thanh Bình cùng tổ công tác Công an huyện Gia Lâm ập vào khống chế đối tượng Lương, đồng thời đưa cháu Minh Anh ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm 1 lưỡi kéo, 1 can nhựa loại 10 lít bên trong vẫn còn xăng, 1 thanh kiếm bị gãy mũi, 1 bình gas loại 12kg đã mở hết van. Thông tin cho biết, ngày 22.9, Lương đã sử dụng ma túy và “phê” suốt từ thời điểm đó cho đến khi lực lượng chức năng có mặt.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Giam Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN