Trốn truy nã hơn 20 năm, trùm mafia sa lưới chỉ vì chăm… check-in

Một thành viên cấp cao của nhóm mafia khét tiếng ở Italy đã bị bắt giữ tại khu vực phía đông bắc Mexico, sau khi cảnh sát lần ra nơi ở của y qua những bức ảnh check-in trên Facebook.

Nói đến tội phạm, phần lớn mọi người sẽ hình dung ra đó là những kẻ bặm trợn, lỳ lợm, mất nhân tính. Nhưng đôi khi, có nhiều vụ án không hề được dư luận nhớ tới bởi sự độc ác hay thủ đoạn mà là ở những tình huống trớ trêu. Loạt bài “Những tên tội phạm số nhọ” sau đây sẽ khiến bạn cười ngất với các phi vụ thất bại vì nhiều lý do vô cùng ngớ ngẩn.

Trốn truy nã hơn 20 năm, trùm mafia sa lưới chỉ vì chăm… check-in - 1

Một trong những bức ảnh check-in giúp cảnh sát tìm ra nơi trú ẩn của “trùm” mafia Giulio Perrone

Những bức ảnh trên trang Facebook cá nhân mang tên Saverio Garcia Galiero mỗi khi đăng tải thường nhận được “bão like”. 

Trong khi đó, trở lại Naples (Italy), nơi ông được sinh ra, các thám tử cũng đang “săm soi” mọi tấm ảnh đó, nhưng không phải để “like” mà để tìm kiếm tên tội phạm trốn truy nã hơn 20 năm: Giulio Perrone, 65 tuổi, một kẻ buôn ma túy có tiếng.

Theo cáo trạng, Giulio Perrone bị bắt và buộc tội vào năm 1993, khi cùng vợ vận chuyển khoảng 16kg cocaine từ Đức về Italy cho băng đảng mafia Camorra. Năm 1994, khi đang trong quá trình chờ xét xử, y đã nhanh chân “cao chạy xa bay”. Năm 1998, một tòa án ở Naples đã chính thức kết án Perrone 22 năm tù giam về tội tham gia đường dây buôn bán ma túy quốc tế.

Tung tích của hắn luôn là ẩn số trong suốt hơn 20 năm, khiến Perrone trở thành một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Italy. Cho đến khi cảnh sát chuyển hướng điều tra bằng cách theo dõi tài khoản Facebook của những người thân trong gia đình Perrone, thì phát hiện một nhân vật đáng nghi sống dưới cái tên Saverio Garcia Galiero. Cảnh sát chú ý tới cái tên này do Galiero chính là tên thời con gái của mẹ Perrone.

Lần theo tài khoản này, cảnh sát đã xác định đây chính là tên tội phạm trốn truy nã. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm sao để tìm được chính xác nơi cư ngụ của hắn.

Trốn truy nã hơn 20 năm, trùm mafia sa lưới chỉ vì chăm… check-in - 2

Cảnh sát áp giải Giulio Perrone về chịu tội

Cuối cùng, thông qua những bức ảnh “tự sướng” khi tắm biển, nghỉ mát mà y khoe trên mạng, các nhà chức trách đã nhận thấy địa điểm Perrone thường check-in là thành phố cảng Tampico, tiểu bang Tamaulipas (Mexico). Nơi từng là trung tâm của ngành dầu mỏ Mexico và hiện là một trong những điểm nóng bạo lực ở đất nước Bắc Mỹ này.

Perrone có mối quan hệ làm ăn với các nhóm tội phạm Mazzarella, Formicola, Polverino và Tolomelli và là một trong những đối tượng chuyên buôn ma túy sang Đức vào những năm 1980 và 1990. “Vụ bắt giữ Giulio Perrone là một phần trong chiến dịch truy lùng và bắt giữ những đối tượng mafia, đang lẩn trốn ở nước ngoài trong nhiều năm qua”, người phát ngôn của cảnh sát cho biết.

Trong thời gian ở Mexico, Perrone đã tái hôn và có thêm những đứa con.  Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Perrone ở khu vực gần nhà và áp giải hắn về Italy chịu tội.

----------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của Những tên tội phạm số nhọ, vào 4h ngày 11/5/2017.

Vào tù vì khoe gần 80 “chiến tích” phạm tội trên YouTube

Khát khao được nổi tiếng, tên tội phạm đã tự đăng những video quay hành vi phạm pháp của mình và người khác lên YouTube.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Những tên tội phạm "số nhọ" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN