Trộm xe ở Sài Gòn, chạy xuống Bình Dương vi vu và cái kết

Sự kiện: Tin ngắn

Trộm được chiếc xe máy và chạy qua địa bàn 2 tỉnh, đối tượng không ngờ rằng toàn bộ quá trình di chuyển đều bị theo dõi.

Trộm xe ở Sài Gòn, chạy xuống Bình Dương vi vu và cái kết - 1

Đối tượng khai là Lê Văn Chương

Tối 21.4, Công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang bàn giao Lê Văn Chương 26 tuổi, quê Quảng Bình) cùng hồ sơ, tang vật cho Công an quận Thủ Đức để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó khoảng 19h30 cùng ngày, tổ công tác đội CSGT do thiếu tá Nguyễn Văn Minh, phó đội trưởng đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM đang tuần tra trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Tây, quận Thủ Đức) thì anh Hiếu Thuận (38 tuổi, quê Đồng Tháp) hớt hải chạy đến trình báo vừa bị mất trộm chiếc xe.

Theo anh Thuận, trên xe có gắn định vị và phương tiện đang di chuyển về tỉnh Bình Dương.

Trộm xe ở Sài Gòn, chạy xuống Bình Dương vi vu và cái kết - 2

Chiếc xe có gắn định vị

Qua ra soát, lực lượng đã cùng anh Thuận rà theo định vị truy đuổi qua nhiều tuyến đường, khi đến siêu thị BigC (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện thanh niên chạy xe máy đúng như xe máy trình báo của nạn nhân nên lực lượng áp sát. Phát hiện có CSGT, đối tượng tăng ga tháo chạy nhưng mất kiểm soát ngã xuống đường và bị công an bắt giữ.

Tại trụ sở công an đối tượng khai là Lê Văn Chương và không ngờ rằng toàn bộ quá trình di chuyển đều bị theo dõi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN