Trinh sát vạch mặt kẻ dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ

Một chiều tháng 5, trung tá Huỳnh Tấn Phát, Phó trưởng CA phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng) nhận được trình báo của chị D.N.H với vẻ hốt hoảng: “Có người muốn dùng ảnh nóng tống tiền tôi".

Ngay lập tức, điều tra viên lấy lời khai của chị H. (SN 1997, trú tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Chị này kể là sinh viên một trường cao đẳng tại quê nhà.

Vào đầu tháng 4/2015, chị nhiều lần được nam sinh cùng trường là Kiều Quang Nguyên (SN 1997, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) tán tỉnh. Nguyên là sinh viên có ngoại hình dễ nhìn, nước da trắng được nhiều nữ sinh tán tỉnh. Lúc đầu, chị ngại ngần từ chối. Tuy nhiên, trước sự “tấn công” dồn dập, với những lời nói ngọt ngào, khi được Nguyên tỏ tình, chị cũng thẹn thùng gật đầu đồng ý.

Chị H yêu Nguyên bằng tấm chân tình. Nhiều lần, Nguyên đòi được nhìn thấy cảnh khỏa thân của người tình. Lúc đầu, chị H ngại ngùng từ chối. Tuy nhiên, Nguyên vẫn không bỏ cuộc, “rót mật vào tai” và cho rằng, chuyện trao đổi ảnh nóng của những người yêu nhau là thường tình. Khi chị từ chối thì Nguyên lại bảo: “Hay em không yêu anh thật lòng”.

   

Trinh sát vạch mặt kẻ dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ - 1

Nguyên tại cơ quan điều tra.

Trước những lý lẽ của người tình, chị mủi lòng và chấp nhận chụp, gửi qua facebook cho người yêu 9 tấm ảnh “nóng”. Xem ảnh vẫn chưa thỏa mãn, Nguyên lại thủ thỉ đề nghị người yêu quay clip “nhạy cảm” gửi qua cho mình. Một lần nữa, chị H. đồng thuận và gửi qua Nguyên hai clip.

Mối tình ấy chỉ kéo dài được nửa tháng thì Nguyên quyết định chia tay chị H để đến với một nữ sinh khác. Trong lúc bẽ bàng, chị quyết định dồn tâm lực vào việc học để quên đi mối tình cay đắng.

Vào đầu 5/2016, chị bất ngờ nhận được tin nhắn của Nguyên yêu cầu đưa cho mình 2 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh và clip “nóng” của chị lên mạng. Chị nghĩ, người tình cũ vẫn còn chút lương tri, đó chỉ lời đe dọa chứ không thực hiện. Chị chọn cách im lặng. Sau đó, chị nhận được thông tin từ Nguyên cho biết đã gửi hai tấm ảnh “nóng” của chị cho bạn xem, đồng thời đòi tăng tiền “chuộc” lên 2,5 triệu đồng.

Đến lúc này, chị H. vô cùng hoảng sợ. Chị chấp nhận lời yêu cầu của Nguyên. Để có tiền đưa cho người tình cũ, chị phải vay mượn nhiều nơi. Giây phút bình tâm, chị nghĩ: “Chấp nhận đưa tiền lần này, có thể lần sau Nguyên sẽ đòi tiếp”.

Đồng thời, chị nhớ, trên báo chí vẫn thường đưa các thông tin các vụ việc tương tự. Do đó, chị quyết định trình báo sự việc đến Công an phường Hòa Cường Bắc.

Trung tá Phát nhận định, hành vi của Nguyên là đặc biệt nghiêm trọng, nếu không ngăn chặn, có thể để lại hậu quả nặng nề. Kế hoạch đưa ra, sẽ dụ Nguyên đến nhận tiền và ra tay bắt giữ. Tuy nhiên, vấn đề là làm sao để đối tượng không nhận ra mình bị theo dõi? Và, các trinh sát được đề nghị mặc thường phục theo dõi chị H. để chờ thời cơ ra tay.

Chiều cùng ngày, Nguyên đề nghị chị H. đến một quán cà phê để giao dịch và yêu cầu: “Không được báo công an”. Chị đến quán cà phê theo lời hẹn. Nguyên khá mưu mô, sợ bị theo dõi, quyết định đổi địa điểm giao dịch đến một tiệm internet trên đường Núi Thành.

Lúc này, đối tượng ngồi tận cùng bên trong quán và buộc chị H. phải ngồi ở bên ngoài để mình quan sát xem có ai theo dõi không. Nhận thấy an toàn, Nguyên bước ra, đưa cho chị H một chiếc đĩa bên ngoài ghi dòng chữ: “Ảnh sex của H”. Trong lúc Nguyên nhận tiền thì trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên tỏ ra khá bình thản. Điều tra viên hỏi: “Tại sao lại dùng ảnh “nóng” tống tiền người tình cũ?”. Nguyên đáp gọn: “Thiếu tiền, nghĩ nên làm thôi”. Nguyên khai, sau khi chia tay chị H, vì không có tiền chu cấp cho người tình mới nên nảy sinh ý định dùng ảnh “nóng” để buộc người tình cũ đưa tiền. Sỡ dĩ gửi hai ảnh “nóng” cho bạn xem là dằn mặt chị H. và tạo áp lực để tăng tiền chuộc.

Nguyên cũng thừa nhận, chỉ còn lại 2 hình ảnh đã gửi cho bạn xem, còn 7 hình ảnh và 2 clip chị H. từng gửi đã bị xóa. Để đe dọa chị H, Nguyên lên mạng, lục tìm những hình ảnh của các cô gái khỏa thân được chụp từ phía sau lưng rồi copy về. Nguyên gom lại, in ra trong một chiếc đĩa. Những hình ảnh trong chiếc đĩa lúc bị bắt giữ là của các cô gái trên mạng.

Theo tin tức 24h qua, chiều 9/5, trung tá Phát cho biết, sau khi hoàn tất lời khai ban đầu, hồ sơ và đối tượng Nguyên đã được chuyển lên Công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo quy định pháp luật.

Trung tá cũng hy vọng, vụ việc này sẽ là bài học cho các bạn trẻ yêu nhau, không nên lưu giữ các hình ảnh “nóng”. Bởi, trong trường hợp chia tay, nếu gặp kẻ sở khanh, các cô gái dễ dàng trở thành nạn nhân của những bức ảnh, clip nhạy cảm này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Cường (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN