Trinh sát lật tẩy kẻ hãm hại cô giáo trẻ

Chỉ vì một phút không kiềm chế được dục vọng đê hèn, mà gã anh rể đã xuống tay hạ sát em vợ. Sau đó kẻ thủ ác còn giở trò bỉ ổi với nạn nhân. Sau đó, với bản chất của một con cáo già nguy hiểm, y đã tạo hiện trường giả như một vụ tự tử để qua mắt cơ quan công an. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, bằng kinh nghiệm và sự tinh nhuệ của lực lượng công an, y đã phải tra tay vào còng số 8, trả giá cho tội lỗi mà y đã gây ra…

Ký ức của vị Đại tá tham gia phá án

Năm tháng qua đi, tủ hồ sơ của Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày một dày thêm, nhưng với các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm ở đây, thì "vụ án cô giáo trẻ" vẫn là một phần ký ức đặc biệt. Một vụ án mà họ khắc sâu đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

"Vụ án đã để lại nhiều kinh nghiệm phòng chống, truy tìm tội phạm cho Công an Quảng Ngãi. Mặc dù, hiện trường ban đầu cho thấy nạn nhân đã dùng liềm tự tử. Nhưng với con mắt nghiệp vụ của các trinh sát Công an tỉnh Quảng Ngãi, thì những dấu hiệu bất thường dần lộ diện. Điều đáng nói, nạn nhân đã bị giở trò đồi bại sau khi tắt thở", Đại tá Nguyễn Văn Nam (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, PC45 Công an tỉnh Quảng Ngãi) trầm tư kể lại với PV báo ĐS&PL.

Trinh sát lật tẩy kẻ hãm hại cô giáo trẻ - 1

Hồ Thái trước vành móng ngựa (Ảnh tư liệu Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Theo tài liệu điều tra, đêm 4/9/2006, trực ban Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được thông tin từ Công an huyện Sơn Tịnh, thông báo về một vụ án mạng xảy ra tại thôn Tăng Long (xã Tịnh Long). Nạn nhân là Nguyễn Thị Vân H. (SN 1981) được phát hiện chết trong nhà bà ngoại. Bên xác cô gái có một liềm cắt lúa có máu, cổ tay bị cứa. Vì suy nghĩ, con gái mình có chuyện buồn, nên dùng dao tự cắt đứt mạch máu tự tử, nên từ khi phát hiện sự việc, để qua đến hơn 13 tiếng đồng hồ, ông Nguyễn Văn Mân (SN 1939, cha nạn nhân) mới trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đại tá Nam đã cử lực lượng phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) tới điều tra. Tại hiện trường nơi phát hiện thi thể cô gái, nhiều dấu vết đã bị xáo trộn. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra khẳng định, nạn nhân chết không phải do tự dùng lưỡi liềm cắt đứt động mạch máu cổ tay, mà tử vong do bị một người khác bóp cổ và dùng sợi dây thắt cổ, rồi dựng hiện trường giả.

Theo ông Mân, chị H. là con thứ năm trong sáu người con của ông. Năm 2004, H. tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn. Ra trường với tấm bằng giỏi, sau một thời gian cố gắng nỗ lực, cuối tháng 8/2006, H. nhận quyết định về dạy tại một trường tại xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh. Gia đình ông Mân vô cùng vui mừng, được nở mày nở mặt với bà con hàng xóm khi cô con gái có công việc ổn định.

Trong sáng ngày 3/9/2006, ông Mân thấy con gái tỏ ra khá bận rộn với giáo án, sách vở để chuẩn bị cho hôm sau đi khai giảng. Đến chiều tối, ông Mân đi làm về thì không thấy con gái ở nhà. Đến khuya, vẫn không thấy con gái về ăn cơm. Cả đêm ngày 3/9/2006 đến sáng ngày 4/9/2006, ông Mân thức trắng, đi ra đi vào trong nhà trông chờ đứa con. Ông kiểm tra đồ đạc của H. thì thấy vẫn còn nguyên vẹn, chiếc xe gắn máy H. làm phương tiện đi lại vẫn còn để ở nhà. Hằng ngày, H. thường sang nhà bà ngoại để thắp hương và dạy học cho cháu Hồ Thị Mỹ N. (SN 1992), là con gái của người chị họ. Sáng 4/9, ông Mân sang tìm, vừa mở cửa gian nhà thờ cúng, ông kinh hãi phát hiện con gái nằm sõng soài dưới đất và đã tắt thở.

Chiến công phá án

Các mũi trinh sát ngay lập tức được tỏa ra khắp nơi, các đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân, cũng như có thời gian bất minh đã được triệu tập, lấy lời khai và dĩ nhiên chủ nhân của căn nhà, nơi tìm thấy thi thể cũng không ngoại lệ. Vợ chồng Hồ Thái (SN 1962, anh rể của H.) và hai con cũng không loại trừ. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị giết vào buổi chiều ngày 3/9/2006. Thời điểm này Thái đang làm thợ hồ xây một ngôi nhà gần đó. Vào thời gian nghỉ nửa buổi, Thái có về nhà lấy đồ nghề và đi khoảng 15 phút. Điều kỳ lạ là, khi phát hiện thi thể H., Thái tỏ ra sốt sắng, nói với gia đình nhanh chóng lo tang ma cho nạn nhân.

Để tránh những hoang mang không đáng có, trưa 5/9, Đại tá Nam đích thân tới nhà gặp toàn bộ người thân của Thái, thông báo cần tìm hiểu thêm về mối quan hệ của H.. "Tại đây, tôi để ý thấy cháu Hồ Thị Mỹ N. (SN 1992), con gái Thái, có điều gì giấu giếm, mắt cháu luôn đỏ hoe. Tôi đã khéo léo tách bé gái ra. Dưới sự chứng kiến, giám hộ, động viên của mẹ và đại diện hội Phụ nữhuyện Sơn Tịnh, bé gái đã nói hết sự thật cháu chứng kiến", Đại tá Nam kể lại.

Theo lời kể của cháu N., khoảng 15h ngày 3/9/2006, sau khi dạy thêm cho cháu N., H. lên phòng thờ để thắp nhang, còn cháu đi tắm. Trong lúc đang tắm ngoài giếng, cháu N. nghe có tiếng la trên phòng thờ cúng, nên vội lên xem. Hé nhìn qua khe cửa, cháu N. phát hiện cha ruột của mình là Hồ Thái đang bóp cổ H.. Sau đó, Thái còn lấy sợi dây vải dùng làm rèm cửa thắt cổ cho đến lúc không còn cựa quậy. Và sau đó có hành động bỉ ổi. Lặng run cả người, cháu N. quay lại trốn sau nhà, không dám la lên, sợ cha mình phát hiện.

Từ lời khai này, cơ quan điều tra mời Thái lên đấu tranh. Đối tượng một mực không thừa nhận hành vi. Phải đến khi các trinh sát đưa ra chứng cứ cho thấy Thái đã để lại nhiều dấu vết tại hiện trường và thi thể nạn nhân, Thái mới cứng miệng hết chối cãi. Thái khai nhận, chiều 3/9/2006, chị H. đang thắp hương cho bà ngoại, thì Thái tình cờ đi về bắt gặp. Dục vọng nổi lên, Thái đòi quan hệ tình dục. Chị H. phản đối, chống cự, thì  Thái liền dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến khi cô gái tắt thở. Sau đó, Thái đã nghĩ ra cách tạo hiện trường giả như một vụ tự tử, chỉnh sửa lại quần áo mặc trên người nạn nhân, lau sạch dấu vết trên người. Sau đó, Thái dùng cái liềm có sẵn trong nhà, cắt sâu vào cổ tay nạn nhân, rồi để vị trí cái liềm dính máu cạnh bàn tay phải, tạo hiện trường giống như nạn nhân tự mình dùng liềm cắt đứt mạch máu. Sau đó y nhanh chóng quay lại tiếp tục cùng tham gia bốc gạch xây nhà hàng xóm, như không có việc gì xảy ra.

Đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên gò má, ông Mân cho biết, 9 năm qua ông vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con gái. Về phía gia đình hung thủ, sau khi Thái đi tù, hai con của Thái cũng bỏ học vì xấu hổ với bạn bè. Vợ Thái cũng đi làm đủ thứ nghề để có tiền nuôi con, từ gánh đất cát, phụ hồ đến ô-sin, quét chợ. Đầu năm 2014, căn nhà nơi xảy ra án mạng đã bị giải tỏa để mở đường giao thông, vợ con Thái được bố trí nơi ở mới. "Ở đời không ai biết được chữ ngờ cả. Gia đình hung thủ được chúng tôi giúp đỡ rất nhiều, như cho đất trồng rau, con cái của Thái thì được cháu H. chỉ cho học. Vậy mà...", ông Mân thở dài.     

Cái giá phải trả

Đại tá Nguyễn Văn Nam (Nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, PC45 Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Ngày 21/9/2007, TAND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra xét xử vụ án giết người với Hồ Thái. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Thái với mức án tù chung thân. Về dân sự bị cáo phải bồi thường gia đình người bị hại 34,8 triệu đồng. Đây là bản án nghiêm khắc dành cho kẻ giết người đồi bại, qua đó răn đe, cải tạo bị cáo và làm bài học phòng ngừa chung cho xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Ý (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN