Thoát án tử, kẻ buôn ma túy cười tươi rời tòa

Sau khi nghe đại diện VKS đề nghị án tử hình, kẻ buôn ma túy như người ‘mất hồn’, thế nhưng bị cáo đã rời tòa với nụ cười tươi vì thoát chết.

Thoát án tử, kẻ buôn ma túy cười tươi rời tòa - 1

Phúc rời tòa với nụ cười tươi vì thoát chết ở phút cuối cùng phiên tòa.

Ngày 28.9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Trần Văn Phúc (SN 1989, quê Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo nội dung vụ án, sáng 16.8.2014, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Gò Vấp đã bắt quả tang bị cáo đang giữ trong người hơn 700 gram chế phẩm ma túy. Theo khai nhận của Phúc, đối tượng được một người không rõ lai lịch thuê mang ma túy từ Nghệ An vào Sài Gòn với tiền công 10 triệu đồng. Trong lúc vận chuyển, chưa giao được cho người đã định (không rõ lai lịch) thì bị phát hiện và bắt giữ.

Tại tòa, kiểm soát viên giữ quyền công tố đã đề nghị mức án tử hình đối với Phúc. Tuy nhiên, theo quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo, quy định trọng lượng để lượng hình phải là thành phần tinh chất của chế phẩm ma túy. Qua đó luật sư trưng ra kết quả giám định hàm lượng tinh chất của 700 gram chế phẩm ma túy chỉ còn hơn 400 gram.

Phúc tỏ ra rất căng thẳng, lo sợ trong suốt quá trình xét xử, đặc biệt phần nghị án. Tại phần tuyên án, HĐXX đồng tình với quan điểm của luật sư bào chữa, qua đó tuyên Phúc mức án tù chung thân.

Khi rời tòa, Phúc quay lại cảm ơn luật sư của mình rồi cười tươi bước lên xe chở phạm nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN